-
Xăng, dầu đồng loạt tăng giá mạnh, dầu diesel áp sát mốc 20.000 đồng/lít -
Chân dung cặp vợ chồng chủ sở hữu chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa với khối tài sản "khủng" và đời tư ồn ào -
Chuyên gia lý giải về trận động đất ở Lào khiến nhiều nhà tại Hà Nội rung lắc -
Kỷ lục 43 ngày tê liệt chấm dứt: Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau cái "gật đầu" của ông Trump -
Sự thật đáng sợ về "nhóm từ thiện" yêu cầu 15 người phụ nữ đến nhận quà rồi bỏ trốn ở Huế -
Người sành ăn tiết lộ: 5 loại cá nên ăn vào mùa đông – thịt béo ngậy, ngon miệng và dễ nấu đến bất ngờ -
Vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ ở Hà Nội tử vong: Gia đình tiết lộ nguyên nhân đau lòng -
Nam thanh niên Ninh Bình lập hiện trường giả vụ nhảy cầu rồi đi Hà Nội, khiến hàng trăm người tìm kiếm -
Clip: Mới mua xe 1 ngày để mưu sinh, nam shipper bật khóc giữa đường vì nguyên nhân xót xa -
Thông tin ít ai biết về cuộc sống hôn nhân hiện tại của Trấn Thành và Hari Won sau 9 năm chung sống
Xã hội
09/05/2019 14:36Chưa có nhà máy xử lý, nước thải đen ngòm chảy ào ào ra biển Phú Quốc
| Dòng nước đen ngòm chảy ra biển Phú Quốc Một nữ du khách Hàn Quốc đã quay lại cảnh nước thải đen như mực chảy từ một miệng cống xuống biển Phú Quốc. Nơi xả thải là thị trấn Dương Đông, trung tâm của đảo ngọc. |
Những ngày qua, người dân ở Phú Quốc (Kiên Giang) tỏ ra lo lắng cho môi trường biển khi xem clip của một du khách Hàn Quốc quay cảnh nước thải đen ngòm chảy cuồn cuộn ra biển ở khu phố 7, thị trấn Dương Đông.
Clip dài 13 giây do Yeji Lee đăng vào chiều 4/5 trên mạng xã hội, với dòng trạng thái tạm dịch: "Ngay lúc này tại Bãi Trường. Tôi đến đây vì một bờ biển sạch sẽ nhưng bây giờ đành kết thúc kỳ nghỉ vì dòng nước thải thế này".
Zing.vn xác minh khu vực nữ du khách Hàn Quốc quay clip là một ống cống bằng bê tông tròn, đường kính khoảng 2 m. Miệng cống này nằm sát biển, cách một nhà hàng khá nổi tiếng ở thị trấn Dương Đông khoảng 100 m, theo hướng đường Trần Hưng Đạo. Từ nhà hàng này xuống cống nước thải đen ngòm còn có một vài resort.
Hình ảnh nữ du khách Hàn Quốc quay được vào chiều 4/5, sau một cơn mưa lớn ở Phú Quốc. Khi đó, nước đen như mực chảy cuồn cuộn ra biển và kéo dài đến khuya cùng ngày.
"Từ chỗ tôi ở là Free Beach resort đến trung tâm thị trấn Dương Đông có ít nhất 5 điểm xả nước thải đen ngòm ra biển. Cách chỗ tôi khoảng 1.000 m là miệng cống to mà nữ du khách Hàn Quốc quay clip và một con suối có nước ô nhiễm ngày đêm chảy ra biển", anh Phạm Văn Sỹ, ở tổ 5, khu phố 7, chia sẻ.
Đến chiều 8/5, nước tại miệng cống đường kính khoảng 2 m vẫn còn đen và bốc mùi hôi khó chịu. Bãi biển gần đó có nhiều du khách tắm nhưng nước từ miệng cống vẫn chảy ra và không cuồn cuộn như chiều 3 ngày trước.
Trao đổi với Zing.vn, ông Trương Quốc Thanh, Chủ tịch UBND thị trấn Dương Đông, cho biết nước thải đen ngòm chảy ra biển mà du khách Hàn Quốc quay được xuất phát từ việc người dân xả thải vào mùa nắng nhưng không có nhiều nước để cuốn ra môi trường bên ngoài. Sau vài tháng bị tù đọng, chất thải sinh hoạt được nước mưa đẩy ra biển.
"Ngay cả sông Dương Đông cũng có lúc nước bị đen ngòm khi trời mưa. Thị trấn không có nhà máy xử lý nước nên toàn bộ nước sinh hoạt của dân đều đưa ra sông, suối và biển. Khu vực du khách Hàn Quốc quay clip là xã Dương Tơ giáp Dương Đông", ông Thanh nói.
Theo ông Thanh, nếu muốn nước thải ra biển không ô nhiễm thì phải xây dựng hệ thống xử lý chung cho người dân. Còn doanh nghiệp, nếu phát hiện xả thải trực tiếp ra môi trường bên ngoài thì cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý, chế tài.
Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng nói rằng đã giao Phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp với UBND thị trấn Dương Đông kiểm tra việc xả thải như du khách Hàn Quốc phản ánh nhưng chưa có kết quả. Tuy nhiên, ông Hưng nhận định nước đen ngòm thải ra biển là từ một con suối chảy ra ở khu vực Cửa Lấp của xã Dương Tơ.
Trước câu hỏi có phải nước thải dọc theo đường Trần Hưng Đạo và các đường khác đều chảy ra sông và biển, ông Hưng nói: "Huyện chưa có nhà máy xử lý nước thải. Do đó, nước thải bẩn trên đường, của người dân và hộ kinh doanh nhỏ chảy hết ra môi trường bên ngoài".
Theo giáo sư Võ Tòng Xuân, khi ông vừa đặt chân lên Phú Quốc đã thấy đầy rác thải từ khu vực bến tàu cao tốc. Theo ông, rác tràn lan là do chính quyền không biết hoặc không muốn quản lý.
Vị giáo sư hiến kế là phạt những người vứt rác xuống biển và chính quyền phải chăm lo đến việc xử lý rác. Bởi hiện nay đã có các công nghệ rất tốt để xử lý, phân loại, chế biến rác và làm ra phân bón từ rác.
"Công nghệ xử lý rác và xử lý nước thải có rồi nhưng chính quyền không chịu quan tâm. Để một hòn đảo đẹp mà trông tệ hại như vậy là do sự quản lý của chính quyền", giáo sư Võ Tòng Xuân chia sẻ.
Theo Việt Tường (Tri Thức Trực Tuyến)
- Google cảnh báo người dùng tránh xa Wi-Fi công cộng (15:54)
- Ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch thành phố Hà Nội (15:42)
- Địch Lệ Nhiệt Ba ốm nặng, rộ nghi vấn di chứng sinh con (15:40)
- Chồng ham cờ bạc, không chung thủy lại để mình tôi lo kinh tế (15:38)
- Bà Phùng Thị Hồng Hà làm Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội (15:36)
- Ronaldinho và quãng thời gian “gây bão” tại Mexico với độ ăn chơi khó tin (15:18)
- Công dụng ít biết của bã cà phê trong đời sống hằng ngày (15:15)
- Lộ diện sao nữ đóng chính Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên khiến nhiều người tranh cãi (15:10)
- Chồng kém 10 tuổi của "bà trùm" Mailisa: Hé lộ thân thế và khối tài sản xa hoa của doanh nhân Hoàng Kim Khánh (15:05)
- Choáng ngợp bộ sưu tập siêu xe trăm tỷ của vợ chồng Mailisa – Hoàng Kim Khánh (1 giờ trước)