-
Lạng Sơn: Phát hiện người đàn ông tử vong trong tình trạng thương tâm khi đi hái na trên núi -
Khi nào các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2026? -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về vụ 328 thí sinh điểm thi Chuyên Tuyên Quang xét tuyển đại học: Không có chuyện bị "giành chỗ" -
Vụ ô tô bị chặn giữa đường vắng ở Thanh Hóa: Hé lộ diễn biến khiến nhiều người thót tim -
Sự thật thông tin CSGT truy đuổi gây tai nạn ở Cà Mau đang lan truyền trên MXH -
Chiếc ca nô bị lật khiến 15 người Ấn Độ thiệt mạng ở Phú Quốc đã mua bảo hiểm, được hưởng bao nhiêu tiền? -
Vị đại tướng CAND đầu tiên: Gia thế đặc biệt với ba anh em mang ba họ khác nhau, anh trai là nhà ngoại giao kiệt xuất -
Hà Nội quy hoạch hơn 8.000 ha đất xây hồ điều hòa, kỳ vọng xử lý dứt điểm ngập úng đô thị -
Xót xa clip bé gái lớp 2 gào khóc trong đám tang mẹ và em trai: Bé bị khuyết tật, mất cả bố lẫn mẹ -
Thêm clip mới vụ ô tô đâm loạn xạ ở quán karaoke: Hé lộ tình tiết lạ trước thời điểm gây náo loạn
Xã hội
18/10/2023 15:28Chi phí điều trị cho nạn nhân ngộ độc sau uống sữa có thể lên đến 200 triệu đồng
Hai ngày qua, chị P.P.Y (25 tuổi, Tiền Giang) sống trong nỗi lo sợ khi người cha tưởng như có lúc không qua khỏi. Chị cùng mẹ và chị gái túc trực ở Bệnh viện Chợ Rẫy cả ngày lẫn đêm, chờ tin cha đang nằm trong phòng hồi sức.
Cha của Y. là ông P.M.T, bị ngộ độc sau uống sữa, dẫn tới suy đa tạng, được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) ngày 15/10. Đến chiều nay, ông T. đã qua cơn nguy kịch, sinh hiệu ổn định, sức khỏe có cải thiện. Ông nhận ra con gái dù chưa thể nói chuyện.
Chị Y. cho biết nhà của cha mẹ cách nhà bà nội chỉ vài trăm mét. Sự việc của gia đình chị được đăng tải liên tục trên báo chí. Tuy nhiên, gia đình chỉ biết bà nội và cha chị Y. uống cùng một loại sữa, chưa xác định được người chú ruột (45 tuổi, tử vong đầu tiên) có uống hay không.
Theo chị Y., loại sữa nói trên là của bà nội, không rõ nhãn hiệu. Ngày 15/10, ông P.M.T. pha sữa uống tại đám tang. Ngay sau đó, ông nôn ói, chóng mặt và được đưa đi cấp cứu. Ông được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long nhưng tình trạng quá nặng, phải tiếp tục chuyển lên TP.HCM.
“Bác sĩ nói tình trạng của cha rất nặng, có thể gặp nguy kịch trên đường đi”, chị Y. nhớ lại. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, sau vài giờ nhập viện, bác sĩ thông báo bệnh nhân cần được tiến hành lọc máu do suy đa tạng.
“Mỗi lần lọc máu, gia đình phải tạm ứng 20 triệu đồng. Đến nay, cha đã lọc máu 3 lần, tạm ứng 60 triệu. Cha mẹ lớn tuổi và có nhiều bệnh nên lâu nay ở nhà làm vườn. Chị gái tôi làm công nhân ở TP.HCM, tôi buôn bán. Hai chị em đi làm rồi gửi tiền về phụ cha mẹ. Lần này, chúng tôi chỉ biết cố gắng vay mượn khắp nơi”, chị Y. tâm sự.
