-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Xã hội
08/01/2019 16:07Chuyện về nạn nhân ở Long An không có tên trong danh sách được công bố

Trong danh sách 18 người bị thương, không có tên anh Kiều Thanh Điền (29 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long), công nhân Cty Khuôn chính xác Minh Đạt (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), mặc dù anh cũng bị chiếc container hất tung, đến nay vẫn còn ở Bệnh viện Chợ Rẫy…

Anh Điền kể, anh và cô giáo Trần Ngọc Thúy (25 tuổi, quê huyện Cần Giuộc, Long An), giáo viên Trường Tiểu học Gò Đen (huyện Bến Lức) quen nhau đã lâu. Tranh thủ kỳ nghỉ lễ đầu năm dương lịch 2019, họ làm lễ cưới. Đám cưới diễn ra ngày 30.12.2018 ở Vĩnh Long, chiều 2.1, cô dâu Ngọc Thúy và chú rể Minh Điền trở lại Long An để chuẩn bị đi làm.
Khi anh Điền chở vợ đến ngã tư Bình Nhựt, chỉ còn chưa tới 10km nữa là tới nhà vợ, họ đã bị chiếc container đụng vào từ phía sau, hất văng cả người và xe ra giữa đường. Anh Điền bị nhiều vết thương phần mềm, bị bất tỉnh vài phút, khi tỉnh dậy anh nhìn thấy vợ nằm bất động gần đó, bị gãy chân và chấn thương đầu.
Được người dân giúp đỡ, anh Điền đã đưa vợ đến Bệnh viện Đa khoa Bến Lức cấp cứu. Sau khi sơ cứu, vì thương tích quá nặng, chị Thúy được đưa thẳng lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Anh Điền theo xe đưa vợ đi Bệnh viện Chợ Rẫy, chưa kịp khai báo về mình, vì vậy mà anh không có tên trong danh sách những người bị thương.
Anh Điền cho biết, lúc đó chỉ quan tâm đến tính mạng của vợ mà quên bản thân mình cũng bị thương nhiều chỗ trên cơ thể. Khi lên đến Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, trong thời gian chờ đợi vợ trong phòng chụp cắt lớp, anh Điền mới thấy đau đớn khắp cơ thể.

Kết quả chẩn đoán cho thấy, chị Ngọc Thúy bị tụ máu não, khả năng xấu nhất là sẽ phải mổ. Trong khi đó cái chân phải của chị bị gãy vẫn được cố định tạm, chờ xử lý xong tụ máu não mới xử lý gãy xương chân.
Từ ngày xảy ra tai nạn đến nay, anh Điền luôn túc trực bên người vợ nằm mê man bất động. Gia đình 2 bên, công ty nơi anh Điền làm việc, nhà trường nơi chị Thúy dạy học, luôn bên cạnh đôi vợ chồng trẻ trong cơn hoạn nạn.
Được biết, tổ chức công đoàn ở nơi họ làm việc, LĐLĐ huyện Bến Lức và tỉnh Long An cũng đã kịp thời đến động viên, hỗ trợ những công đoàn viên của mình.
Theo Kỳ Quan (Lao Động)








- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (28 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (1 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (2 giờ trước)




