Giữa làn khói đen đặc quánh và sự hỗn loạn tột độ, một nam sinh lớp 12 đã mãi mãi không thể trở về, để lại sự bàng hoàng cho những người thoát nạn.

Một chuyến đi chơi dịp nghỉ Tết đã biến thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với nhóm nam sinh khi chiếc xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt vào đêm 2/1.

04-1767492170-chay-xe-khach-tren-cao-toc-dien-chau-bai-vot-phut-sinh-tu-va-noi-dau-bo-lai-nguoi-ban-than.jpg
Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.

Sự việc bắt đầu khi chiếc xe khách 32 chỗ rời bến xe Hà Tĩnh hướng về Thủ đô vào lúc hơn 21h. Trong khoang xe tầng một, hai người bạn thân là Trần Hải và Gia Hiếu (cùng 18 tuổi) nằm sát nhau ở dãy ghế thứ ba. Khi xe đang lăn bánh êm đềm trên cao tốc, hầu hết hành khách đã chìm sâu vào giấc ngủ thì thảm kịch ập đến. Trần Hải bừng tỉnh bởi cảm giác ngạt thở, cổ họng rát bỏng vì khói sặc vào mũi. Trong bóng tối đen kịt của khoang xe không còn ánh đèn, khói cuộn dày đến mức không thể nhìn thấy lối đi. Theo bản năng sinh tồn, Hải chỉ kịp cúi thấp người, mò mẫm sát sàn xe để bò về phía cửa giữa hơi nóng hầm hập.

Hiện trường lúc đó là một cảnh tượng hỗn loạn. Tiếng la hét, gọi nhau thất thanh vang lên trong mùi khét nồng nặc. Có người vấp ngã, có người vừa chạy vừa ho sặc sụa. Nhà xe cho biết khi phát hiện hỏa hoạn, nhân viên đã đi dọc khoang để hô hoán mọi người sơ tán. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát từ phía sau, gặp gió lớn trên cao tốc đã lan nhanh không thể kiểm soát. Dù tài xế, phụ xe và cả những phương tiện đi đường đã nỗ lực dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng mọi cố gắng đều bất lực trước đám cháy đang bốc cao kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Điều đau lòng nhất là trong khoảnh khắc hoảng loạn ấy, mọi người đều lầm tưởng toàn bộ 15 người trên xe đã thoát thân an toàn. Trần Hải, một trong những người cuối cùng bước xuống xe, trong trạng thái chấn động tâm lý đã không kịp nhận ra người bạn nằm cạnh mình vẫn còn kẹt lại. Chỉ đến khi nhà xe chuẩn bị điều phương tiện khác để đưa khách tiếp tục hành trình, thông tin về việc còn một người chưa xuống xe mới được hé lộ. Khi ngọn lửa được khống chế vào rạng sáng, lực lượng chức năng bàng hoàng phát hiện Gia Hiếu đã tử vong bên trong đống tro tàn.

Nạn nhân được xác định là một nam sinh lớp 12 năng nổ, có năng khiếu thể thao và là cán bộ đoàn gương mẫu tại một trường THPT ở Hà Tĩnh. Sự ra đi đột ngột của em là một cú sốc lớn đối với gia đình và bạn bè. Trần Hải, người may mắn sống sót sau khi được điều trị ngạt khói tại bệnh viện, hiện vẫn chưa hết ám ảnh: "Em chỉ nhớ cảm giác không thở được, tỉnh dậy giữa khói mù rồi bò ra ngoài. Khi biết bạn thân không qua khỏi, em bàng hoàng vô cùng".

Theo đại diện nhà xe, chiếc xe giường nằm này mới mua hơn hai năm, chưa từng gặp sự cố kỹ thuật và thiệt hại ước tính khoảng 1,8 tỷ đồng. Đến trưa ngày hôm sau, hiện trường trên đoạn cao tốc bằng phẳng, thông thoáng đã được giải tỏa, nhưng vết tích tàn tro để lại vẫn như một lời nhắc nhở đau xót về một chuyến đi định mệnh không có ngày trở về.

*Tên một số nạn nhân đã thay đổi.

Tổng hợp

PTH (SHTT)