Chỉ trong 2 ngày, gia đình chị Y. phải chi trả liên tục tiền viện phí khi cấp cứu ở tuyến dưới, tiền xe vận chuyển lên TP.HCM cũng như đóng tạm ứng viện phí tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chưa kể những ngày điều trị kéo dài sắp tới.
Theo Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy, hoàn cảnh gia đình bệnh nhân P.M.T rất khó khăn. Đây là hộ nghèo ở địa phương, kinh tế chủ yếu là làm nông.
“Mặc dù bệnh nhân T. có Bảo hiểm y tế nhưng chi phí điều trị lớn do phải lọc máu liên tục, dự kiến con số có thể lên đến 200 triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình người bệnh”, ông Hiển nói. Hiện Phòng Công tác xã hội đang nỗ lực tìm phương án, kêu gọi hỗ trợ để giúp đỡ trường hợp này.
Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 14/10, cụ bà P.T.P. (83 tuổi) phát hiện con ruột là ông P.V.Y. (45 tuổi) nằm chết. Người nhà tưởng ông Y. tử vong do bệnh lý nên không trình báo chính quyền.
Đến tối cùng ngày, con gái pha cho cụ P. 100ml sữa. Sau khi uống sữa, cụ P. có biểu hiện tức ngực, khó thở và nôn ói. Khoảng 5 phút sau, cụ tử vong tại nhà. Gia đình nghĩ cụ P. mất do bệnh lý nên không trình báo công an.
Ngày hôm sau, ông P.M.T. (55 tuổi, con cụ P.) đến phụ đám tang. Tại đây, ông T. cũng pha 150ml sữa uống. Khi uống được khoảng 50ml sữa, ông bị nhức đầu, chóng mặt, nôn ói nên được đưa đi cấp cứu. Sau đó, ông T. được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng rất nặng: tổn thương gan, thận, phổi, cơ tim; thở máy và phải lọc máu hấp phụ.
Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy nhận định bệnh sử của ông T. khá phức tạp. Người mẹ và em trai lần lượt tử vong, khả năng có liên quan đến một loại sữa bột, trong khi trước đó đều khỏe, sinh hoạt bình thường. Theo các bác sĩ, người bệnh bị ngộ độc cấp dẫn đến tổn thương đa tạng, suy hô hấp cấp. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được độc chất.
Theo Linh Giao (VietNamNet)
- Sự thật phía sau vụ xe điện BYD rụng cụm động cơ khi lội nước lũ (18:05)
- Nghịch lý FPT: Cổ phiếu chạm đáy 32 tháng dù bức tranh kinh doanh sáng sủa (39 phút trước)
- Charm of Law 2026: Hành trình tỏa sáng của những nữ sinh tài sắc vẹn toàn (58 phút trước)
- Hà Nội áp dụng mức phạt mới: Đi khách sạn, homestay không khai báo lưu trú có thể bị phạt tới 24 triệu đồng (1 giờ trước)
- Tổn thất nhân sự trước thềm ASEAN Cup 2026: Tuyển Việt Nam chính thức chia tay trung vệ Đỗ Duy Mạnh (1 giờ trước)
- Đánh sập "hệ sinh thái cờ bạc" xuyên quốc gia Fi88 - KingGroup quy tụ hơn 30.000 thành viên (1 giờ trước)
- Đang chơi team building thì làm vỡ tổ ong, 8 bạn trẻ bị ong vò vẽ tấn công (1 giờ trước)
- Sinh hoạt gia đình đảo lộn, chồng sụt cân vì vợ đam mê bóng đá (2 giờ trước)
- Phạm Viết Thoại bị điều tra vì lấy ảnh homestay trên mạng nhận tiền cọc rồi cắt liên lạc (2 giờ trước)
- Tranh cãi vụ thu tiền bản quyền âm nhạc ở quán cà phê, nhà hàng: Cục Bản quyền chính thức nói rõ (2 giờ trước)