-
Đợt không khí lạnh mới tràn về, miền Bắc có nơi trời rét dưới 16 độ C -
2 năm nay, chị dâu cũ thường xuyên xuất hiện trước mặt anh trai tôi khiến anh phải tự nhủ: “May mà ly hôn sớm, không thì giờ khổ cả đời” -
Điểm chung của Tăng Thanh Hà và Hoa hậu Đỗ Hà -
Danh tính người phụ nữ đứng trên cầu lúc 1 giờ sáng -
Đang làm thủ tục đi Thụy Sĩ, nữ hành khách “chết đứng” vì lệnh tạm hoãn xuất cảnh -
Quách Ngọc Ngoan nợ 20 tỷ -
Gió mạnh cuốn người phụ nữ rơi xuống vực ở Đà Nẵng -
Cuộc sống hiện tại của người đẹp sở hữu biệt thự 50 tỷ, rộng 800m2 ở quận 9 sau biến cố vướng vòng lao lý -
Cô gái 23 tuổi phát hiện ung thư từ một dấu hiệu về đêm -
7 triệu người Việt mắc đái tháo đường, hàng triệu người trẻ có nguy cơ mù lòa
Xã hội
17/09/2024 13:55'Check var' sao kê hot girl, quản lý Top Comments bị đe doạ
Chiều 16/9, trên tài khoản mạng xã hội facebook có tên Lê Thạch chia sẻ thông tin về việc bị một đối tượng giới thiệu tên Long (SĐT: 082.717.88xx) gọi điện đe dọa, sau khi anh chia sẻ thông tin “check var” sao kê liên quan tới một hot girl ở Quảng Ninh.
Theo tìm hiểu, đây chính là tài khoản facebook cá nhân của anh Lê Văn Thạch - quản lý Fanpage Top Comments với hơn 4,5 triệu lượt người theo dõi.
Trước đó, Fanpage Top Comments đã đăng tải thông tin về một hot girl ở Quảng Ninh, được cho đã “phông bạt” việc ủng hộ từ thiện. Cụ thể, cách đây ít ngày, hot girl ở Quảng Ninh chia sẻ thông tin, về việc cháu cô nàng đã đập lợn được 500.000 đồng và mang qua gửi cho cô để ủng hộ, chia sẻ với đồng bào chịu ảnh hưởng do bão số 3 gây ra.
Kèm bài đăng là hình ảnh sao kê có biểu cảm trái tim, nằm giữa chữ VND và số 500.000, được gửi tới tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Bản sao kê này đã khiến nhiều người nghĩ rằng, số tiền cô nàng gửi vào tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương lớn hơn số tiền 500.000 đồng, vì biểu cảm trái tim có thể đã che mất một con số phía trước.
Tuy nhiên, khi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công khai sao kê, cộng đồng mạng phát hiện thực tế cô nàng chỉ chuyển khoản vào tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương số tiền 100.000 đồng, tức thiếu 400.000 đồng so với con số thấp nhất cô nàng công bố trước đó.
Chiều 16/9, trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, anh Lê Văn Thạch xác nhận, tài khoản facebook có tên Lê Thạch là facebook cá nhân của anh. Nói về việc bị đe doạ, anh Lê Văn Thạch bày tỏ sự ngỡ ngàng vì người giới thiệu tên Long này biết rõ thông tin cá nhân của anh, từ số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, ngày thay đổi, địa chỉ…
“Tôi không biết ai cung cấp thông tin cá nhân tôi cho đối tượng này. Song qua điện thoại, đối tượng này tỏ ra quen biết rộng và nói được một cán bộ cấp cục trong lực lượng cung cấp thông tin cá nhân anh”, anh Lê Văn Thạch cho biết.
Theo anh Lê Văn Thạch, người giới thiệu tên Long nói chuyện rất khó nghe, còn dọa sau khi kết thúc cuộc điện thoại, sẽ có Công an tỉnh Hà Tĩnh làm việc với anh; đồng thời gọi điện cho bố mẹ anh Thạch ở quê.
“Top Comments là fanpage có cộng đồng rất lớn, với gần 5 triệu thành viên, lượt tiếp cận trung bình một tháng đạt gần 50 triệu. Trong thời gian Hà Nội và các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng do bão số 3 gây ra, chúng tôi đã đăng tải, chia sẻ hàng trăm video, bài viết, cập nhật tình hình bão lũ, những gương sáng, gương điển hình tiên tiến và nỗ lực của các cấp chính quyền trong công tác cứu trợ, cứu nạn, đặc biệt là hoạt động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhận được sự đồng tỉnh, ủng hộ của dư luận”, anh Lê Văn Thạch chia sẻ.
Ngoài ra, anh Lê Văn Thạch cũng cho biết, Fanpage Top Comments còn chia sẻ một số thông tin liên quan tới các cá nhân "phông bạt", làm giả thông tin chuyển tiền ủng hộ bão lũ.
“Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, bởi hoạt động thiện nguyện là vấn đề nhạy cảm, trước đây nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng đã bị cộng đồng mạng lên án do có dấu hiệu nhập nhèm từ thiện. Vì thế, hiện nay cộng đồng mạng không tin vào nghệ sĩ, người nổi tiếng… mà đặt trọn niềm tin vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuy nhiên, một số người “sống ảo” đã làm giả thông tin chuyển khoản, có thể ảnh hưởng tới uy tín của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đạo đức, rất cần lên án”, anh Lê Văn Thạch cho biết.
Cũng trong chiều 16/9, phóng viên Báo Công Thương đã liên hệ với số điện thoại 082.717.88xx để trao đổi, làm rõ thông tin sự việc. Tuy nhiên, thuê bao này hiện đang tắt máy, chưa thể liên lạc.
Theo Phong Vân (Công Thương)
- Vì sao Công an TP HCM bắt hàng loạt TikToker thời gian qua? (21:00)
- Va chạm xe máy kinh hoàng ở TPHCM, nạn nhân bị hất lên cao rồi rơi xuống tử vong (53 phút trước)
- Hàng chục cảnh sát xuất hiện tại nhà một trùm giang hồ ở Thanh Hóa (59 phút trước)
- Tổng Bí thư và Phu nhân sắp thăm Anh (1 giờ trước)
- V-League 2025-2026: CLB Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng đầu tiên (1 giờ trước)
- Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi mưa to đến rất to (1 giờ trước)
- FIFA tạo ra giải ASEAN Cup mới (2 giờ trước)
- Một học sinh ở Đà Nẵng bị nước cuốn tử vong, thủy điện đang xả lũ lưu lượng lớn (2 giờ trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump (2 giờ trước)
- "Hố tử thần" bỗng xuất hiện trên cầu sau mưa lớn ở Đà Nẵng, xe máy lao thẳng xuống hố (2 giờ trước)