-
Ép nuốt thịt bò sống, hít mù tạt bằng mũi: Những hình phạt rợn người tại ổ lừa đảo ở Myanmar -
Hà Nội cấm các trường ép học sinh tham gia chương trình liên kết, công khai mọi khoản thu -
Tro cốt diva Mai Diễm Phương bị đánh cắp, anh trai treo thưởng 50.000 HKD tìm manh mối -
V.League ngày càng phân hóa: Đội giàu vung tiền săn sao, đội nghèo chật vật tồn tại -
Vợ chồng tử vong bất thường trong nhà ở Phú Thọ -
6 lưu ý khi chạy bộ giúp hạn chế chấn thương và tăng cường sức bền -
Lượng tiêu thụ căn hộ, đất nền TP HCM giảm 66% trong quý III -
Miền Bắc xuất hiện hơn 50 kỷ lục nắng nóng, mùa đông năm nay được dự báo ấm bất thường -
Vợ Lee Byung Hun hiếm hoi khoe hai con, quý tử 11 tuổi gây chú ý -
"Bá khí" như "Người Nhện": Hoàn tất ly hôn 3 tuần đã làm chủ hôn đưa vợ cũ về với chồng mới
Xã hội
19/01/2021 13:16Chuyện về vũ nữ nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn: Cuộc đời 'rớt xuống địa ngục' sau màn đánh ghen tạt axit rùng rợn và thảm khốc ngay trên đường phố!
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Trong cuộc đời mỗi con người, có những sai lầm khiến cho họ phải trả giá bằng cả tương lai, sự nghiệp. Với hôn nhân, ai chẳng muốn một vợ một chồng, chung thủy và hạnh phúc. Bởi vậy, một khi nhìn thấy ai đó chen chân vào cuộc sống của mình, thật khó để bà vợ nào có thể bỏ qua được. Và cũng chính vì nỗi uất hận đó mà cuộc đời của một vũ nữ đã "rơi xuống địa ngục".
Vũ nữ trẻ tuổi và "đêm định mệnh" cùng trung tá sành đời
Vũ nữ Cẩm Nhung là cái tên lừng lẫy ở Sài Gòn những năm đầu thập niên 60. Cô sinh ra vào năm 1940 ở Hà Nội và cùng gia đình chuyển vào miền Nam sinh sống khi 15 tuổi.
Sau này, cha cô lâm bệnh rồi qua đời. Mẹ cô quyết định "đi bước nữa" và sinh ra một người con trai với chồng sau.
Cẩm Nhung phải bỏ học xin làm tiếp viên trong một nhà hàng. Cũng chính thời gian này, cô gái Cẩm Nhung xinh đẹp đã được tiếp xúc với các bản nhạc, điệu nhảy trong quán bar và quen dần với ánh đèn xanh đỏ, lập lòe hằng đêm.
Đó là thời gian mà phong trào nhảy đầm nở rộ ở Sài Gòn. Nắm bắt được điều đó, Cẩm Nhung bắt đầu "lên sàn". Khi đó Cẩm Nhung 19 tuổi, cô sở hữu gương mặt cực đẹp, thân hình quyến rũ, đôi chân điệu nghệ nhất và phong thái hơi lẳng lơ.
Một khi Cẩm Nhung nhảy các vũ điệu cuồng say ở những vũ trường Sài Gòn thì khiến cho tất cả đàn ông phải nhìn như say, như mê.

Cô đã kinh qua nhiều vũ trường ở Sài Gòn và dừng lại với vũ trường Kim Sơn. Với những nét nổi bật sẵn có và sự non mơn mởn của tuổi trẻ, vé để xem Cẩm Nhung nhảy nhanh chóng tăng vụt.
Thời ấy, có hàng loạt các công tử, tay chơi sẵn sàng tặng quà đắt tiền hay cung phụng tiền bạc để có được nụ cười của người đẹp. Cũng chính vì thế mà Cẩm Nhung có cuộc sống giàu có trong nhung lụa bởi các màn ra tay hào phóng của đàn ông.
Vào những năm đầu của thập niên 60 ấy, vũ trường là nơi lui đến của tầng lớp giàu có, quyền chức. Trong số những người thường xuyên có mặt ở đó phải kể đến trung tá công binh Trần Ngọc Thức.
