-
Đánh người giữa phố còn thách thức "quay video thoải mái", gã đàn ông xăm trổ lập tức bỏ trốn khi công an vào cuộc -
Người mẫu An Tây thừa nhận "chơi" ma túy suốt 4 năm, nhặt được "nước vui" khi dọn nhà rồi đem cho bạn -
Giả vờ đi công tác 3 ngày để thử lòng chồng, đến ngày thứ hai tôi lại là người bật khóc xin lỗi -
Rời showbiz, Phạm Hương gây chú ý với công việc hái ra tiền ở Mỹ -
Ferrari Luce Chassis 0 lập kỷ lục với giá hơn 1.000 tỷ đồng -
Nhà sáng lập Evergrande, biểu tượng bất động sản Trung Quốc Hứa Gia Ấn lĩnh án tù chung thân -
Ngân Hòa xuất hiện rạng rỡ sau biến cố sức khỏe, diện mạo hiện tại gây chú ý -
Liên Bỉnh Phát lên tiếng sau ồn ào Trấn Thành bị cho là “ăn hiếp” đàn em trên Running Man Vietnam -
Phim Châu Tinh Trì từ cú mở màn áp đảo đến vị trí thứ 10 phòng vé Trung Quốc -
Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, dầu diesel tăng hơn 1.300 đồng/lít
Xã hội
08/03/2019 15:30Chân dung 2 nữ tướng công an ở miền Tây
Một buổi sáng tháng 8/2017, căn nhà của bà Huỳnh Thị Hoa (đường Phan Đình Phùng, phường An Lạc, quận Ninh Kiều) bất ngờ bốc cháy.
Hỏa hoạn nằm trong hẻm sâu, nơi dân cư đông đúc, các thành viên trong gia đình và bà con chòm xóm chỉ đủ sức nhanh chóng dùng thiết bị chữa cháy tại chỗ sơ cứu rồi báo cấp cứu
Rất nhanh chóng, cảnh sát phòng cháy với mô hình chữa cháy 12/1 đã phát huy hiệu quả, nhanh chóng dập được đám lửa, giúp đám cháy không lan rộng, cứu được cả người và tài sản.
Đây không phải lần đầu tiên sáng tạo của nữ trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc (Bộ Công an) phát huy tác dụng khi bà làm Giám đốc Cảnh sát PCCC Cần Thơ.
Cô Sáu Đẹp
"Mô hình 12/1" là hình thức liên kết tự nguyện, tự giác của 12 hộ gia đình trong cùng một khu vực, thực hiện các hoạt động đảm bảo an toàn PCCC được cảnh sát xây dựng, triển khai và nhân rộng trên địa bàn TP Cần Thơ.
Đến nay, mô hình được triển khai, phát triển đều khắp từ chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, trong các cơ sở y tế, dân tộc, tôn giáo… trên địa bàn 9 quận, huyện của tình này.
Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp được người dân miền Tây gọi thân thương là “Cô Sáu Đẹp”. Bà là người phụ nữ thứ hai được phong hàm cấp tướng (sau thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang) và là nữ tướng duy nhất của lực lượng Cảnh sát PCCC Việt Nam.
"Cô Sáu Đẹp" sinh năm 1960 trong một gia đình nghèo, đông con ở xã Tân Hoà (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). Năm 15 tuổi, bà gia nhập vào lực lượng công an làm trinh sát và nổi tiếng là nữ trinh sát giỏi, dũng cảm và mưu lược.
Hơn 40 năm tôi luyện, trưởng thành trong lực lượng công an, bà tham gia phá hàng trăm vụ án, vạch trần nhiều vụ tham nhũng, hối lộ, tham ô… và đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau.
Trong đó, hơn 5 năm làm Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ, bà phụ trách các đơn vị Cảnh sát quản lý nhà nước về trật tự xã hội. Cuối năm 2007, bà là một trong 7 phụ nữ Việt Nam được Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam.
Ngày 13/7/2011, Cảnh sát PPCC TP Cần Thơ được thành lập, bà được bổ nhiệm làm Giám đốc. Hai năm sau, bà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ luật học tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Cũng trong năm này, "Cô Sáu Đẹp" được phong hàm thiếu tướng.
Là chiến sĩ gương mẫu, bà đồng thời là người phụ nữ sâu sắc, giàu tình cảm được đồng nghiệp yêu mến. Năm 2018, bà được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc và được phong hàm trung tướng. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên trong ngành Công an được phong quân hàm trung tướng.
