Xã hội

Chồng dẫn con gái 2 tuổi ‘đi chơi’ rồi biệt tích, vợ cầu cứu khắp nơi

Suốt nhiều ngày qua, một người mẹ trẻ ở Bình Phước đã khóc cạn nước mắt cầu cứu cộng đồng mạng, khi chồng chị dẫn con gái nhỏ 2 tuổi đi chơi rồi không liên lạc được.

Chia sẻ trên Dân Việt, chị Huỳnh Thị Hồng Ngân (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) cho biết, khoảng 8h30 ngày 19/11, chồng chị Ngân là anh Cao Văn Thanh (34 tuổi) dẫn con gái Cao Thị Phương Nhi (2 tuổi) ra ngoài chơi tới nay không về và chị không biết tìm ở đâu.

Theo chị Ngân, chị và gia đình đã tìm mọi cách để liên lạc với anh Thanh nhưng không có kết quả.

"Tôi đã tìm mọi cách để liên lạc với chồng tôi nhưng đều không được. Con gái là tất cả đối với tôi, mấy ngày qua tôi mất ăn mất ngủ ngóng chờ tin tức, cầu cứu cộng đồng mạng. Nếu cháu có mệnh hệ gì tôi không biết sống sao", chị Ngân khóc nấc.

Chồng dẫn con gái 2 tuổi ‘đi chơi’ rồi biệt tích, vợ cầu cứu khắp nơi
Bé gái Cao Thị Phương Nhi. Ảnh: GĐCC

Chị Ngân cho biết, trước đó chị và chồng có mâu thuẫn liên quan tới việc làm ăn của chồng. Lúc anh Thanh đi không mang theo quần áo, sữa tã cho con nên chị càng lo lắng hơn.

Dù đã nỗ lực tìm kiếm cũng như cầu cứu cộng đồng mạng, song tới nay vẫn chưa có tin tức gì của 2 cha con anh Thanh.

“Anh ơi, nếu anh có đọc được những dòng này thì hãy mang con về đi anh. Có chuyện gì vợ chồng mình giải quyết sau, giờ gia đình 2 bên ai cũng lo lắng không biết con như thế nào rồi", chị Ngân khóc nức nở.

Trong khi đó, bà Cao Thị Vân (40 tuổi, chị anh Thanh) tâm sự rằng suốt mấy ngày qua, gia đình ở Thanh Hóa cũng mất ăn mất ngủ, lo lắng cho cả 2 bố con. Dù đã nỗ lực liên lạc với anh Thanh, nhưng bà Vân cho biết chỉ nhận được một dòng tin nhắn từ anh “Chị coi như không có đứa em này đi", khiến bà và cả nhà càng bất an hơn.

Theo Thanh Niên, trong diễn biến mới nhất, sau 3 ngày “khóc ròng" cầu cứu cộng đồng mạng, cuối cùng chị Huỳnh Thị Hồng Ngân đã liên lạc được với chồng và có tin tức của con.

“Chồng dẫn con gái 2 tuổi 'đi chơi' rồi biệt tích, vợ cầu cứu cộng đồng mạng” được đăng tải trên Báo Thanh Niên không lâu, Thanh đã chủ động gọi về nhà", chị Ngân cho biết.

“Trong cuộc gọi, anh nói đang giữ con và đang ở Quảng Ninh, ít ngày nữa sẽ đưa con về nhà. Hiện sức khỏe của con vẫn ổn. Anh thông báo cũng như có gửi vài bức hình về con khiến mình thấy xót xa vô cùng. Nhưng anh chủ động liên lạc là mình quá hạnh phúc, quá vui rồi, mong là anh sớm đưa con về nhà”, người mẹ mừng rỡ nói.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chong-dan-con-gai-2-tuoi-i-choi-roi-biet-tich-vo-cau-cuu-khap-noi-a363920.html