-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Xã hội
23/02/2026 07:59Chuyến du xuân định mệnh trên hồ Thác Bà: Tiệc tân gia hóa đại tang của 6 người thân
Đến 19h tối ngày mùng 6 Tết (22/2), toàn bộ 6 nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu kinh hoàng trên hồ Thác Bà (thuộc địa phận xã Bảo Ái) đã được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa về quê nhà tại xã Cảm Nhân, cách hiện trường tai nạn gần 100 km.
Dưới gầm ngôi nhà sàn rộng rãi, ông Hoàng Văn Long (48 tuổi) chết lặng bên hai chiếc quan tài của người vợ hiền và cô con gái mới học lớp 8. Nỗi đau của ông dường như nhân lên gấp bội khi những nạn nhân trong chuyến đi định mệnh ấy đều là anh em ruột thịt, sinh sống sát vách nhau nơi làng quê nghèo.

Nhớ lại khởi đầu của chuyến đi, ông Long nghẹn ngào cho biết kế hoạch đi chơi, mừng nhà mới của một người họ hàng trên thành phố Yên Bái cũ đã được anh em trong nhà bàn bạc hân hoan từ trước Tết Bính Ngọ. Sáng mùng 5 Tết, đại gia đình gồm 21 người háo hức mang theo chút quà mừng, di chuyển ra bến thuyền cách nhà hơn một km.
Đây là lần đầu tiên cả họ tập trung đông đủ, thuê riêng một chiếc tàu khách tự chế có mái che, gắn động cơ phía đuôi và trổ nhiều ô thoáng ngắm cảnh để cùng nhau du xuân.
Chuyến đi xuất phát lúc 7h sáng. Chiếc tàu lướt băng băng trên mặt hồ tĩnh lặng, giúp cả đoàn rút ngắn một nửa thời gian so với việc di chuyển bằng đường bộ. Sau ba giờ đồng hồ, họ cập bến Bảo Ái, rộn rã bắt taxi đến chung vui cùng người thân, không ai ngờ tới tai họa đang rình rập ở chặng đường về.
Tiệc tàn, khoảng 16h chiều, 21 người lên tàu quay trở lại quê nhà, ngồi lấp kín hai hàng ghế dọc mạn tàu. Khổ nạn ập đến sau khoảng hai giờ di chuyển khi mặt hồ bắt đầu chìm vào bóng tối.
Theo lời kể của ông Long, con tàu đang chạy thì bất ngờ đụng độ một chiếc phà chở đá đi ngược chiều. Khoảng cách quá gần, chiếc phà đột ngột bật đèn pha sáng rực khiến mọi người hoảng loạn. Tiếng kêu thất thanh "ối giời ơi" của ông Long vừa thốt lên cũng là lúc tiếng đâm "rầm" chát chúa vang vọng mặt hồ.
Dù người lái tàu đã cố gắng bẻ lái để tránh một cú đâm trực diện, phần đuôi tàu vẫn bị chiếc phà hất tung lên cao trước khi úp sấp và chìm nghỉm chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi.

Giữa lằn ranh sinh tử dưới dòng nước lạnh giá, ông Long phải tự mò mẫm, tìm đường sống qua các ô thoáng bên mạn tàu. Lần đầu vướng ô nhỏ không lọt, ông phải nỗ lực tìm một ô thoáng khác để ngoi lên mặt nước.
Thoát nạn và bám được vào thân chiếc phà chở đá, người đàn ông lập tức lặn lội trở lại dòng nước đen ngòm hòng cứu người thân nhưng bóng dáng vợ và con gái đã hoàn toàn biến mất.
Cùng thời điểm đó, từ một hòn đảo nhỏ giữa lòng hồ cách hiện trường khoảng 400 mét, ông Hà Ngọc Sơn (50 tuổi, trú xã Bảo Ái) đang nấu ăn cho đàn gia súc thì nghe thấy tiếng động lớn bất thường rồi vạn vật chìm vào im lặng.
Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, ông Sơn chộp lấy chiếc đèn pin, vội vã lao thuyền ra vùng tối. Càng đến gần, tiếng kêu cứu xé lòng càng vang rõ. Trong màn đêm đặc quánh, ông Sơn không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ biết dùng hết sức lực kéo được 6 người lên thuyền trước khi khẩn báo vị trí cho lực lượng chức năng.
Ngay sau khi nhận tin, một chiến dịch tìm kiếm khổng lồ với gần 500 người từ công an, quân đội đến người dân địa phương đã được huy động. Xuyên đêm, hàng chục thợ lặn dầm mình dưới lòng hồ sâu thẳm. Anh Nguyễn Văn Lạc (40 tuổi), Đội trưởng Đội cứu hộ Đoan Hùng cho biết, chiếc tàu khách được tìm thấy ở độ sâu 17 mét, nằm nghiêng dưới đáy hồ và trống rỗng. Mọi hy vọng cuối cùng vụt tắt vào chiều ngày 22/2, khi thi thể của tất cả các nạn nhân được vớt lên quanh khu vực tàu chìm.
Nhìn làn khói nhang mỏng manh bay lên từ ban thờ, ông Long xót xa thốt lên những lời cay đắng tột cùng: "Không bao giờ nghĩ chuyến du xuân đầu năm lại phải tiễn đưa 6 người thân". Lời câm lặng ấy cũng là nỗi ám ảnh, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những người ở lại trong những ngày đầu năm mới.
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (20:18)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (1 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (1 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (2 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (2 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (3 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (3 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (3 giờ trước)
- Giá vàng giữ nguyên, nhà đầu tư lỗ 4-5 triệu đồng trong 1 tuần (4 giờ trước)