-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Xã hội
02/11/2015 16:12Chuyến thăm lặng lẽ nhà thờ Phan Huy Chú của ông Ban Ki-moon
Chỉ có vài người hộ tống, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) thắp hương cho cụ Phan Huy Chú, viết lưu bút, thân thiện bắt tay với từng thành viên họ Phan.
![]() |
Lưu bút bằng tiếng Anh cho ông Ban Ki - moon viết được treo trên tường nhà thờ Phan Huy Chú (Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội). Ảnh: Phương Hòa. |
Theo ông Phan Huy Thanh, đời thứ 16, trưởng chi 2 của dòng họ Phan Huy thì chuyến thăm chỉ diễn ra trong vòng 45 phút, vào ngày 23/5 và thông tin được bí mật tới phút cuối. Nhà thờ Phan Huy Chú - cũng là từ đường của dòng họ Phan Huy ở Sài Sơn là nơi đón tiếp vị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.
Ông Thanh kể, trước ngày ông Ban Ki - moon về Sài Sơn, có người đến gặp ông Phan Huy Giám, thủ từ đền thờ, đặt vấn đề phái đoàn của Liên Hợp Quốc muốn về thăm nhưng không nói rõ là ai. Ngôi nhà thờ là di tích lịch sử văn hóa nên hàng năm đón tiếp nhiều đoàn, đặc biệt là học sinh các trường mang tên nhà bác học Phan Huy Chú nên người trong họ không thấy lạ lẫm.
Cách thời điểm viếng thăm hai ngày, lực lượng bảo vệ về xã Sài Sơn làm việc liên tục. Ông Thanh tò mò, gặng hỏi nhưng mọi thông tin vẫn được giữ kín đến ngày cuối cùng. Mãi đến tối muộn ngày 22/5, người trong họ Phan Huy mới biết vị khách muốn thăm đền là ông Ban Ki - moon.
![]() |
Vợ chồng ông chụp ảnh cùng các thành viên dòng họ Phan Huy trước nhà thờ. Ảnh chụp lại. |
Theo lời vị trưởng chi, cả đoàn chỉ có khoảng 3,4 chiếc xe, chở vợ chồng Tổng Thư ký và các nhân viên an ninh. Trong 45 phút thăm nhà thờ Phan Huy Chú, ông Ban Ki - moon thắp hương, ngồi viết lưu bút, thăm thế thứ đồ (bản đồ thể hiện thứ tự các thế hệ trong dòng họ), bắt tay với từng người trong họ, chụp ảnh lưu niệm rồi rời đi. Ông không nói rõ lý do về thăm và cũng không ngỏ ý muốn xem gia phả dòng họ.
Thời gian gặp gỡ khá ngắn nhưng vị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc để lại ấn tượng thân thiện, gần gũi cho những người đứng đầu dòng họ Phan Huy. Thấy có khách nước ngoài về thăm, hàng chục người dân thôn Thụy Khuê đứng gần tường bao của nhà thờ để xem. Ông Ban Ki - moon trông thấy người mẹ bế đứa trẻ con liền đến gần, cười thân thiện và chơi đùa cùng đứa bé một lúc.
![]() |
Nhà thờ Phan Huy Chú, nơi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về thăm vào chiều 23/5. Ảnh: Phương Hòa. |
Theo vị trưởng chi, dòng họ có gia phả, bản vẽ các thế hệ hết sức rõ ràng nhưng chưa bao giờ ghi có chi, nhánh nào ở Hàn Quốc. Dòng họ Phan Huy ở Sài Sơn có gốc tích từ Thạch Châu, Lộc Hà (Hà Tĩnh). Đến thời cụ Phan Huy Cẩn (1722 - 1789), đời thứ 7 dòng họ Phan Huy, con thứ 6 của Quận công Phan Văn Tĩnh thì di chuyển ra Sài Sơn (Quốc Oai), tính đến nay có lịch sử hơn 250 năm. Nhà bác học, nhà thơ, nhà thư tịch Phan Huy Chú (1782 - 1840) là cháu nội cụ Phan Huy Cẩn.
Trong hai ngày 22 - 23/5, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon có chuyến thăm chính thức Việt Nam nhằm thúc đẩy các chương trình hợp tác sau 2015. Ông trao đổi với các lãnh đạo Việt Nam về vấn đề an ninh quốc tế, hợp tác giữa Việt Nam, ASEAN với LHQ, hoạt động gìn giữ hòa bình. Ông đã có buổi nói chuyện trước toàn thể Quốc hội Việt Nam vào chiều 23/5. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của ông từ khi đảm nhận vị trí Tổng thư ký LHQ năm 2007. Ông Ban Ki-moon sinh năm 1944, tốt nghiệp Trường Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc, chuyên ngành quan hệ quốc tế, sau đó có bằng thạc sĩ về quản trị công tại Trường đại học Havard, Mỹ. Ông có vợ và 3 con. Ngoài tiếng Hàn Quốc, ông nói tiếng Anh và Pháp. |
>> "Không nên suy diễn lưu bút của ông Ban Ki-moon"
Theo Phương Hòa (VnExpress.net)








- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (16:31)
- TPHCM chỉ đạo "khẩn", nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định (16:30)
- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (16:20)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ mỹ phẩm nhãn nước ngoài vứt la liệt bãi rác ở Hà Nội (16:19)
- Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày (16:18)
- Hưng Yên: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao bầu truy sát "tình địch" (16:18)
- Đồng nghiệp cũ tiết lộ vì sao Amorim khó thay đổi MU (16:11)
- Chốt hạn mức một người được vay ngang hàng tối đa 400 triệu đồng (16:07)
- Vì sao cây lựu được giới nhà giàu Trung Quốc trồng nhiều trong vườn? (16:07)
- TikToker/ YouTuber Giao Heo đột ngột qua đời ở tuổi 33 (45 phút trước)




