-
HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" -
Mạng xã hội "dậy sóng" vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thách thức cam thường, chiếm trọn spotlight sự kiện -
Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng - Bi kịch từ những bữa sáng vội vàng -
Ngọc Thuận “Trai Nhảy”: Cuộc lột xác ngoạn mục sau 18 năm vắng bóng và màn tái xuất gây sốc -
Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo -
Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não -
Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách -
Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc -
Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói -
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia
Xã hội
24/05/2016 13:20Chủ quán bún chả đón ông Obama: "Tôi vô cùng bất ngờ"
Trước bữa tối hơn một giờ, lực lượng an ninh Mỹ phối hợp công an Hà Nội rà soát an ninh, dựng rào chắn phong tỏa tuyến phố. Hàng trăm người dân phố cổ ngạc nhiên, đứng theo dõi.
| Clip: Phỏng vấn bà chủ quán bún chả được TT Obama đến ăn |
Rất đông người dân biết trước thông tin cũng đã tập trung gần khu vực quán Hương Liên. 20h, đoàn xe của Tổng thống Mỹ Obama tới nơi.
Tổng thống Mỹ vận quần âu, sơ mi trắng bước ra từ cửa sau "Quái thú" vẫy tay, nở nụ cười chào thân thiện rồi rảo bước vào cửa hàng, không quên bắt tay, chào hỏi nhân viên và thực khách trong quán.
Trong khi vị Tổng thống ngồi trên tầng hai nhà hàng thưởng thức món đặc sản bún chả nem cua bể trong vòng 20 phút cùng vị đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain, phía ngoài, hàng trăm người dân, phóng viên vây kín tuyến phố háo hức chờ đón.
Kết thúc bữa tối, ông đặt thêm 4 suất ăn mang về. Hàng chục người giơ tay vẫy chào, hò reo "Obama". Vị Tổng thống da màu nở nụ cười thân thiện, bắt tay rất nhiều người dân thủ đô trước khi vệ sĩ rẽ lối dẫn ông lên xe.
Không giấu được cảm xúc khi chia sẻ với Zing.vn, chủ quán bún chả Hương Liên cho biết, bà rất vui và tự hào khi được tiếp đón Tổng thống Mỹ Barack Obama ghé qua. Chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra vệ sinh của Bộ Y tế tới quán nhưng chưa thông báo gì.
Gần 20h, cửa hàng bà tiếp một vài vị khách cuối thì bất ngờ một đoàn nhiều người tới có camera ghi hình tới thông báo tổng thống Mỹ tới ăn tối. Bà ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh nhẹn bắt tay vào chuẩn bị.
![]() |
| Chủ quán bún chả Hương Liên chia sẻ với PV về bữa tối của tổng thống Obama. Ảnh: Công Khanh. |
Theo bà Hương, người đứng đầu Nhà Trắng ăn ngon lành hết đĩa bún chả sau đó đặt thêm bốn suất mang về. Giá mỗi suất vẫn giữ nguyên 40.000 đồng.
"Khi bước vào quán, Tổng thống Obama nở nụ cười rất tươi và bắt tay từng người một nói "Xin chào". Sau đó, ông và các nhân viên lên tầng 2, Tổng thống tự gọi món cho mình, ở quán tôi là có bún chả và nem. Ông đã gọi 2 suất bún chả cùng nem hải sản và nem cua. Ông Obama cùng một người Mỹ uống 2 chai bia" - chủ quán bún chả Hương Liên kể. .
"Sau khi dùng xong bún chả, ông đi xuống. Tổng thống Mỹ rất thân thiện, bắt tay tôi và nhiều người trong quán. Bàn tay ông rất ấm và mềm. Đây là kỷ niệm không bao giờ tôi quên", bà kể.
Theo nữ chủ quán, cách đây vài hôm, một số đoàn của Mỹ tìm đến quán và bảo sẽ quay phim về món ăn cũng như quán để phát lên truyền hình. Nhưng bà chỉ nghĩ là quay phim bình thường.
"Đến chiều tối nay được thông báo là nhân vật trong phim đó là Tổng thống Obama thì tôi hết sức bất ngờ, hồi hộp", bà Hương chia sẻ vớiZing.vn.
![]() |
| Lúc 23h ngày 23/5, trên trang Facebook của mình, ông Anthony Bourdain chia sẻ tấm ảnh ngồi ghế nhựa ăn tối với Tổng thống Obama ở quán Liên Hương. Vị đầu bếp nổi tiếng khen ngợi món ăn rẻ nhưng ngon cùng chai bia lạnh Hà Nội. Bài đăng lập tức thu hút của hàng nghìn người sau ít phút. Ảnh chụp màn hình. |
Trả lời câu hỏi có thay đổi tên quán bún chả Hương Liên thành bún chả Obama sau sự kiện này, bà Hương cho biết, quán được người dân thủ đô tin tưởng, thường xuyên đến ăn nên chưa có ý tưởng đổi tên. Cửa hàng bà làm chủ cũng từng đón nhiều đoàn khách nước ngoài tới ăn, thậm chí có cả các chương trình truyền hình về quay.
Nói về dự định trong thời gian tới, chủ quán bún chả Hương Liên khẳng định, sau ngày hôm nay, gia đình sẽ vẫn giữ nguyên mức giá 40.000 đồng/suất.
"Dù được Tổng thống Mỹ đến ăn nhưng không bao giờ gia đình tôi tăng giá" - bà Hương khẳng định.
Theo bà, cửa hàng mở từ 23 năm trước. Toàn bộ thực phẩm sử dụng trong quán đều rõ nguồn gốc xuất sứ, được ký kết an toàn vệ sinh thực phẩm và được kiểm định thường xuyên, không sử dụng thực phẩm trôi nổi trên thị trường.
![]() |
| Bữa tối đầu tiên của tổng thống Mỹ tại quán bún chả cách Hồ Gươm hơn 1 km. Ảnh:Google Maps. |
- Đặc nhiệm Ukraine tấn công tàu tuần tra hiện đại của Nga trên Biển Đen bằng thiết bị không người lái (09:52)
- Những thực phẩm giàu protein hơn trứng (09:52)
- Clip: Bếp gas mini phát nổ như bom giữa nhà hàng, thực khách tháo chạy trong hoảng loạn (09:42)
- Nữ sinh lớp 7 nhập viện nghi do bị bố bạo hành (09:36)
- Bên trong đám cưới kín tiếng của Kim Woo Bin và Shin Min Ah: Dàn sao hạng A đổ bộ, Lee Kwang Soo chiếm spotlight (09:24)
- Xét xử đường dây nhập lậu hàng trăm nghìn tấn thịt động vật từ Châu Âu: Thủ đoạn làm giả tinh vi và bê bối hối lộ kiểm dịch (09:10)
- Nỗi lo quanh chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple (09:09)
- Lấy phần ngon cho con khi đi ăn cỗ, tôi bị mẹ chồng sỉ nhục là "giống nhà quê" (09:02)
- Va chạm xe buýt – xe bồn chở bê tông ở Hà Nội, tài xế mắc kẹt trong cabin (1 giờ trước)
- Thị trường ô tô 2025: Nghịch lý từ phân khúc "siêu xe" của giới nhà giàu Việt (1 giờ trước)


