-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Xã hội
10/07/2015 17:43Chuyến xe cấp cứu định mệnh của bé trai bị ung thư máu
Được cha và bà nội đưa lên Sài Gòn chữa trị vì căn bệnh ung thư máu chuyển nặng, song bé Kiên đã tử vong khi xe cấp cứu lộn nhào rồi bốc cháy sau khi gây nạn.
![]() |
Xe cứu thương lật nhào, bốc cháy khi tông xe máy băng qua đường. Ảnh: C.A |
"Mỗi đợt trị khoảng 15-20 ngày thì hết tiền, cha mẹ nó phải xin về, tranh thủ đi làm kiếm thêm hoặc vay mượn đâu đó để đưa con đi trị tiếp", ông Khoe kể.
Mấy tháng nay sức khoẻ Kiên ngày một yếu, chính quyền địa phương xin được miễn một phần viện phí. Ngày 8/7, Kiên trở nặng nên cha và bà nội đưa đến bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh bằng xe máy, hội chữ thập đỏ cũng hỗ trợ một ít. Do cậu bé lâm vào tình trạng nguy kịch nên bệnh viện bố trí xe cấp cứu đưa lên TP HCM.
Chiếc xe vừa xuống dốc cầu Cổ Chiên (huyện Mỏ Cày, Bến tre) thì tông vào xe máy của người đàn ông. Ôtô lộn nhiều vòng, nằm lật ngược trên quốc lộ. Người đi xe máy và cháu Kiên tử vong tại chỗ, 4 người còn lại được người dân kịp kéo ra ngoài trước khi xe cấp cứu bốc cháy.
![]() |
Chị Nhân điều trị tại khoa Chấn thương Chỉnh hình bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Duy Trần |
Giọng khó nhọc, chị Nhân cho biết xe cứu thương khởi hành lúc 15h từ bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh, trên xe có 5 người. Nữ điều dưỡng ngồi băng trước với tài xế Nguyễn Trung Triển (28 tuổi) như bao lần đưa bệnh nhân chuyển viện trước. Khoảng một tiếng sau khi xuất phát, ôtô đổ dốc cầu Cổ Chiên thì chị Nhân thấy người đàn ông lách xe máy qua dải phân cách, bất ngờ băng qua đường.
"Xe cấp cứu lúc đó chạy tốc độ vừa phải, còn người đàn ông chạy xe máy có vẻ say rượu, không nhìn ngó mà cứ thế băng ngang. Tôi chỉ nghe thấy tiếng tài xế hét lên, mọi thứ bị hất ngược rồi không biết gì nữa", chị Nhân nói.
Theo Cửu Long - Duy Trần (VnExpress.net)








- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (26 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (30 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (33 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (34 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (50 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (50 phút trước)




