Xã hội

Chuyện lạ ở Long An: Chồng đến công an tố bị vợ bạo hành

Nhiều lần bị vợ đánh tơi tả và đuổi đi vì nhậu nhẹt với bạn bè nhưng ông Th. vẫn cố chịu đựng. Đến nỗi má ông phải hỏi: “Sao mày bị vợ đuổi hoài vậy?”.

Nhiều lần bị vợ đánh tơi tả và đuổi đi vì nhậu nhẹt với bạn bè nhưng ông Th. vẫn cố chịu đựng. Đến nỗi má ông phải hỏi: “Sao mày bị vợ đuổi hoài vậy?”.

 

Đơn tường trình của ông Th.

Theo nạn nhân, chiều tối 16-9, sau khi đi làm về, phát hiện chồng có mùi rượu, vợ ông là bà Lý Thị Yến H. (42 tuổi) lớn tiếng la lối, rồi cầm cây đánh vào vai, vào đầu của ông; sau đó đuổi ra khỏi nhà. Do nhiều muỗi lại không mùng mền, ông phải về nhà mẹ ruột ở cách đó 4 km “lánh nạn”. Hôm sau, chờ vợ đi làm, ông mới dám  trở về nhà và chiều lại bỏ đi vì “về gặp là nó lấy cây đánh tôi ngay”-ông thú nhận.

Trong tháng 9-2015, ông chồng này đã bị vợ 3 lần lấy cây đánh vào đầu vì dám uống rượu.

Trước đó, vào giữa năm 2014, có lần ông phải nghỉ làm một thời gian dài do vợ đánh chấn thương nặng. Lần đó, biết chồng đi nhậu về, vợ ông dùng dây xích sắt quất thẳng vào người.

Ông Th. cho biết đã bỏ nhà đi vài chục lần nhưng rồi vài ngày lại phải quay về, do mẹ ruột không cho ở và chẳng ai chứa chấp với lý do có vợ con, nhà cửa.  “Sao mày bị vợ đuổi hoài vậy?". Má hỏi mà tôi không thể trả lời được, nước mắt cứ chảy dài”- ông Th. đau khổ kể.

Một người dân địa phương nhận xét ông Th. dù có nhậu nhưng tính tình hiền lành, ít nói, chịu khó làm ăn,  chỉ nhậu với bạn bè sau giờ làm việc vậy mà vợ cũng hành hung.

Hiện công an đang thụ lý để làm rõ hành vi bạo lực gia đình của vợ ông Th.
 
>> Choáng với những lý do vô cùng lãng xẹt khiến đàn ông đánh vợ
 
Theo H.Minh (Nld.com.vn)