Trung tá Thức có tuổi đời ngoài 30, là người từng trải, nếm đủ mùi ăn chơi và nghiện ngập nhảy đầm. Ông thường đến vũ trường Kim Sơn và nhảy với các vũ nữ ở đây. Ông không có "mối ruột" vì chưa gặp được cô nào ưng ý hoàn toàn. Một đêm, sau khi nhảy xong với một vũ nữ, trung tá Thức sửng sốt khi thấy một vũ nữ mới, đó là Cẩm Nhung.
Ngây ngất vì người đẹp, ngay sau đó nhạc lên, trung tá Thức đã mời Cẩm Nhung ra sàn. Họ đã cùng nhau nhảy hết bản nhạc này đến bản nhạc khác.
Sau lần gặp đầu tiên đó, Cẩm Nhung chính thức trở thành "mối ruột" của ngài trung tá. Hằng đêm cả hai cùng nhau si mê, quay cuồng cùng những bước nhảy xập xình. Sau đó, họ cùng hẹn hò, đi chơi với nhau.
Màn đánh ghen tàn độc và gây ám ảnh bậc nhất
Hồi ấy Cẩm Nhung 23 tuổi. Dù vào chốn ăn chơi được vài năm, tình trường từng trải nhưng cô vẫn bị sự lão luyện, phong lưu và cách tiêu tiền như nước chảy của ngài trung tá hớp hồn. Dù biết rằng nhân tình đang có vợ nhưng cô vũ nữ đều bỏ qua, cam tâm tình nguyện trở thành nhân tình của trung tá Thức.
Mọi chuyện nhanh chóng bay đến tai vợ của trung tá thức - bà Lâm Thị Nguyệt. Bà còn được biết đến với biệt danh Năm Ra đô (do bà chuyên buôn mặt hàng đồng hồ Rado của Thụy Sỹ mới nhập cảng vào Sài Gòn).
Ban đầu khi biết mối tình sai trái của chồng, bà Nguyệt đã đón đường Cẩm Nhung và buông lời hăm dọa. Thậm chí bà từng bạt tai cô vũ nữ trẻ tuổi để dằn mặt. Người vợ này cũng khuyên trung tá Thức quay về với gia đình, làm tròn bổn phận.
Thế nhưng tất cả những điều đó không khiến hai kẻ sai trái quay đầu. Trong lúc Cẩm Nhung ngấy ngây trong vòng tay của ông trung tá thì bà Nguyệt đã âm thầm chuẩn bị một kế hoạch đánh ghen rùng rợn và tàn độc bậc nhất.
Bà mua một can axit đậm đặc ở một cơ sở sản xuất bình ắc quy rồi thuê 2 tên giang hồ với giá 2 lượng vàng hành động. Bà tin rằng, nếu như ca axit này được tạt thẳng vào mặt Cẩm Nhung, không có nhan sắc nữa thì cô vũ nữ sẽ chẳng quyến rũ được ai hết cả.
Khi đó là đêm 17/7/1963, Cẩm Nhung rời khỏi nhà để đến vũ trường Kim Sơn làm việc. Khi đang tiến đến chiếc taxi thì một gã đàn ông băng qua đường, tiến về phía cô và tạt thẳng tay ca axit vào mặt.
Lúc đó, Cẩm Nhung chỉ kịp kêu lên: "Chết tôi rồi, cứu tôi với" và gục xuống. Gã đàn ông sau khi hành sự thì leo lên chiếc taxi mở sẵn cửa, trên đó có bà Nguyệt đang chờ.
Vụ đánh ghen kinh hoàng này đã gây chấn động Sài Gòn. Báo chí liên tục đưa tin. Cẩm Nhung tuy được đưa vào viện nhưng không thể cứu vãn được tình thế. Nhan sắc của vũ nữ Cẩm Nhung bị phá hủy hoàn toàn.
Vụ đánh ghen kinh hoàng nhất từ trước đến nay ấy đã khiến cho bà Trần Lệ Xuân (vợ Ngô Đình Nhu) bức xúc. Bà đích thân đến thăm và đưa Cẩm Nhung ra nước ngoài chữa nhưng bác sĩ ngoại quốc cũng phải bó tay. Cố vấn Ngô Đình Nhu đã buộc trung tá Thức giải ngũ.