Nữ tướng từng "cầm quân" chữa cháy tâm sự: "Dù là phụ nữ nhưng ở cương vị lãnh đạo phải luôn gương mẫu, phấn đấu xứng đáng với vai trò của mình. Bắt tay vào công việc thì là nam hay nữ đều phải cống hiến hết sức lực và trí tuệ, phát huy tối đa năng lực sở trường và nhất là phối hợp tốt trong công tác với anh em, đồng đội".
'Nữ tướng' Bùi Tuyết Minh
Ngoài "cô Sáu Đẹp", một "nữ tiếng" khác cũng nức tiếng với người dân miền Tây là bà Bùi Tuyết Minh, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Bà Minh sinh năm 1962, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng.
Song thân là cụ Bùi Nhứt Bình (bí danh Trần Bình hay Mười Bình) và cụ Nguyễn Kim Lựu (bí danh Bảy Hồng), đều là cán bộ hoạt động trong căn cứ.
Sau khi học xong cấp III, năm 1981, bà được tuyển vào lực lượng Công an, với nhiệm vụ trinh sát. Địa bàn mà nữ trinh sát 19 tuổi được phân công là Kênh Cụt (phường An Hoà, TP Rạch Giá) và một khu vực thuộc huyện Hòn Đất, đây là nơi trọng điểm của tình trạng đưa người vượt biên trái phép.
Theo lời bà kể, có lúc bám theo đối tượng, nằm địa bàn gần một tháng trời. Những ngày đầu gian khó, nguy hiểm, bà cảm thấy yêu quý màu áo ngành hơn lúc nào hết. Khi lăn lộn vào nhiệm vụ của một trinh sát ngoại tuyến, bà có thêm nhiều vốn sống thực tế bổ ích.
Đây cũng là thế mạnh, giúp bà đậu Đại học An ninh và hoàn thành xuất sắc chương trình học 5 năm. Trở về đơn vị, bà tiếp tục thể hiện năng lực qua nhiều vị trí và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trong những năm sau đó, bà lần lượt được bổ nhiệm qua các vụ trí công tác như: Đội phó Đội Trinh sát ngoại tuyến trực thuộc Giám đốc, Phó trưởng phòng Tham mưu Ban Chỉ huy an ninh, Trưởng phòng Công tác chính trị, Trưởng phòng Tổ chức.
Năm 2004, bà được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang với cấp hàm thượng tá. Năm 2007, bà được cử tri tín nhiệm vào Quốc hội khóa XII. Đại biểu Quốc hội là Công an có tất cả 17 người, bà là nữ đại biểu duy nhất của lực lượng vũ trang, khoá XII.
Năm 2011, bà được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, thăng quân hàm đại tá trước thời hạn một năm, thay thế thiếu tướng Lê Văn Thi được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.
Ngày 13/7/2013, bà được phong hàm thiếu tướng và là nữ thiếu tướng đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Chính sách miễn thị thực quá cảnh và lưu trú mới của Trung Quốc dành cho công dân Việt Nam đã có hiệu lực (57 phút trước)
- Hà Nội: Phụ xe cõng nữ hành khách ngất xỉu vào viện, không ngần ngại rút ví ứng trước viện phí (1 giờ trước)
- Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ đưa vào danh sách nguy cơ gian lận xuất xứ, né thuế (1 giờ trước)
- Đánh người giữa phố còn thách thức "quay video thoải mái", gã đàn ông xăm trổ lập tức bỏ trốn khi công an vào cuộc (2 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam có mặt tại Bangkok, chỉ có một buổi tập duy nhất trước trận Chung kết với Thái Lan (3 giờ trước)
- Người mẫu An Tây thừa nhận "chơi" ma túy suốt 4 năm, nhặt được "nước vui" khi dọn nhà rồi đem cho bạn (3 giờ trước)
- Công an Thanh Hóa bắt gọn kẻ giết người lẩn trốn 7 năm tại bãi vàng trái phép (3 giờ trước)
- Bắt giữ đối tượng bị khởi tố tội "Hiếp dâm" khi đang lẩn trốn trên tàu cá ở vùng biển Vũng Tàu (4 giờ trước)
- TP.HCM tiến hành xác minh vị trí chôn cất và chuẩn bị lập hương án tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai (4 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới sắp vào Vịnh Bắc Bộ và có thể lên thành bão: Miền Bắc đối mặt nguy cơ mưa lớn diện rộng (4 giờ trước)