-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Xã hội
27/01/2018 20:05Chung kết U23 có thể hoãn, người Sài Gòn vẫn 'hừng hực' cổ vũ

Trưa 27/1, khá đông công nhân vẫn tất bật hoàn thiện những khâu cuối cùng trong việc lắp đặt 10 màn hình led và hệ thống âm thanh cực lớn dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) để người dân đến xem trận chung kết giải U23 châu Á lúc 15h.
Các màn hình được phân bố nhiều vị trí, kéo dài gần 700 m - từ tượng đài Bác Hồ đến giáp đường Tôn Đức Thắng.
Phố đi bộ có thể đón 10.000 người đến xem, cổ vũ trực tiếp cho đội tuyển U23 Việt Nam. Khu vực xung quanh tụ điểm xem trận chung kết lớn nhất ở TP HCM đã được rào chắn bằng những tấm banner hình đội tuyển U23 Việt Nam.
Dù còn nhiều giờ mới diễn ra trận đấu nhưng ở tuyến đường hai bên phố đi bộ thường xuyên xuất hiện các thanh niên mặt áo đỏ sao vàng, chạy xe máy, thổi kèn, hò hét "Việt Nam vô địch". Những nhóm khác từ sáng đã đến các quán cà phê gần đó, đợi đến "giờ G".
Anh Duy Minh cùng nhiều đồng nghiệp được công ty cho nghỉ làm hôm nay, mặc đồng phục cờ Tổ quốc đến phố đi bộ, ai cũng cười tươi và không ngớt bàn tán về đội tuyển.
"Tụi tôi nghe thông tin trận chung kết có thể bị hoãn vì tuyết rơi dày, đang cầu mong thời tiết sẽ tốt hơn vì không muốn có gì trở ngại. Chúng tôi muốn gửi nắng ấm của Sài Gòn đến với Thường Châu (Trung Quốc, nơi diễn ra trận đấu) để xua đi cái tuyết lạnh, giúp đôi chân các tuyển thủ vững vàng hơn, chinh phục chiếc cúp vàng", anh Minh chia sẻ.

Tại Nhà văn hoá Thanh Niên TP HCM (quận 1), nhiều người cũng đang hối hả lắp đặt màn hình led diện tích 8x3 m, hệ thống âm thanh, để chuẩn bị đón khán giả đến xem trận. Điểm trực tiếp này cũng mở cửa tự do, có thể đón 4.000 người đến xem, cổ vũ.
Đề phòng mưa ảnh hưởng đến tinh thần cổ vũ của người hâm mộ như trận bán kết, ban tổ chức đã cho lắp mái che toàn bộ phần sân.
Nhiều bệnh viện tổ chức cho bệnh nhân xem chung kết U23
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Giám đốc Nguyễn Trường Sơn cho biết, đơn vị đã lắp đặt bốn màn hình 40 inches tại tầng trệt khu nhà D để phục vụ bệnh nhân, người nhà đang chữa trị tại đây xem, cổ vũ đội U23 Việt Nam.
Bệnh viện cũng chuẩn bị sẵn nước suối, ghế ngồi cũng như tăng cường an ninh. Một chốt cấp cứu trang bị đầy đủ máy móc, thuốc men cũng được lập ngay tại vị trí phát trực tiếp trận đấu, sẵn sàng hỗ trợ người bệnh khi xảy ra sự cố.
Tương tự, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM đã chuẩn bị nhiều màn hình 75 inches, 500 chỗ ngồi, nước uống… ngay dưới sảnh tầng trệt để nhân viên y tế, bệnh nhân và thân nhân "cháy hết mình" cùng U23 Việt Nam.

Phố cà phê Sài Gòn 'nóng' trước trận chung kết
Trong khi đó, từ 12h, giới nghệ sĩ hàng trăm người gồm Đàm Vĩnh Hưng, Nguyễn Hồng Thuận, Lam Trường, Đan Trường, Phi Nhung, Hoài Lâm… sẽ tập trung cổ vũ tại một BFF Zone trên đường Lê Lai, quận 1. Tụ điểm này vào cửa tự do, khi đủ sức chứa 5.000 người sẽ dừng tiếp nhận.
Tại các phố cà phê ở khu Bắc Hải (quận 10), Trần Phú (quận 5), Phan Xích Long (Phú Nhuận) hay nhà hàng, quán nhậu đã chuẩn bị sẵn tivi, máy chiếu từ sáng sớm. Họ cũng sắp xếp lại không gian, sẵn sàng cho trận cầu lịch sử.
"Quán tôi đã sẵn sàng cho trận đấu chiều nay, chỉ chờ đội tuyển xung trận và vô địch nữa thôi", quản lý một quán cà phê khu Bắc Hải hào hứng.
Hàng loạt trường đại học thành sân cổ vũ
Gần chục trường đại học cũng tổ chức trực tiếp trận chung kết cho sinh viên, cán bộ nhà trường theo dõi. Đại học Sài Gòn lắp đặt hệ thống màn hình, âm thanh tại cơ sở chính ở quận 5. Đại học Bách Khoa sẽ có ba điểm trực tiếp gồm nhà thi đấu của ký túc xá (quận 10), sân bóng tại cơ sở chính (quận 10) và sảnh H6 cơ sở ở Thủ Đức.
Đại học Sư phạm kỹ thuật có hai điểm trực tiếp tại nhà thi đấu và hội trường chính với sức chứa khoảng 2.000 người. Đại học Nguyễn Tất Thành có hai điểm xem với màn hình 200 inch.
Tất cả phòng sinh hoạt chung, các nhà ăn của ký túc xá khu A, B - Đại học Quốc gia TP HCM sẽ phát trận bóng, phục vụ hàng chục nghìn sinh viên.
Ông Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND TP HCM) cũng yêu cầu các đơn vị vận động người dân tham gia cổ vũ đội tuyển U23 văn minh, lịch sự. Lực lượng chức năng được giao nhiệm vụ phòng chống mọi hành vi lợi dụng hoạt động cổ vũ bóng đá xâm phạm lợi ích của nhà nước, cá nhân; gây thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng con người.
Ông khẳng định mọi vi phạm pháp luật sẽ bị phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh.
Trận chung kết giải vô địch U23 Châu Á giữa Việt Nam và Uzbekistan sẽ được tường thuật trực tiếp trên VnExpress lúc 15h.
Theo Nhóm PV (VnExpress.net)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




