-
Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm
-
Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính
-
Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù
-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
Xã hội
19/05/2018 10:51Chỉ 132 nghìn đồng, chàng trai đạp xe hơn 1.000km theo dấu chân Bác
Câu chuyện về hành trình tìm dấu chân Bác của chàng trai Triệu Tài Xuân ( SN 1988), trú tại thôn Cao Sơn, xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) khiến cư dân mạng cảm phục.
Hành trình vượt cả nghìn km của anh Xuân bằng xe đạp, chỉ với 132 nghìn đồng trong túi.

Anh chia sẻ về lí do ấp ủ cuộc hành trình này cách đây 7 năm. Năm 2011, anh có nghe một chương trình kỉ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Nghe kể tường tận về cuộc hành trình của Người, nên bản thân ngưỡng mộ nghĩ phải làm điều gì đó cho đồng bào người Dao của mình mới xứng đáng là con cháu Bác Hồ. Phải làm gì đó mới xứng là con cháu Bác Hồ
Kể từ đó, anh Xuân bắt đầu học chữ Dao, học đối đáp bằng tiếng Dao, học làm thơ tiếng Dao.
Đến năm 2017, nghĩ rằng cần phải có một tác phẩm viết bằng tiếng Dao nói về Bác, cụ thể nói về một phần hành trình gian nan của Người - anh bắt đầu vạch ra ý tưởng đi bộ từ Lào Cai (nhà anh) đến bến cảng nhà Rồng.
“Tôi muốn đi một đoạn đường của người để thấy được hành trình của Bác Hồ trước kia là gian nan đến nhường nào. Rồi sau đó trở về mình viết thành sách tiếng Dao, nói về cuộc hành trình mà mình đã trải qua, con đường, cảnh vật… Để giúp giới trẻ người Dao hiểu được rằng, Bác Hồ của chúng ta từng rất khổ cực để thế hệ ngày nay được hưởng thụ như bây giờ” - anh Xuân bày tỏ.
Đầu năm 2018, mọi thứ gần như đã hoàn thành, có điều tiền không có nhiều nhưng tôi xin phép bố mẹ để được… trải nghiệm.
Sau khi chuẩn bị một số vật dụng để phục vụ cuộc hành trình thì trong túi anh Xuân gần như rỗng. Tuy nhiên, bản thân vẫn nung nấu thử sức, thử khó khăn với cuộc hành trình hơn 1.000km "theo dấu chân Bác".
Ông Triệu Tài Phúc (SN 1960, bố Xuân) cho biết, lúc đầu gia đình không ủng hộ cuộc hành trình của con trai. Bởi đường quá xa, lo con đói, khát, lo gặp người xấu, tuy nhiên vì tôn trọng mong muốn của con nên gia đình đồng ý.
“Lúc con lên đường, vợ chồng tôi vét hết trong túi mới được 1,2 triệu đồng đưa cho nó đi đường. Sau gia đình cùng bạn nó khuyên "Nên đi xe đạp vừa có thể chiêm nghiệm để viết sách, vẫn có thể đi được nhanh hơn vào những đoạn đường bằng hoặc xuống dốc. Và nó đồng ý” - ông Phúc nói.
Sau đó, Xuân cùng bạn xuống huyện mua chiếc xe đạp giá 1,6 triệu đồng. Tiền mua xe đạp vượt ngưỡng tiền Xuân có. Không còn cách nào khác, Xuân kể về mục đích cuộc hành trình, chị chủ quán chấp nhận và cho Xuân cho nợ 200 nghìn đồng.
Anh Xuân cho hay, bản thân lúc lên đường trong túi chỉ còn 32 nghìn thôi. Sau đó một người bạn cho thêm 100 nghìn nữa và "tôi đã vượt hơn 1.000 km"...
Cuộc hành trình 29 ngày đêm
Anh Xuân kể, ngày đầu tiên của cuộc hành trình anh xin ở nhờ tại nhà của một trưởng thôn thuộc xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái). Qua trò chuyện thì được biết trưởng thôn cũng là người Dao. Biết về mục đích của mình, anh Xuân được trưởng thôn hỗ trợ về nơi ăn, chỗ ở qua đêm.

Bà Bàn Thị Kiều (SN 1961, mẹ Xuân) kể về con trai: “Chưa bao giờ nó đi xa đến thế, lâu đến thế nên gia đình rất lo. Những ngày đầu, tôi làm việc trên nương, trên rẫy nghĩ đến nó mà nước mắt cứ rơi - nhưng đó là lựa chọn của con nên thi thoảng tôi cũng gọi điện động viên”."Trong cuộc hành trình, những ngày đầu đạp xe đạp giữa thời tiết nắng cháy da là những ngày cực khổ nhất. Có thời điểm phải ở nhờ nhà người dân đến 2 ngày 2 đêm mới có thể di chuyển tiếp'' - anh Xuân nhớ lại.
Anh Xuân kể, trong cuộc hành trình, anh nhớ nhất lần gặp một người bạn người Dao Thanh Y ở huyện Chư Jút (tỉnh Đăk Nông). ''Người này lúc đầu thấy lạ nên hỏi dò, sau đó ôm chầm lấy tôi khóc vì nể tinh thần của một người con dân tộc thiểu số''.
Lúc tiếp tục lên đường, anh đã được vợ chồng họ chuẩn bị sữa, bánh mì và ''tiếp tế'' cho tôi 50 nghìn nữa. Suốt quãng đường đạp xe ấy, tôi vẫn nhận được điện thoại động viên....
Suốt chặng đường dài, anh Xuân vẫn nhớ những người giúp vặn từng con ốc xe đạp mỗi lần xe hỏng, hay như người bán hàng nước mời uống cốc nước miễn phí, cho xin nước đi đường miễn phí, người cho sách để đọc mỗi khi buồn.
Theo anh Xuân, cuộc hành trình 29 ngày tìm đến bến cảng nhà Rồng - nơi Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước với anh là một trải nghiệm đắt giá, đầy khó khăn. Nhưng lại chính là những tư liệu chân thực để anh viết cuốn sách tiếng Dao về chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Theo Gia Phan (VietNamNet)








- Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm (17:26)
- Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính (17:18)
- Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù (17:13)
- Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học (40 phút trước)
- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (57 phút trước)
- TPHCM chỉ đạo "khẩn", nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định (58 phút trước)
- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (1 giờ trước)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ mỹ phẩm nhãn nước ngoài vứt la liệt bãi rác ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày (1 giờ trước)
- Hưng Yên: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao bầu truy sát "tình địch" (1 giờ trước)