3 tháng sau ngày xảy ra vụ việc, một phiên tòa được mở công khai để xử nhưng người gây ra thảm cảnh cho vũ nữ Cẩm Nhung. Kẻ chủ mưu là bà Nguyệt và tên tạt axit thuê phải nhận bản án 20 năm tù cho mỗi người. Kẻ đồng lõa nhận án 15 năm.
Tuy nhiên, vụ án sau đó bị đình lại rồi rơi vào quên lãng vì gia đình bà Nguyệt không phải đơn giản.
Lại nói về Cẩm Nhung, trước khi sự việc xảy đến, cô có nhan sắc bậc nhất, nhưng bây giờ thân tàn ma dại. Nhờ sự cung phụng của nhiều đại gia mà cô có nhà riêng khang trang để ở. Nếu như không sai lầm trong tình yêu với trung tá Thức thì có lẽ cuộc đời cô đã khác.
Hận đời, đau đớn với thực trạng hiện tại của bản thân, Cẩm Nhung chán nản và lâm vào hàng loạt tệ nạn, thậm chí nghiện ngập ma túy.
Sau khi tiêu tan hết gia sản vì bài bạc, mẹ cùng một bà vú thân thiết qua đời, Cẩm Nhung càng tuyệt vọng vì chẳng còn lại gì lưu luyến. Năm 1969, người dân Sài Gòn bắt đầu thấy Cẩm Nhung phóng to tấm ảnh cô và trung tá Thức mang trước ngực rồi lê la trên phố để ăn xin.
Cẩm Nhung lê bước hành nghề khắp nhiều tuyến đường ở Sài Gòn sau đó về bến phà Mỹ Thuận ở miền Tây. Bị đưa vào trung tâm nuôi người tàn tật nhưng cô trốn ra tiếp tục ăn xin và mất tăm một thời gian sau đó.
Đúng 50 năm sau vụ đánh ghen, vào đầu năm 2013, Cẩm Nhung qua đời tại một xóm trọ nghèo ở thị xã Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang), nơi những người ăn xin, bán vé số, bốc vác tứ xứ đến thuê ở trọ.
Cô được những người đồng cảnh ngộ lo cho một quan tài loại rẻ tiền, rồi đưa ra nghĩa địa.
Cuộc đời vũ nữ Cẩm Nhung tưởng như có tất cả nhờ những bước nhảy điêu luyện của mình nhưng rồi tan nát toàn bộ vì tình yêu mù quáng, lầm đường lạc lối. Nếu như ban đầu cô kiên quyết không chấp nhận qua lại với đàn ông đã có vợ, không tự biến mình thành "kẻ thứ ba" thì có lẽ cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.
Theo An Thanh (Pháp Luật & Bạn Đọc)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Gia đình nữ trợ lý thân cận của ông Trump tan vỡ vì bất đồng chính trị và cái chết của người cha (15:51)
- Thanh Hóa: Nhiều trang trại quy mô lớn bị xử phạt vì vi phạm môi trường (15:42)
- Vượt mặt "vua doanh số" Xpander, Mitsubishi Destinator cán mốc 10.000 xe sau chưa đầy một năm ra mắt (15:24)
- Hà Nội cấm các trường ép học sinh tham gia chương trình liên kết, công khai mọi khoản thu (1 giờ trước)
- Ép nuốt thịt bò sống, hít mù tạt bằng mũi: Những hình phạt rợn người tại ổ lừa đảo ở Myanmar (1 giờ trước)
- Tro cốt diva Mai Diễm Phương bị đánh cắp, anh trai treo thưởng 50.000 HKD tìm manh mối (1 giờ trước)
- V.League ngày càng phân hóa: Đội giàu vung tiền săn sao, đội nghèo chật vật tồn tại (1 giờ trước)
- "Án Mạng Xém Hoàn Hảo" gặt hái 8,9 điểm cùng 7,3 tỷ đồng mở màn: Bước khởi đầu tích cực nhưng còn nhiều tranh luận (1 giờ trước)
- Vợ chồng tử vong bất thường trong nhà ở Phú Thọ (1 giờ trước)
- Lần thứ hai bị truy tố, số tiền Shark Thủy chiếm đoạt tăng vọt lên hơn 8.459 tỷ đồng (1 giờ trước)