-
Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội -
Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m -
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Vì sao nạn nhân không trình báo ngay với công an? -
Đất đá sạt lở tràn vào trường học ở Thanh Hóa, nhiều tảng đá lớn vẫn chênh vênh trên taluy -
Thanh Hóa: Đi đánh cá giữa mùa bão lũ, người đàn ông 62 tuổi bị nước cuốn tử vong -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện trên loạt tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup -
Nữ CĐV xinh đẹp người Thái Lan gây sốt khi công khai thích Đình Bắc, quyết tâm học tiếng Việt -
Rằm tháng 7 năm 2026: Có nên thắp hương ngay ngày 14/7 âm lịch hay chờ chính Rằm? -
Ô tô 7 chỗ tông liên hoàn rồi lao vào nhà dân, cô giáo mầm non tử vong -
Lộ diện thủ khoa bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội 2026: Vượt hơn 1.000 thí sinh, giành quyền chọn chuyên ngành đầu tiên
Xã hội
23/06/2026 21:37Chủ quán hải sản lên tiếng sau vụ xịt nước khiến bà bán rau chấn thương mắt

Vụ việc xô xát xảy ra vào sáng 22/6 tại khu vực chợ Xuân Hòa (thuộc phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) giữa chị N.T.T. (43 tuổi, chủ quán hải sản) và bà N.T.Q. (63 tuổi, tiểu thương bán rau) đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận xã hội. Trở lại diễn biến sự việc, chị T. cho biết mâu thuẫn giữa hai bên đã âm ỉ từ vài năm nay, xuất phát từ chỗ ngồi buôn bán tại chợ.
Theo lời trần tình của chủ quán hải sản, bà Q. cùng một số tiểu thương khác thường xuyên bày biện các sọt rau để bán ngay tại mép vỉa hè đối diện cửa hàng của chị, ngay tại khúc đường eo cua. Chị T. cho rằng vị trí buôn bán này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình giao thông chung trong chợ, đồng thời cản trở trực tiếp đến lối vào của các khách hàng đến mua hải sản nhà chị.
Dù chị T. đã nhiều lần góp ý, đề nghị bà Q. dời quầy rau ngồi lui vào khu vực phía trong, nhưng tình hình chỉ được cải thiện vài ngày ngắn ngủi rồi lại tái diễn. Thậm chí, phía bà Q. còn có thái độ thách thức khi cho rằng khu vực vỉa hè này là đường đi chung.
Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra vào sáng ngày 22/6, khi chị T. kéo vòi xịt cao áp ra để xịt rửa, vệ sinh khu vực trước cửa hàng hải sản như thói quen thường lệ. Thấy bà Q. và các tiểu thương vẫn bày rau bán ở vị trí cũ, lo sợ nước bẩn văng vào hàng hóa, chị T. đã chủ động đến nhắc nhở, yêu cầu họ di chuyển. Nhận lại sự im lặng từ nhóm người bán rau, chị T. tiếp tục cầm vòi nước và lên tiếng cảnh báo về việc sẽ xịt ướt hết nếu họ không đứng dậy.
Chị T. phân trần, ngay sau lời cảnh báo đó, bà Q. đã lao tiến tới để tranh cãi quyết liệt, rồi bất ngờ túm lấy cổ áo chị, định vặn tay nhằm giật lấy chiếc vòi cao áp để xịt ngược lại vào người chị. Trong tình thế giằng co căng thẳng, chị T. đã hành động theo bản năng để giành lại vòi nước, dẫn đến việc luồng nước áp lực cao vô tình xịt thẳng vào người và vùng mặt của bà Q.
Chủ quán hải sản khẳng định đây hoàn toàn là hành vi tự vệ nhất thời, bản thân chị không hề có chủ đích dùng vòi áp lực để tấn công hay cố tình gây thương tích cho người lớn tuổi. Tuy nhiên, chị cũng thẳng thắn thừa nhận việc bản thân mất bình tĩnh vào thời điểm đó đã để lại hậu quả rất đáng tiếc.
Ngay trong chiều ngày 22/6, chị T. đã lên trụ sở cơ quan chức năng để làm việc và thành khẩn tường trình lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Về phía gia đình, trong hai ngày 22/6 và sáng 23/6, người nhà của chị T. đã chủ động tìm đến bệnh viện để thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ mong muốn được giải quyết sự việc theo hướng tình cảm, đồng thời sẵn sàng trao đổi thẳng thắn về các khoản bồi thường thiệt hại cũng như tiền hỗ trợ điều trị với gia đình nạn nhân. Dù vậy, phía gia đình bà Q. hiện tại vẫn chưa có ý định chấp nhận hòa giải.
Chia sẻ về tình trạng sức khỏe của người mẹ 63 tuổi, anh L. (con trai bà Q.) cho biết mẹ anh đã được chuyển đến điều trị và theo dõi chuyên khoa tại một bệnh viện ở Hà Nội. Sau cú xịt nước trực diện, mắt của bà Q. hiện vẫn liên tục bị chảy nước mắt, sưng nề và đau nhức dữ dội.
Bên cạnh vết thương vật lý, bà Q. còn rơi vào trạng thái sốc tâm lý, hoảng loạn và thường xuyên ngủ chập chờn sau khi sự việc xảy ra. Gia đình anh L. bày tỏ nguyện vọng mong muốn các cơ quan ban ngành điều tra làm rõ trắng đen, còn thời điểm này họ muốn ưu tiên tối đa để lo cho sức khỏe và quá trình trị liệu của mẹ.
Đại diện UBND phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) xác nhận chính quyền địa phương đã nắm bắt được thông tin vụ xô xát tại chợ Xuân Hòa ngay khi sự việc lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 22/6. Lực lượng công an phường cùng với Ban quản lý chợ đã nhanh chóng có mặt, mời các bên liên quan lên làm việc để tiến hành xác minh, lập hồ sơ xử lý nghiêm vụ việc theo đúng các quy định của pháp luật.
- Chủ tịch FIFA Infantino ngồi xe VinFast Lạc Hồng: "Pháo đài" Việt Nam có gì đặc biệt? (18:22)
- AI bước sang giai đoạn mới: Hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp cùng tìm lời giải tại The Future of Artificial Intelligence: Chapter 4 (1 giờ trước)
- Xử lý hai tài xế đầu tiên bị phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (1 giờ trước)
- Nên ăn bưởi hồng như thế nào để hạn chế nguy cơ tương tác thuốc? (2 giờ trước)
- Tác hại của clo lên tóc và cách hạn chế tác động khi bơi thường xuyên (2 giờ trước)
- Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội (4 giờ trước)
- Hai đối tượng dùng dao tấn công người đi đường vì cho rằng bị “đá đèn” (4 giờ trước)
- 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập gần 1,5 tỷ USD thịt, Ấn Độ dẫn đầu nguồn cung (4 giờ trước)
- Trizzie Phương Trinh trải lòng về lý do đổ vỡ với Bằng Kiều và góc nhìn văn minh hậu ly hôn (4 giờ trước)
- Chồng cũ bất ngờ chuyển 600 triệu, tin nhắn sau đó khiến tôi sững sờ (4 giờ trước)