-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Xã hội
13/09/2019 09:04Chồng đốt vợ vì ghen, cả 2 tử vong, 3 con nhỏ bơ vơ
Sáng 13-9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết đang điều trị cho cháu A Khuyên (3 tuổi) bị phỏng nặng và em gái A Khuyên thiếu tháng, mới được phẫu thuật đưa ra từ bụng người mẹ gặp nạn.
Trước đó, tối 2-9, nghi ngờ vợ ngoài tình từ trước nên sau khi uống rượu, A Sét (35 tuổi, bố A Khuyên, trú xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) về nhà đổ xăng lên người vợ là chị Y Chơ Rung Tăng (34 tuổi), tra hỏi rồi châm lửa đốt.

Ngay sau khi đốt vợ, thấy ngọn lửa bùng lên, A Sét kéo vợ ra nhưng không kịp. Ngọn lửa cũng dính vào người của A Khuyên đang ở gần đó khiến em bị thương. Ngay cả bản thân A Sét cũng bị phỏng nặng.
Ngày 3-9, cả 3 được nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu. Do chị Tăng bị phỏng cấp độ 2-3 với diện tích 60% cơ thể, đang mang thai 38 tuần tuổi (7 tháng) nên các bác sĩ đã mổ cấp cứu lấy thai nhi ra. Sau khi mổ, chị Tăng hôn mê sâu rồi tử vong sau đó.

Theo ông Hiêng Lăng Thuận, chủ tịch UBND xã Đắk Dục, vụ án đau lòng dẫn đến 3 con nhỏ của hai vợ chồng chị Tăng rơi vào cảnh bơ vơ. Trong đó, cháu lớn nhất là A Khánh chỉ mới 9 tuổi, đang học lớp 4). Hiện cháu A Khánh đang được ở với bà nội, A Khuyên và bé gái mới sinh vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

"Các cháu thuộc diện mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện chúng tôi đang làm hồ sơ bảo trợ xã hội cho các cháu. Cùng với đó, kêu gọi vận động, quyên góp để hỗ trợ cho để 3 cháu ổn định cuộc sống" – ông Thuận nói.
Tại bệnh viện, cháu A Khuyên vẫn đang được các bác sĩ điều trị tích cực với vết phỏng 12% diện tích cơ thể. Riêng bé gái mới sinh mổ, do sinh non tháng, suy hô hấp nên khi nhập viện bé gái phải thở máy. Hiện tình trạng hô hấp đã ổn định, nhưng vẫn đang được hỗ trợ thở bằng ô-xy. Dự tính từ 2-3 tuần tới bé gái mới có thể xuất viện.
Theo các bác sĩ, do người nhà đã về tổ chức tang lễ cho cả 2 vợ chồng chị Tăng nên đã gửi lại 2 anh em A Khuyên cho bệnh viện chăm sóc.
Theo Hoàng Thanh (Nld.com.vn)








- Quay clip gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trong khi đang cất giấu 152 viên hồng phiến (18:21)
- Mỹ nhân Việt một mình nuôi 5 con, bỏ trống nhà 16 tỷ ở TP.HCM, U40 sang Mỹ cưới chồng (18:16)
- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (1 giờ trước)
- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (1 giờ trước)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (1 giờ trước)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (1 giờ trước)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (1 giờ trước)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (1 giờ trước)
- VĐV chạy nhanh nhất thế giới xuống sức ở tuổi 40: “Leo cầu thang thôi cũng thở dốc” (1 giờ trước)
- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (2 giờ trước)




