-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
-
Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt
-
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng
-
Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng
-
Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất
-
Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già
-
Camera ghi lại khoảnh khắc cuối của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Xảy ra cãi vã, giằng co
Xã hội
09/10/2016 22:26Chuộc con khỏi chùa, sư đòi công 100 triệu: Sự thật mới
Liên quan đến vụ gửi con vào chùa, sư đòi 100 triệu tiền công, theo lãnh đạo thừa nhận vị trụ trì chùa là người chua ngoa.
Sau đó, đứa trẻ bị đưa sang một ngôi chùa khác ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Suốt một năm qua, gia đình chị nhiều lần xin đón con về, nhưng sư trụ trì đòi phải nộp 100 triệu tiền “chuộc”.
Đanh đá chua ngoa
Liên quan đến vụ việc này, chiều 7/10, trao đổi với Trưởng công an thị trấn Kinh Môn (Hải Dương), trưởng công an thông tin: "Sau khi nhận được phản ánh, công an chúng tôi đã mời sư trụ trì này lên làm việc nhưng vị sư thầy này hoàn toàn chối bỏ, không thừa nhận.
Lập biên bản làm việc nhưng nhà sư cũng không ký, không nhận. Thái độ của nhà sư này rất chanh chua, xoen xoét nhí nha nhí nhố chả đâu vài đâu cả.
Thái độ ứng xử không thể hiện là một nhà tu hành. Không điềm tĩnh mà chua ngoa đanh đá. Nhà sư này đến công an làm việc cũng không có phấn son trang điểm nhưng nhìn khách quan ngoài đời là dạng đanh đá.
![]() |
Cháu Thiện Nhân và bà ngoại. |
Trước đó ở địa phương, chúng tôi thấy nhà sư cũng chưa có vi phạm đánh nhau hay chửi nhau với ai bao giờ. Việc nhà chùa hay đi từ thiện thì ghi nhận tuy nhiên nếu đúng có việc mà gia đình kia phản ánh thì không chấp nhận được".
Trước những thông tin phản ánh từ phía gia đình chị Hào, vị sư trụ trì chùa Văn Tiên có pháp danh là Thích Đàm Phúc bức xúc nói: "Từ trước đến nay tôi không có nuôi ai tên Thiện Nhân (con trai chị Hào) bao giờ. Cũng chưa từng đón hay bế nó. Gia đình chị Hào nói linh tinh cho nhà chùa.
Thầy nuôi rất nhiều trẻ mồ côi nhưng không trường hợp nào như thế, trước đó thầy có nuôi 1 đứa đến 6 năm. Sau đó gia đình yêu cầu bảo trả thì thầy trả ngay. Cô Hào nó là người bị bệnh tâm thần nói năng linh tinh, hơn nữa lại là người nhà tôi".
Thầy Phúc kể trước đó có nuôi một đứa con gái cô Hào tên là Nhi. Cũng làm phúc nuôi con thôi chứ nuôi làm sao được mẹ nó trong khi mẹ nó đang bệnh tật như thế. Nuôi bé Nhi được 5-7 tháng thì gia đình đòi về thì cũng trả. Lúc trả có mẹ đẻ với Hào sang đón.
"Hiện tại nhà chùa đang nuôi khoảng 4-5 cháu, các cháu đều là bị bố mẹ bỏ vứt ở cửa chùa nên nhà chùa đem vào nuôi. Mình ở đây chả nhẽ nó vút ở cổng chùa mình lại bỏ.
Mình phải mở rộng vòng tay nhân ái đón nhận nuôi chúng nó. Đến khi họ đòi về thì mình cũng phải nghĩ đến tình mẫu tử mà trả các cháu về với bố mẹ chúng chứ biết làm sao?.
Ở đây có trường hợp nuôi cháu bé tới 5-6 tuổi rồi bố mẹ đến đón mình cũng trả cho gia đình. Như có đứa ở trong Lâm Đồng nuôi 2 năm rồi gia đình ra đòi về, thầy đồng ý cho mang về. Có những trường hợp mang về nuôi rồi sau đó lại mang cho nhà chùa nhờ nuôi hộ nhưng tôi không đồng ý" -Thầy Phúc kể.
Đủ duyên thì..
Tâm sự chuyện chăm các cháu trong chùa, sư Phúc chia sẻ: Bình thường nuôi 1 cháu đã vất vả rồi, giờ thêm 4-5 cháu thì sẽ vất vả hơn. Rồi các cháu ốm đau, bệnh tật. Hiện trong số các cháu cũng có bé đang bị ốm.
Trở lại câu chuyện về cháu Thiện Nhân mà gia đình chị Hào phản ánh, thầy Phúc khẳng định lại lần nữa không biết cháu và cũng không nuôi cháu.
Thầy Phúc bức xúc nói: "Nếu khi tôi có nuôi cái Thiện Nhân thì nó đã kiện tôi đi đâu rồi...Mà nếu có nuôi thì người ta cho ai thì là quyền của người ta. Đủ duyên thì nhà chùa nuôi không đủ duyên thì nhà chùa trả chứ có quan trọng chuyện ấy đâu.
Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa, còn duyên con ở chán duyên thì trả chứ. Gia đình cái Hảo vu khống thầy..
Nếu họ dùng từ không đúng thì phải tội, bôi nhọ thầy cũng sẽ phải tội. Người ta cười thầy 1-2, 3 năm chứ không cười cả đời được. Chuyện này tôi không muốn chấp với người dở điên như cái Hào".
Như thông tin trước đó, ông Lê Văn Tích (chồng bà Lộc) bức xúc: Chúng tôi phải gửi đơn yêu cầu Công an thị trấn Kinh Môn giúp đỡ, sư Phúc mới cho biết đã gửi cháu Thiện Nhân sang chùa Sùng Đức, thuộc thôn Cao Kênh, xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng và nói: “Muốn đón cháu về thì phải có tiền chuộc, trả công cho nhà chùa đã nuôi cháu thời gian qua”.
Người nhà gặp Sư Hữu chùa Sùng Đức nhưng sư Hữu không chịu trả con và nói: “Giờ nó đã là con của nhà chùa. Sư Phúc đã cho sư Hữu toàn quyền nuôi cháu, muốn nhận lại phải có tiền chuộc”.
Theo Mai Anh (Đất Việt)








- Diễn biến bất ngờ vụ anh rể phá vườn cây đòi quan hệ với em vợ (10:51)
- BLV Tạ Biên Cương rời VTV (10:51)
- "Khóc ròng" vì cánh đồng mía héo quắt, chết khô sau mưa lũ (10:43)
- Cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ nổi tiếng sau tai nạn ngã xuống hố sâu 3 mét, chấn thương nghiêm trọng (10:37)
- Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông (10:36)
- Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm? (10:30)
- Trực thăng chở Tổng thống Donald Trump hạ cánh khẩn cấp ở Anh (10:28)
- Hai ô tô bay của hãng Xpeng va chạm trên không, một chiếc rơi bốc cháy (10:21)
- Có gì trong bộ phim kinh dị về Khmer Đỏ tranh giải Oscar? (10:13)
- Barca thắng Newcastle 2-1: Đẳng cấp Marcus Rashford (10:11)





