Xã hội

Chuyến tàu cuối năm ngập tràn không khí Tết

Chuyến tàu cuối cùng của năm Đinh Dậu có bánh chưng, mâm ngũ quả, bao lì xì và đặc biệt là không khí gia đình sum họp.

Chuyến tàu cuối năm ngập tràn không khí Tết
22h ngày 15/2 (30 Tết âm lịch), chuyến tàu cuối cùng của năm Đinh Dậu khởi hành từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh với 138 hành khách.
Chuyến tàu cuối năm ngập tràn không khí Tết - 1
Trưởng tàu Trần Xuân Hùng cho biết làm trong ngành 32 năm thì có đến 20 năm ăn Tết ở trên tàu. Tuy hơi cô đơn vì xa gia đình nhưng khi nghĩ đến việc mình mang đến niềm hạnh phúc đoàn tụ cho hàng trăm người khác thì mình cũng hạnh phúc theo.
Chuyến tàu cuối năm ngập tràn không khí Tết - 2
Chị Nguyễn Thị Anh Đào, nhân viên bán vé cho biết tuy không được ăn Tết cùng gia đình nhưng ít ra là được đón giao thừa ở… mặt đất nên thấy may mắn hơn nhiều các đồng nghiệp ở trên tàu.
Chuyến tàu cuối năm ngập tràn không khí Tết - 3
Nguyễn Thị Cúc, tiếp viên, làm nghề 8 năm thì cả 8 lần ấy đều đón giao thừa trên tàu. Chị Cúc cho biết trên tàu không thiếu gì từ bánh chưng, mâm ngũ quả, hoa đảo. Thời khắc giao thừa, anh em nhân viên cũng tập hợp để chúc mừng nhau. “Đủ tất cả, chỉ thiếu gia đình”, chị sẽ gặp gia đình và đón Tết vào lúc 5h30 sáng mùng 2 Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chuyến tàu cuối năm ngập tràn không khí Tết - 4
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông đã đến tặng quà, chúc tết và lì xì cho các nhân viên trên chuyến tàu cuối cùng của năm Đinh Dậu.
Chuyến tàu cuối năm ngập tràn không khí Tết - 5
Thứ trưởng cũng lên tận tàu hỏi thăm, chúc mừng và lì xì cho các hành khách.
Chuyến tàu cuối năm ngập tràn không khí Tết - 6
Khác với mọi ngày, chuyến tàu cuối cùng khá vắng khách khi chỉ chở 138/476 ghế.
Chuyến tàu cuối năm ngập tràn không khí Tết - 7
Trần Quan Tú, nhân viên văn phòng, do bận trực Tết nên sát giao thừa mới có thể lên tàu về quê. Khoảng 3h sáng, Tú sẽ về đến Nghệ An và đón tết với gia đình.
Chuyến tàu cuối năm ngập tràn không khí Tết - 8
Do có việc đột xuất nên ông Huệ, bà Vóc phải đi từ Yên Bài về Hà Tĩnh vào chiều 30 Tết. Bà Vóc cho biết đây là lần đầu tiên đón giao thừa trên tàu. Ông bà cũng buồn và thấy thiếu thốn vì không có mâm cúng ông bà tổ tiên, không ở bên con cháu. Tuy nhiên, nhân viên đường sắt đã rất niềm nở hỏi han, chúc mừng năm mới nên hai người cũng vơi đi phần nào.
Chuyến tàu cuối năm ngập tràn không khí Tết - 9
Không ở nhà đón tết, gia đình anh Nguyễn Tuấn Minh và gia đình anh trai đi vào Nha Trang nghỉ mát. Anh Minh cho biết Tết sum vầy không có nghĩa là phải ở nhà, mà quan trọng là ở bên cạnh người thân yêu.
Chuyến tàu cuối năm ngập tràn không khí Tết - 10
Do bận việc riêng và nên anh Tuấn và anh Thức phải đón giao thừa trên tàu. 2h chiều ngày mùng 1 Tết, hai anh mới được đoàn tụ với gia đình. Họ chia sẻ được bù đắp sự thiếu thốn không khí Tết bằng việc theo dõi chương trình Táo quân qua điện thoại.

Theo Việt Hùng (Tri Thức Trực Tuyến)