-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Xã hội
02/06/2020 04:53Chú chó ngậm vé số theo chủ tật nguyền mưu sinh ở Phú Quốc ‘đốn tim’ dân mạng
Người chủ của chú chó là ông Ngô Văn Tí (49 tuổi, quê huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang). Nói về chú chó cưng của mình, ông Tí cho biết, cách đây khoảng 4 năm vợ ông xin từ một người dân ở TP. Hà Tiên và đặt tên cho nó là Lucky.

Lúc đó, Lucky nhỏ và ốm nhất bầy nên không ai chịu nuôi. Do vợ chồng không có con, nên vợ ông Tí xin về nuôi để bầu bạn và thương yêu nó như con mình.
Ông Tí cho biết, Lucky là chú chó lai, cha là giống chó xoáy Phú Quốc, còn mẹ là chó đất liền. Lúc mới đem về nuôi, nó quá nhỏ và không thể tự ăn, vợ chồng ông Tí mua sữa về quậy và đút cho nó uống từng muỗng. Khi lớn lên, Lucky hàng ngày đi theo ông Tí bán vé số, nó rất khôn và không hề sợ người lạ.
“2 năm trước, khi tôi đi bán vé số tại TP Rạch Giá thì bất ngờ Lucky ngậm xấp vé số đi vào một quán cà phê. Một số người trong quán thấy lạ nên gọi nó tới để mua. Khi khách mua vé số thì Lucky nằm lì ở đó chờ đến khi khách trả tiền mới ngậm đem ra đưa cho tôi”, ông Tí kể.

Kể từ đó, chú chó này có biệt tài “bán vé số” và rong ruổi theo ông Tí từ đất liền ra tận đảo Phú Quốc để mưu sinh. Do ông Tí bị tật nguyền nên phải ngồi xe lăn đi bán vé, ông Tí đi trước còn Lucky ngậm vé số chạy theo sau.
Chị Nguyễn Thị Thảo, người dân ngụ thị trấn Dương Đông cho biết, lúc đầu thấy có chú chó lông đen bóng, miệng ngậm xấp vé số bám theo chân người đàn ông đi trên chiếc xe lăn. Thấy lạ nên chị Thảo gọi đến để mua. Tuy nhiên, chú chó này chỉ đứng nhìn cho đến khi chủ của nó gọi và chỉ tay về phía người mua thì nó mới mang vé số chạy đến và nhả ra cho khách chọn.
“Vé số được để vào túi nilon nên tôi tháo ra mua xong gói lại cẩn thận và đưa cho chú chó này ngậm. Nhưng nếu mua vé số mà không trả tiền là nó đứng đó không chịu đi. Kể từ khi biết chú chó này, người dân ở đây thấy thương nên thường mua vé số ủng hộ”, chị Thảo bộc bạch.
Theo quan sát, tiền khách trả thì để chung vào xấp vé số, bỏ gói vào túi nilon cẩn thận. Lúc này Lucky ngậm lấy và đem ra cho chủ. Ông Tí chỉ có việc mở túi ra lấy tiền và buộc túi nilon lại bỏ xuống đất, sau đó Lucky ngậm lấy và đi theo chủ.

Một số người dân, khách tham quan du lịch tỏ ra thích thú khi nhìn thấy chú chó cưng đi theo chủ bán vé số mưu sinh. Thậm chí có những người từ trước đến giờ ít khi mua vé số nhưng thấy chú chó đáng yêu nên đã mua ủng hộ.
Nhiều du khách dùng điện thoại chụp ảnh, quay clip chia sẻ lên mạng xã hội. Hình ảnh Lucky theo chủ bán vé số nhận được nhiều bình luận, chia sẻ... và dành những lời yêu thương cho chú chó này.
Theo Nhật Huy (Tiền Phong)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




