Xã hội

Chuyến thăm người thân định mệnh của 3 người bị xe cán

Kết thúc công việc, thượng úy Hải về nhà chở vợ và con trai đi thăm người thân. Gần đến nơi, họ bị xe container cán. Gia đình yên ấm phút chốc chìm trong tang thương.

Kết thúc công việc, thượng úy Hải về nhà chở vợ và con trai đi thăm người thân. Gần đến nơi, họ bị xe container cán. Gia đình yên ấm phút chốc chìm trong tang thương.

Ngày cuối tuần, người thân, hàng xóm, đồng nghiệp đã tổ chức lễ viếng cho những nạn nhân xấu số. Tiếng khóc than khiến những người dự đám không khỏi xót xa.
 

Hiện trường vụ tai nạn khiến gia đình 3 người tử vong. Ảnh: Ngọc An

Bà Hoa - hàng xóm của nạn nhân không cầm được nước mắt: “Mới chiều qua, trước khi đi chơi, cháu Tùng còn vẫy tay chào thế mà giờ… đã không còn. Ba người trong gia đình nhỏ bị tước sinh mạng thật đau đớn, oan uổng”.   

Đứng tựa vai vào cột bê tông ở hàng rào, ông Vũ Đức Dũng (bố anh Hải) nhìn vào phòng khách mà nước mắt không ngừng chảy trên gò má.

Người cha, người ông 61 tuổi nói trong sự uất nghẹn: “Rạng sáng nay, xe bệnh viện chở gia đình Hải về. Vậy là cả nhà nó mất thật rồi! Nhà chật, tôi phải nhờ hàng xóm đưa bàn ghế ở phòng khách ra sân để lấy chỗ lập bàn thờ, đặt linh cữu cho con cháu”.

Quan tài choán gần hết không gian của căn phòng. Vậy nhưng, vì muốn được ở bên các nạn nhân lần cuối nên những người trong gia đình cố gắng nép mình, ngồi cạnh 3 linh cữu.

Qua một đêm đối diện tin dữ, mẹ nạn nhân Phương và cũng là bà ngoại của cháu Tùng suy sụp hoàn toàn. Bà ngồi bệt xuống nền nhà, tựa lưng vào bức tường, không ngừng than khóc.

Anh Vũ Minh Hải là thượng úy, công tác tại Lữ đoàn Tăng thiết giáp 22 - Quân đoàn 4. Năm 2012, anh kết hôn với Phạm Thị Phương, giáo viên trường cấp 2 tại TP Biên Hòa. Một năm sau, họ đón nhận con trai đầu lòng và cũng là đứa con duy nhất.
 

Người thân ngồi kín trong phòng đặt linh cữu 3 nạn nhân. Ảnh: Ngọc An

Kinh tế khó khăn nên gia đình anh Hải phải thuê trọ tại phường Long Bình (TP Biên Hòa). Hàng ngày, anh chạy xe máy đưa vợ và con đến trường sau đó đến cơ quan làm việc.    

Theo người thân, chiều 6/11, khi kết thúc công việc tại cơ quan, thượng úy 33 tuổi về nhà chở vợ và con trai đi thăm người thân tại xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).

Đến đường Đồng Khởi (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa), thấy phía trước có vũng nước nên anh Hải cho xe lấn trái để tránh. Chiếc xe loạng choạng hất 3 người ngã xuống đường.

Khi chưa kịp đứng dậy, cả gia đình bị xe container do tài xế Huỳnh Cao Thơ (ngụ TP Biên Hòa) điều khiển chạy cùng chiều lao tới cán tử vong.

“Hai vợ chồng chở con đi nhưng chưa kịp ăn uống gì. Hải đi được 20 phút thì tôi nghe người thân gọi điện báo gia đình nó gặp nạn. Khi vào trong, kéo lớp chiếu đắp phía trên, tôi khuỵu chân khi thấy con, cháu đều thiệt mạng”, ông Nguyễn Văn Quyền, bố chị Phương kể lại.

Người dân sống gần hiện trường vụ tai nạn cho hay, mỗi khi mưa, đoạn đường lại xuất hiện nhiều vũng nước. Người đi xe máy phải tránh ra ngoài để đi nên rất nguy hiểm.

"Đường hẹp nhưng xe container, xe tải trọng lớn thường phóng nhanh, vượt ẩu nên xảy ra tai nạn chết người là điều khó tránh khỏi”, một người dân bức xúc.
 
>> Tài xế đạp phanh nhưng xe đầu kéo vẫn cán chết 3 người
>> Tai nạn kinh hoàng, ba người trong một gia đình chết thảm
Theo Ngọc An (Zing.vn)