-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Xã hội
21/09/2018 00:37Cháy kinh hoàng gần Bệnh viện Nhi Trung ương: Ông Hiệp 'khùng' lý giải nguyên nhân bị đuổi đánh
Chiều tối 17/9, hỏa hoạn bùng phát tại một căn nhà gần cổng Bệnh viện Nhi Trung ương nằm trên đường Đê La Thành. Ngọn lửa lan rộng cả xóm trọ hơn 150 phòng. Hàng trăm người chạy túa ra ngoài, ngậm ngùi, xót xa nhìn tài sản của mình bị “bà hỏa” thiêu rụi.
Ngày 20/9, nhà lưu trú người nhà bệnh nhân Bệnh viện Nhi Trung ương đã chật kín người. Căn phòng rộng 25m2 giờ là nơi nghỉ tạm của hơn 20 hộ gia đình - là người nhà và các bệnh nhân ảnh hưởng sau vụ cháy. Họ nhận cơm, quần áo, giày dép của các đơn vị từ thiện sau hỏa hoạn.

Đa số họ trước đây ở nhà trọ dành cho người nghèo của ông Nguyễn Văn Hiệp (71 tuổi, được mọi người gọi là Hiệp “khùng”) với giá 15.000 đồng/ngày. Với những người có hoàn cảnh khó khăn thì ông Hiệp cho họ thuê với giá 10.000 đồng hoặc miễn phí.
Bởi giá thuê rẻ, hơn 100 phòng trọ của ông Hiệp hiếm khi nào vắng khách. Nhiều người nói ông phá giá nhà trọ, đã nhiều lần ông phải nghe những lời điều đàm tiếu về mình, thậm chí họ kéo đến phá phách. Sau vụ cháy, một số người còn lăng mạ, đe dọa, đuổi đánh khiến ông Hiệp phải tránh mặt, đi thuê nơi khác gần khu nhà trọ ở tạm.

Theo ông Hiệp, từ hôm 17/9, ông đã 3 lần bị một số người xua đuổi, đánh và phải chạy qua nhiều dãy nhà trên phố Đê La Thành.
Lần thứ nhất là khi ông Hiệp đang trả lời phỏng vấn của một số phóng viên báo đài.
Lần thứ 2 là vào sáng ngày 18/9, sau khi ông cùng với đoàn của cơ quan chức năng vào hiện trường để chỉ rõ khu vực cháy nhà trọ của mình, nhưng khi đi ra ngoài thì bị một số người phụ nữ chửi bới, đuổi đánh.
Đến chiều cùng ngày, ông tiếp tục bị đánh lần thứ 3 khi vừa từ hiện trường vụ cháy trở ra. Lần này, ông Hiệp bị người đàn ông lạ mặt chạy đến đánh liên tiếp lên người. Một số người phụ nữ khác cùng xông vào dùng giày, dép đánh hôi thêm khiến ông Hiệp phải bỏ chạy.

Lý giải về nguyên nhân bị chửi bới, đuổi đánh, ông Hiệp “khùng” cho rằng, việc này xuất phát từ việc trước đây ông nhiều lần lo những chuyện "bao đồng” giúp đỡ người khác, cộng với việc cho thuê nhà trọ giá rẻ khiến không ít người ghen ghét.
Ngoài ra, sau vụ cháy, một số người cho rằng, khu nhà trọ của ông sử dụng nguồn điện quá tải là nguyên nhân chính gây ra hỏa hoạn.
Ông Hiệp khẳng định dù cho ngọn lửa phát ra từ nhà mình hay nhà ai thì cũng chỉ là sự cố không mong muốn. Thời điểm này thay vì trách móc, đổ lỗi, mọi người nên tập trung khắc phục hậu quả và giúp đỡ những người khó khăn cơ nhỡ, không còn nơi nương thân.

“Tôi không để tâm việc họ nghĩ gì, tôi cũng không còn nghĩ đến mất mát nữa, tôi chỉ mong có thể tiếp tục giúp đỡ những người nghèo, người yếu thế. Còn khu trọ, để khôi phục lại như cũ chắc tôi không còn đủ khả năng rồi”, người đàn ông đã ngoài 70 bộc bạch.
Ông chủ khu nhà trọ 15.000 đồng/đêm nói thêm, sau khi vụ cháy xảy ra, nhiều người đồn đại ông nhận hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng tiền từ thiện nhưng không chia cho các bệnh nhân nghèo trong khu trọ. Họ còn đồn rằng ông phải chạy trốn vì sợ mọi người truy việc mờ ám trong các khoản nhận từ thiện.
“Những thông tin trên là không chính xác. Nếu mọi người muốn biết cụ thể ông Hiệp có bớt xén của các bệnh nhân nghèo hay không thì có thể đến trực tiếp đây để xem các nhà từ thiện họ làm, chia thế nào”, ông Hiệp quả quyết.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND quận Ba Đình cho hay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra để xác định rõ nguyên nhân vụ cháy.
Trong khi đó, lãnh đạo UBND phường Ngọc Khánh nhận định, nguyên nhân cháy có thể do chập điện, tuy nhiên cần chờ kết luận chính thức của cơ quan công an.
Theo Nhóm PV (Giadinh.net.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




