-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Xã hội
07/02/2023 17:11Chú mèo bị giẫm đạp mùng 2 Tết: 'Gia đình hai bé trai gây ra sự việc không xin lỗi và cho rằng có con mèo cũng mang đi cấp cứu'
Chia sẻ với Zing tối 6/2, U.N. (sống tại Bà Rịa - Vũng Tàu), chủ nhân của chú mèo Golden bị hai bé trai giẫm đạp mùng 2 Tết, cho biết theo kết quả siêu âm gần nhất, bác sĩ nói phổi của chú mèo xuất hiện khối máu đông ngày càng lớn, vùng gan bị vỡ mạch máu khiến dịch liên tục rò rỉ.
Trong 14 ngày, chú mèo được tiến hành rút dịch khoang ngực 3 lần nhằm đỡ chèn ép phổi gây khó thở. Tuy nhiên, việc đưa kim vào cơ thể rất nguy hiểm vì chệch một chút sẽ làm tổn thương tim và gan.
“Hiện tại, không có cách nào lấy máu đông ra và nối mạch máu cho bé. Bệnh viện đã trả về. Bé sống được ngày nào hay ngày đó. Tôi đang nhờ hỗ trợ đưa bé lên TP.HCM tiếp tục chạy chữa", cô nói.
U.N. cho biết thêm những ngày qua, gia đình hai bé trai gây ra sự việc không xin lỗi, thậm chí nói “Có con mèo cũng mang đi cấp cứu”. Người bố gọi điện thoại nói với chồng cô rằng: “Em tự lo cho mèo của em đi, anh tự lo cho con anh”.
“Vốn dĩ tôi muốn giữ im lặng để lắng xuống sẽ giải quyết nội bộ. Tuy nhiên, trong khi gia đình tôi không bắt đền, cũng không đòi tiền hay nặng lời một câu, họ không hề có thành ý hỏi thăm. Bố các bé mới đây còn gây sự, chất vấn bố tôi việc bắt hai con của anh phải quỳ gối xin lỗi mùng 3 Tết.
Tôi có đầy đủ bằng chứng, trích xuất camera về việc chị N.N., mẹ hai cháu bé, đã yêu cầu con làm như vậy”, cô khẳng định.
Ngay sau khi vụ việc chú mèo bị giẫm đạp lan truyền, nhiều chủ tài khoản bức xúc, tìm đến trang Facebook của trường Mầm non Tân Phước (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), được cho là nơi bà N.N., mẹ hai cháu bé gây ra vụ việc công tác, để tấn công, gây áp lực.
Tuy nhiên, họ đã tấn công nhầm địa chỉ. Nhà trường nhanh chóng đính chính không có giáo viên hay nhân viên trong trường có tên là N.N.
U.N. xác nhận với Zing trường Mầm non Tân Phước không liên quan đến vụ việc. “Mong mọi người không gây phiền hà cho cơ quan, cá nhân không liên quan”, cô nói.
Theo U.N., chính tài khoản của bà N.N. tự thay đổi thông tin sai lệch, khiến ngôi trường không liên quan bị ảnh hưởng. “Khi sự việc xảy ra, tôi nhận thức được hệ lụy tới những người không liên quan nên lập tức lên tiếng đính chính. Tuy nhiên, phía trường chị N.N. công tác lại ẩn thông tin, đánh giá, khóa page để dồn sự công kích qua trường khác”, cô nói.
U.N. cho biết thêm một bác sĩ thú y, nơi ban đầu cô nhờ cấp cứu cho mèo, đăng thông tin không đúng sự thật. Trước sức ép của dân mạng, người này đã khóa tài khoản.
Trước đó vào ngày 23/1, mạng xã hội lan truyền chóng mặt bài viết của cô gái tên U.N chia sẻ về câu chuyện chú mèo nhà mình bị trẻ em nhà hàng xóm sang giẫm đạp. Kết quả, chú mèo nhà cô yêu quý đã bị hai trẻ em nhà hàng xóm giẫm đạp dẫn đến tình trạng thoi thóp, đuôi gãy đứt 3 đoạn, đầu bầm sưng, bụng tràn dịch, gãy hết xương sườn, tụ máu bầm.
3 ngày sau khi xảy ra sự việc, bác sĩ cho biết mèo dập hoàn toàn phổi phải, phổi trái chấn thương một phần dẫn đến khó thở, cần cấp cứu lưu trú để thở oxy thường xuyên. Ngoài ra, ruột của mèo chứa khí, gan dập, men gan tăng, sức đề kháng giảm.
Ngày 31/1, chú mèo được phát hiện có rất nhiều nhiều dịch trong lồng ngực gây chèn ép phổi.
Đến 15h ngày 3/2, U.N. nói mèo mệt cả đêm không thở được, siêu âm cho thấy dịch tích lại trong khoang ngực, nhưng lần này không quả quan,… Sau khi tiến hành rút dịch, mèo được thở oxy theo dõi.
Tối 6/2, U.N. cho biết: “14 ngày nhìn con đau đớn, rút dịch 3 lần,… Nhưng lần này chỉ muốn ích kỷ giữ con ở lại lâu hơn, tôi sẽ trân trọng những ngày cuối cùng của con”.
NT (Nguoiduatin.vn)
- Cháy nhà trong đêm ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu chủ nhà mắc kẹt trên tầng 7 (09:15)
- Thẻ đỏ của Ronaldo khiến FIFA vào thế khó, nguy cơ phải điều chỉnh luật (20 phút trước)
- Anh Trai Say Hi đính chính về tin concert ở Hà Nội (28 phút trước)
- ChatGPT loại bỏ “dấu vết” AI gây tranh cãi (33 phút trước)
- Ô tô chạy ẩu tông trực diện xe máy khiến người bị hất văng lên không trung, rồi bỏ chạy (37 phút trước)
- Nỗi lòng mẹ bỉm: Tôi không muốn làm siêu nhân, tôi chỉ cần được san sẻ (42 phút trước)
- Cựu sinh viên Bách Khoa nhập tịch Hàn Quốc theo diện nhân tài xuất sắc (48 phút trước)
- Tây Ban Nha chạm vào vé World Cup 2026 sau chiến thắng hủy diệt trên sân khách (55 phút trước)
- Thị trường xe máy trái chiều: Honda đồng loạt tăng giá, các hãng khác tung ưu đãi, giảm mạnh tới 15 triệu đồng (58 phút trước)
- Diễn biến bất ngờ: Mỹ trừng phạt các công ty Ukraine vì cung cấp linh kiện UAV chủ chốt cho Iran (1 giờ trước)