Xã hội
13/07/2017 09:35Cháy nhà lúc rạng sáng, vợ chồng, con cái chết ngạt
Rạng sáng 13-7, một căn nhà 4 tầng nằm trong ngách 53, ngõ 205 đường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội phát cháy làm hai vợ chồng cùng hai người con tử vong.
![]() |
Các nạn nhân tử vong gồm ông Văn Trọng Bộ, sinh năm 1966; bà Hoàng Thị Hoa, sinh năm 1968, vợ ông Bộ. Hai người con là Văn Trọng Hoàng, sinh năm 1992; Văn Thảo Nga, sinh năm 2000.
Nguyên nhân gây cháy cũng được nhận định là do chập điện tủ lạnh.
Trao đổi với chúng tôi, đại tá Lê Chí Cao, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3, xác nhận thông tin trên.
![]() |
Hiện trường vụ cháy rạng sáng 13-7 khiến 4 người tử vong - Ảnh: Vũ Viết Tuân |
Thời điểm xảy ra cháy, vợ chồng chủ nhà và hai người con đều đang ngủ trong nhà.
Theo thông tin ban đầu, một số người dân ở gần phát hiện lửa và khói bốc lên từ tầng một trong căn nhà trên nên đã hô hoán và gọi lực lượng phòng cháy chữa cháy.
Nhận được tin báo, đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 phụ trách khu vực Bắc Từ Liêm đã điều 3 xe chữa cháy đến hiện trường.
Do đám cháy không lớn nên ngay khi đến hiện trường, lực lượng chức năng đã dập được lửa.
Khi phá cửa vào trong, lực lượng chức năng phát hiện tình cảnh thương tâm cả bốn người trong gia đình đều tử vong ở tầng 3.
“Khả năng là do tầng 1 diện tích hẹp, chỉ có 10 mét vuông và bị đóng kín cửa nên khi phát cháy, toàn bộ khói dồn lên phòng ngủ tại tầng 3 khiến nạn nhân bị ngạt khói tử vong”, ông Cao nhận định.
![]() |
Hiện trường vụ cháy rạng sáng 13-7 khiến 4 người tử vong - Ảnh: Vũ Viết Tuân |
Chị Nguyễn Thị Hoài Thu, hàng xóm ở đối diện gia đình xảy ra hỏa hoạn, kể khoảng 3h sáng, vợ chồng chị phát hiện đám cháy nên gọi lực lượng cứu hỏa.
"Nghe tiếng kêu, tôi chạy lên tầng 3 thì thấy mọi người đang đứng sát cửa sổ có song sắt kêu cứu. Tôi vội lấy khăn tẩm nước ném cho hai vợ chồng rồi chạy xuống cùng hàng xóm phá cửa. Nhưng khoảng mấy phút sau thì không còn nghe thấy tiếng kêu cứu nữa" - chị Thu kể lại.
Căn nhà xảy ra đám cháy có 3 tầng và một sân thượng, được xây khá khép kín và nằm trong ngõ nhỏ.
Theo T.Hoàng - L.Hoài (Tuổi Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Cảnh báo khẩn cho những ai đang "khoe ảnh nhà mình" trên Google Maps: Đừng trở thành nạn nhân (03/07)
-
Phí ra biển ôtô tăng lên 20 triệu đồng ở một số địa phương sau sáp nhập (03/07)
-
Bộ Công an thông tin vụ sữa giả Hiup và dầu ăn chăn nuôi dùng cho người (03/07)
-
Dân kêu hoá đơn tiền điện tăng mạnh, Điện lực Hà Nội nói gì? (03/07)
-
Bộ Y tế đề xuất thực phẩm bổ sung không còn được tự công bố (03/07)
-
Hiện trường ám ảnh vụ tai nạn cướp đi sinh mạng Diogo Jota: Chiếc xe Lamborghini biến dạng, vỡ vụn trên cao tốc (03/07)
-
Mẹ Hà Nội tố 1 trại hè thu phí gần 10 triệu nhưng con bị bắt nạt liên tục, phản hồi thiếu trách nhiệm? (03/07)
-
Sét đánh thẳng vào nhà dân ở Hà Nội, người đi đường thót tim kể lại khoảnh khắc tia lửa lóe sáng (03/07)
-
Người phát ngôn nói về đàm phán thuế đối ứng sau điện đàm Tổng Bí thư và Tổng thống Mỹ (03/07)
-
Tăng trưởng kinh tế cao nhất trong gần 20 năm (03/07)
Bài đọc nhiều




