-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Xã hội
10/09/2018 13:14Chặn xe cấp cứu, bệnh nhân đột quỵ chết: Xe phải chặn, sống chết mặc kệ
Sáng 3/9, bảo vệ khu Home City, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội chặn xe cấp cứu khiến 1 bệnh nhân bị đột quỵ không được hỗ trợ y tế kịp thời dẫn đến tử vong.
Đây không phải lần đầu tiên bảo vệ chung cư này chặn xe cấp cứu. Một vụ khác xảy ra từ tháng 2/2017.
Sau vụ việc này, người dân làm đơn kiến nghị gửi nhiều cơ quan chức năng từ phường, quận tới thành phố.

Tháng 4/2017, Sở Xây dựng, Sở GTVT Hà Nội, UBND quận Cầu Giấy, Thanh tra xây dựng quận Cầu Giấy, UBND phường Yên Hoà, công ty TNHH MTV đầu tư Văn Phú - Trung Kính và đại diện các hộ dân Home City đã có cuộc đối thoại.
Các hộ dân cho rằng, khi mua nhà, hồ sơ thể hiện dự án ở số 177 Trung Kính, nhưng sau khi nhận nhà thì họ phải đi lối mở ra Nguyễn Chánh không thuận lợi. Các hộ dân đề nghị trong khi nhà nước chưa thực hiện dự án xây trường tiểu học thì cho họ sử dụng lối đi số 177 Trung Kính.
Đại diện chủ đầu tư, bà Hoàng Thị Liên cho hay, chưa có điều kiện trả lời, giải thích với cư dân về lối đi 177 Trung Kính. Lối đi nhỏ, lưu lượng giao thông lớn nên thường xuyên xảy ra xung đột giao thông khi mở lối đi 177.
Về phần mình, Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà khẳng định, xe cứu thương, cứu hoả được phép đi vào cổng 177 Trung Kính.

Tuy nhiên, sự việc xảy ra ngày 3/9 khi bảo vệ không mở barie cho xe cấp cứu vào vận chuyển bệnh nhân đi ngược lại ý kiến thống nhất trong buổi họp với cư dân ngày 10/4.
Cũng liên quan đến sự việc ngày 3/9, chị Thương Huyền, trưởng tầng 25 Home City chia sẻ, đây không phải lần đầu bảo vệ ngăn chặn xe cứu thương vào.
Theo chị Huyền, trước đây có 1 trường hợp cư dân phải đi cấp cứu nhưng bảo vệ đã không cho vào. Lần đó cư dân đã có buổi làm việc với chủ đầu tư và chính quyền địa phương. Chủ đầu tư đã đưa ra 1 bản thông báo đối với những trường hợp khẩn cấp phải mở barie để xe cứu thương hoặc cứu hỏa vào.

Nói về sự việc ngày 3/9, chị Huyền bày tỏ bức xúc cho rằng, do bảo vệ chặn lại nên y tá đã phải vác bình ôxi lên để cấp cứu cho bệnh nhân.
Ban quản lý tòa nhà cho biết, đã nghiêm túc kiểm điểm và buộc thôi việc đối với nhân viên bảo vệ tại vị trí barie. Tuy nhiên, việc cho bảo vệ thôi việc hoàn toàn không phải do bảo vệ ngăn cản dẫn đến việc bệnh nhân qua đời, mà là do bảo vệ đã không linh hoạt trong việc xử lý tình huống trên.
Theo Nhị Tiến (VietNamNet)








- 7 điều không còn đúng về Android (11:41)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)




