Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thành viên cuối cùng trong gia đình gặp nạn tại vùng biển Vũng Tàu.

Sự việc xảy ra vào đêm 26/3 khi tàu cá của gia đình ông Đ.M.Tr. đang neo đậu nghỉ ngơi tại vùng biển Vũng Tàu để chuẩn bị cho chuyến biển hôm sau. Một vụ va chạm mạnh bất ngờ với phương tiện khác đã khiến con tàu chìm nhanh chóng, hất văng cả ba thành viên trong gia đình xuống biển sâu.

Lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức triển khai tìm kiếm xuyên đêm. Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra.

31-1774957849-chim-tau-tai-vung-tau-ba-nguoi-trong-mot-gia-dinh-tu-vong
Nguyễn Thành Hiếu, Chủ tịch UBND xã Thuận Mỹ, đã thăm hỏi, động viên gia đình, người thân của 3 nạn nhân.

Đêm 26/3, tìm thấy thi thể người vợ là bà P.T.V. Thi thể ông Đ.M.Tr được tìm thấy trong ngày 28/3. Đến hôm nay 31/3, nạn nhân cuối cùng là em Đ.M.Kh (17 tuổi) đã được tìm thấy, khép lại những ngày tìm kiếm trong vô vọng.

Được biết, gia đình ông Tr. thuộc diện lao động nghèo tại ấp Phú Tây A, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh. Vì mưu sinh, cả nhà đã rời quê xuống Vũng Tàu đánh bắt thủy sản, không ngờ biến cố ập đến khiến cả gia đình tử nạn nơi đất khách.

Trước mất mát quá lớn này, chính quyền xã Thuận Mỹ đã phối hợp cùng gia đình để lo hậu sự chu đáo cho các nạn nhân. Ông Nguyễn Thành Hiếu - Chủ tịch UBND xã Thuận Mỹ cho biết, địa phương đã cử đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ bước đầu để gia đình vơi bớt khó khăn trước mắt. Chính quyền cũng cam kết sẽ tiếp tục theo sát, hỗ trợ thân nhân các nạn nhân sớm ổn định tinh thần sau cú sốc này.

TN (SHTT)