Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Chở bạn gái không mang giấy tờ, thanh niên ngổ ngáo nói 'ông nghĩ công an mà tôi sợ à?' bị xử phạt hơn 2 triệu

Chở bạn gái ra đường không mang giấy tờ, thanh niên còn ngổ ngáo, lăng mạ công an. Sau khi bị đưa về phường người này bị xử phạt số tiền 2.250.000đ.

Gần 2 ngày qua, mạng xã hội facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên đi cùng bạn gái bị chiến sĩ công an gọi vào kiểm tra giấy tờ trong thời điểm Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Đoạn video được đăng tải khiến nhiều người vô cùng bức xúc trước thái độ, lời nói của nam thanh niên đối với lực lượng chức năng.

Trong suốt clip nói chuyện dài gần 3 phút với chiến sĩ công an, nam thanh niên này liên tục xưng "ông, tôi", dùng những lời lẽ thiếu văn hóa.

Thanh niên này cũng nhất quyết không đưa giấy tờ cho chiến sĩ này kiểm tra: "Tôi không cho ông kiểm tra đấy, ông cứ nghĩ ông là công an mà tôi sợ à?".

Chiến sĩ công an lúc này vẫn rất ôn tồn, nhẹ nhàng hỏi nam thanh niên giấy tờ đâu, về nhà lấy giấy tờ và gọi người nhà ra bảo lãnh.

Trái với sự bình tĩnh đó, thanh niên này vẫn dùng thái độ trịnh thượng, chỉ tay vào mặt chiến sĩ công an và nói: "Thuê nhà thì lấy đâu ra người nhà ông này. Tôi lên đây thuê nhà, gọi bố mẹ ra ở riêng, gọi bố mẹ ra kiểu gì, ơ hay".

Anh công an vẫn rất kiềm chế giải thích với thanh niên rằng, theo lệnh giãn cách Chỉ thị 16 đi chợ phải có phiếu, đi làm phải có xác nhận của cơ quan.

Nam thanh niên trẻ liên tục chống đối, khăng khăng cãi rằng anh không hề vi phạm: "Tôi nhà trong này, tôi đi ra mua đồ ăn, không cho tôi ra để tôi chết đói à".

Theo tìm hiểu của PV, sự việc trên xảy ra tại địa bàn phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trưa 7/8, ông Chu Xuân Sơn - Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Nam xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn và cho biết, nam thanh niên cùng bạn gái trong clip sau khi đôi co với các chiến sỹ công an đã được đưa về trụ sở để giải quyết.

Tại trụ sở công an, thanh niên này đã nhận ra lỗi sai của mình. Hiện UBND phường Thanh Xuân Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2.250.000đ đối với thanh niên trên vì vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 và lăng mạ, xúc phạm lực lượng chức năng.

Chở bạn gái ra đường trong thời gian giãn cách, thanh niên chửi bới, lớn tiếng chống đối lực lượng chức năng

Ông Sơn cho biết, nam thanh niên vi phạm trên chưa đủ 18 tuổi và đang thuê trọ tại Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

"Sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 phút chiều qua tại ngõ 42 phố Triều Khúc (phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân).

Thanh niên vi phạm bị xử phạt 2.250.000đ. Trong đó lỗi vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 bị xử phạt 2.000.000đ, lăng mạ, xúc phạm lực lượng chức năng bị phạt 2.250.000đ.

Tuy nhiên, do chưa đủ 18 tuổi nên đối với các lỗi trên chỉ xử phạt 50% nên ổng số tiền mà nam thiếu niên này bị phạt là 2.250.000đ", ông Sơn thông tin.

Theo Hoàng Hải (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/cho-ban-gai-khong-mang-giay-to-thanh-nien-ngo-ngao-noi-ong-nghi-cong-an-ma-toi-so-a-bi-xu-phat-hon-2-trieu-161210708145302481.htm