Xã hội

Chiếc thẻ sinh viên rơi trong "động" massage trá hình giữa thủ đô HN

Sau khi vị khách vội vàng rời khỏi quán, chiếc thẻ sinh viên rơi trên nền "động" massage trá hình đã tố cáo thú khoái lạc của một số thành phần đang trong tuổi học tập.

Sau khi vị khách vội vàng rời khỏi quán, chiếc thẻ sinh viên rơi trên nền "động" massage trá hình đã tố cáo thú khoái lạc của một số thành phần đang trong tuổi học tập.

Con phố Đặng Tiến Đông nhộn nhịp về ban ngày và xô bồ khi màn đêm buông xuống.

Nghe bạn bè đồn thổi về dịch vụ "tươi mát nhanh" nằm trên con phố này, tôi quyết định mục sở thị.

Theo lời anh bạn, tôi tìm đến một cửa hàng "đèn hồng" Đặng Tiến Đông với biển hiệu gội đầu.

Địa chỉ này dễ thu hút ánh nhìn người đi sành sỏi bởi màu ánh đèn và các cô nhân viên trong trang phục rất "mát mẻ" cuốn hút y như màu đèn vậy.

Như một quy trình định sẵn, vừa bước chân vào quán, cô nhân viên tóc nhuộm hoe vàng đã ra hiệu, chỉ tôi lên tầng 2. Một căn phòng rộng khoảng 30m2, nơi đặt sẵn 4-5 chiếc giường cho khách nằm để nhân viên massage. Mỗi giường được ngăn cách bởi 1 tấm ri đô mỏng mang.

Hướng dẫn tôi nằm xuống 1 chiếc giường và bỏ lớp đồ bên ngoài xong, rất thành thạo cô nhân viên đã bắt đầu công việc có vẻ đã quá quen thuộc.

Những thao tác của cô ta đầy điêu luyện. Từ việc bóc khăn lạnh, lau mặt cho tôi rồi thỏ thẻ: "Em thư giãn luôn anh nhé?"

Tôi muốn trì hoãn công việc này nên kéo cô nhân viên ngồi bên cạnh và hỏi vài câu vô thưởng vô phạt.

Cô bé còn trẻ, em chưa đầy 23 tuổi nhưng rất tỉnh trước những câu hỏi của tôi. Khi hỏi vấn đề về bản thân, hoàn cảnh gia đình em thì cô gái đều gạt đi không trả lời. Sau một hồi trò chuyện, tôi hiểu cô bé quá dạn dày kinh nghiệm và rất tỉnh trước những câu hỏi về cá nhân…

Sau trận ốm, miệng còn đắng ngắt, đầu tôi còn nặng vì những cơn đau chưa dứt. Thay vì để cô gái chuẩn bị “hành nghề”, tôi trì hoãn và nhờ lấy một ly nước. Cô nhân viên nhanh nhẹn chạy xuống làm theo.
 

Khách hàng được nhân viên trong quán "chăm sóc" tận tình từ A đến Z.

Không quá tò mò, nhưng tôi nhận thấy rõ những gì đang diễn ra xung quanh. Sau tấm rèm mỏng kia là những âm thanh lạ của “khách gội đầu- người phục vụ”. Khoảng ba phút, có vẻ như mọi việc đã kết thúc trong tiếng bóc khăn lạnh tanh tách.

Ngẩng mặt nhìn sang là một cậu thanh niên mặt còn non búng ra sữa, tuổi khoảng 20-21, đeo kính cận rất tri thức bước ra. Đằng sau cũng là cô nhân viên đang kéo vội chiếc áo hai dây xuống.

Khi chàng trai mặc đồ và ra đi vội vàng nên vô tình đánh rơi chiếc thẻ dưới nền nhà.

Cô gái phục vụ nhặt lên và đọc to, thẻ sinh viên và nói bâng quơ: “Không khéo ngày mai gã này lại nghỉ học thôi?!”.

Tôi chợt hiểu, chuyện gì vừa diễn ra đằng sau tấm màn kia. Thì ra, đó là màn "thư giãn" mà tôi sắp được "thưởng thức".

Lúc này, cô nhân viên "của tôi" đã bưng ly nước lên đến nơi. Tôi vội vàng mặc lại chiếc áo khoác, rồi bỏ đi sau khi 300 nghìn đồng đã bay khỏi ví theo lời cô nhân viên: "150 nghìn tiền phòng massage, 150 nghìn còn lại là tiền bo".

Tôi bước vội ra khỏi cái không gian u tối, ẩm ướt đó thì gặp ngay 2 cậu thanh niên trẻ măng. Phía xa xa, cũng lại là một quán nữa mà tôi đoán, "nội dung" cũng không khác gì quán tôi vừa vào. Và chắc vòng quay đó sẽ vẫn cứ tiếp tục, tiếp tục...
 

Sẽ truy quyét và xử lý nghiêm

Trước thực trạng một số quán gội đầu massage tẩm quất mang hình thức kinh doanh không lành mạnh, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với Đại úy Đào Ngọc Trung, Trưởng CAP Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Ông Trung cho biết: “Thực trạng trên chúng tôi đã nắm được thông tin. Hiện tại, chúng tôi đang kết hợp với lực lượng công an quận Đống Đa để xử lý những quán massage gội đầu thiếu lành mạnh. Chúng tôi sẽ tiến hành truy quét và xử lí nghiêm.

 
 
>> Quý bà lắm tiền nhiều của và bộ sưu tập những gã trai Tây
>> Ham trai Tây, hàng loạt quý bà Sài Gòn sập bẫy
>> Kỹ nghệ "săn tình trai Tây", bẽ bàng thân gái bị bán vào phố đèn đỏ
>> Gái Việt mách nhau cách “săn” trai Tây trên mạng
Theo Thiên Minh- Naby (Nguoiduatin.vn)