-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Xã hội
06/02/2025 06:33Chủ nhân 2 tờ vé số trúng 4 tỷ đồng bị rách tiết lộ bất ngờ về số tiền được người thân chia cho
Thông tin ông Thạch Kha Mao (SN 1986, ở huyện Diên Hải, tỉnh Trà Vinh) làm rách 2 tờ vé số trúng độc đắc trị giá 2 tỷ đồng/giải, dẫn đến không được lĩnh thưởng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận những ngày qua. Ông Mao có hoàn cảnh khó khăn, không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy. Việc làm rách 2 tấm vé số đã khiến cơ hội đổi đời tuột khỏi tầm tay của người đàn ông.
Sau khi sự việc xảy ra, có một số thông tin cho rằng những người thân được ông Mao tặng vé số trúng thưởng đã tặng lại cho ông số tiền khoảng 1 tỷ đồng.
Tuy nhiên mới đây chia sẻ trên Lao Động TV, ông Mao tiết lộ: "Mọi người nợ tùm lum, đâu có tiền đâu mà tặng mình nhiều. Người thì tặng 20 triệu đồng, người thì tặng 50 triệu đồng".
Gương mặt khắc khổ, ông Mao bày tỏ bản thân thấy buồn khi những người thân được tặng xổ số thì đi lĩnh thưởng, còn ông đến công ty xổ số rồi ra về tay không vì vé số bị rách, không được trả thưởng.

Ông Nguyễn Văn Tình (huyện Diên Hải, tỉnh Trà Vinh) là một người được ông Mao tặng vé số và trúng độc đắc cho biết: “Tới bữa lãnh tiền, thấy em nó cũng buồn. Gia đình tôi nghèo khổ, sau khi trả hết nợ nần thì cũng tặng lại cho em được 50 triệu đồng”.
“Ai cũng khổ, đâu có tiền đâu nên lãnh tiền xong là trả nợ hết, không có để cho anh nhiều", bà Thạch Kinh, một người thân của ông Mao cũng trúng số chia sẻ. Với số tiền được chia, bà Kinh khuyên ông Mao gửi tiết kiệm, tính việc mua miếng đất nền dựng nhà ở.
Trước đó vào ngày 1/2, ông Mao mua 10 tờ vé số để ủng hộ người khuyết tật. Ông giữ lại 2 tờ, còn 8 tờ tặng cho người thân, mỗi người 1-2 tờ. 10 tờ vé số này do Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hậu Giang phát hành.

Sau khi mua vé số, ông Mao đút vào túi quần rồi xuống đầm bắt ba khía. Đến chiều cùng ngày, người thân thông báo vé số đã trúng giải độc đắc trị giá 2 tỷ đồng/giải. Lúc này ông Mao mới vội vàng đi tìm thì phát hiện 2 tờ vé số đã bị rách nát.
Ông Mao được chủ đại lý vé số hướng dẫn làm đơn gửi lên Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hậu Giang để xem xét, tuy nhiên, công ty đã từ chối trả thưởng cho người đàn ông. Nguyên nhân là bởi vé số còn bé xíu, không còn nguyên hình, nguyên vẹn, không còn nhận dạng và so cùi được với cùi lưu của công ty. Theo thể lệ và Thông tư 75, 2 tờ vé số không đủ điều kiện để được công ty trả thưởng.
Theo Lam Giang (Nguoiduatin.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





