-
Danh sách nhóm người phải đổi CCCD trong năm 2026 để tránh bị phạt tiền, tài khoản ngân hàng bị khóa -
Không khí lạnh ập tới đúng dịp đầu năm, Hà Nội sắp rét đậm: Ngày nào nhiệt độ chạm đáy? -
NÓNG: Hà Nội đổi lịch nghỉ Tết Dương lịch cho học sinh -
Color Man bất ngờ trải lòng về thất bại và lời hứa hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp -
Tại sao không nên rửa chảo chống dính ngay sau khi xào rán? -
Người mẫu "Quý ông hoàn mỹ" bị chấn thương nghiêm trọng trong vụ lật xe ở Lào Cai -
Siêu mẫu Hà Anh chính thức lên tiếng trước cáo buộc "quỵt" tiền trợ lý: "Sẵn sàng đối diện bằng pháp luật" -
Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại -
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo
Xã hội
26/06/2025 18:41Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và bà Hoàng Thị Thúy Lan rơi nước mắt trình bày hoàn cảnh
Sáng 26/6, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan tiếp tục với phần thẩm vấn của đại diện VKS và các luật sư.
Luật sư của bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) đặt câu hỏi cho thân chủ về việc bị cáo có ý kiến gì về các tội danh bị truy tố không.
Trả lời thẩm vấn, Nguyễn Văn Hậu trình bày: Bị cáo bị CQĐT, VKS truy tố đúng người, đúng tội, không oan sai, bị cáo nhận thức rõ về sai phạm của mình. “Bị cáo đề nghị tòa ghi nhận bị cáo có nhận thức sai phạm sâu sắc, rõ ràng”, ông Hậu nói.
Theo trình bày của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo đã giúp đỡ CQĐT làm sáng tỏ nhiều vụ án của Ban chỉ đạo Trung ương, đề nghị tòa xác nhận để cho bị cáo được hưởng tình tiết “lập công chuộc tội”.
Nhắc đến tuổi thơ khốn khó của mình, Nguyễn Văn Hậu vừa khóc vừa trình bày khiến vị luật sư phải trấn an “bị cáo bình tĩnh”. Nguyễn Văn Hậu nói, gia đình bị cáo từng phải trải qua nghèo khó, từng có người chú bị chết đói năm 1945 nên bị cáo hiểu rất rõ về cái nghèo.
“Bị cáo sai phạm nhưng hơn 20 năm qua bị cáo luôn có trách nhiệm với người nghèo. 20 năm qua bị cáo xây rất nhiều nhà tình nghĩa, phụng dưỡng nhiều Mẹ Việt Nam anh hùng”, bị cáo Hậu trình bày.
Vẫn theo trình bày của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo nuôi 60 trẻ mồ côi trên khắp đất nước, hỗ trợ rất nhiều ca mổ mắt, xây dựng đề án xóa nghèo trên mảnh đất quê hương Vĩnh Phúc… Bị cáo làm tất cả những việc đó là vì luôn bị nước mắt người nghèo ám ảnh. Bị cáo nghĩ đến trách nhiệm của mình với xã hội, với người nghèo rất lớn.
“Châm ngôn của bị cáo là người giàu nhất không phải là người nhiều tiền nhất, mà là người tạo được nhiều hạnh phúc, nhiều cuộc sống ấm no, nụ cười cho nhiều người nhất”, bị cáo Hậu rơi nước mắt nói.
Tại tòa, khi được hỏi về việc hỗ trợ bị cáo Nguyễn Văn Hậu khắc phục hậu quả vụ án mà theo lời bị cáo Hậu là sẽ khắc phục toàn bộ hậu quả trong vòng 4-5 ngày, người đại diện Tập đoàn Phúc Sơn cho biết, đây là việc hoàn toàn khả thi trước khi tòa tuyên án.
Theo đại diện Tập đoàn Phúc Sơn, phía Tập đoàn đề nghị HĐXX cho phép được giải tỏa ngăn chặn giao dịch đối với 196 sổ đỏ đang bị hạn chế giao dịch để khắc phục hậu quả vụ án.
Đại diện Tập đoàn Phúc Sơn cũng nhắc đến việc có hơn 6.000 lá đơn xin tòa giảm nhẹ tội cho bị cáo Hậu. Khi ông Hậu bị bắt, công việc ở Tập đoàn đình trệ khi không triển khai được các hợp đồng, đối tác rút lui, khó khăn cho người lao động.
“Chỉ có ông Hậu mới có thể đưa Phúc Sơn phát triển trở lại, khẩn cầu HĐXX xem xét khoan hồng cho ông Hậu được sớm trở về để tiếp tục con đường thiện nguyện của mình”, lời người đại diện Tập đoàn Phúc Sơn.
Về phía bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), trả lời thẩm vấn của luật sư, bị cáo nói rằng hoàn toàn nhận rõ được tội lỗi, trách nhiệm pháp lý của mình, VKS truy tố bị cáo là hoàn toàn đúng người đúng tội. Bị cáo xin nhận trách nhiệm.
Bà Lan cũng nghẹn ngào khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình khi con bị tật nguyền. “Tôi cũng luôn dành tâm huyết cho tất cả những người nghèo và tôi làm nhiều việc phúc thiện, tôi không muốn nói điều đó ra đây. Tôi đề nghị luật sư tổng hợp nội dung này để báo cáo với HĐXX. Tôi chỉ mong chia sẻ để tất cả những người nghèo khổ, người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo đều có cơ hội được sống sót”, bà Lan trình bày.
Theo T.Nhung (VietNamNet)
- Brigitte Bardot qua đời ở tuổi 91: Biểu tượng gợi cảm nước Pháp khép lại hành trình nhiều hào quang và nỗi cô đơn (11 phút trước)
- Video: Tàu hỏa lao xuống hẻm núi, ít nhất 111 người thương vong (12 phút trước)
- Đã "chốt đơn" hơn 2.500 tỷ đồng tặng quà Tết và chào mừng Đại hội Đảng XIV cho người dân (14 phút trước)
- Danh sách nhóm người phải đổi CCCD trong năm 2026 để tránh bị phạt tiền, tài khoản ngân hàng bị khóa (16 phút trước)
- Ford chính thức dừng sản xuất SUV đô thị, đại lý lo mất “nồi cơm” doanh số (17 phút trước)
- Lời giải thích khó tin của thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 8, chính thức nhận hậu quả đầu tiên (20 phút trước)
- Không khí lạnh ập tới đúng dịp đầu năm, Hà Nội sắp rét đậm: Ngày nào nhiệt độ chạm đáy? (21 phút trước)
- Malaysia bất ngờ "mở cửa", pickleball nhận cơ hội vàng xuất hiện ở SEA Games 34 (23 phút trước)
- Tình tiết bức xúc vụ 2 thanh niên "thông chốt" kiểm tra nồng độ cồn khiến đại úy CSGT phải cấp cứu (23 phút trước)
- NÓNG: Hà Nội đổi lịch nghỉ Tết Dương lịch cho học sinh (29 phút trước)