-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Xã hội
28/01/2019 14:55Chuyến xe nghĩa tình chở miễn phí 600 sinh viên và lao động nghèo ở Sài Gòn về quê ăn Tết Kỷ Hợi 2019
Chiều tối ngày 27/1 (22 tháng Chạp), hàng trăm sinh viên và lao động nghèo ở TP. HCM đã bắt đầu về quê ăn Tết cùng gia đình sau một năm học tập và mưu sinh nơi đất khách.
Có khoảng 600 trăm người nghèo được 16 xe khách (loại ghế ngồi) chở miễn phí về các tỉnh Khánh Hoà, Phú Yên và Quảng Nam. Chuyến xe khởi hành khoảng 19h và dự kiến về tới các tỉnh vào sáng mai (27/1, tức 23 tháng Chạp).
Ngoài được miễn phí chuyến đi và cơm tối, mỗi người còn được nhà tài trợ "Chuyến xe nghĩa tình" tặng một phần quà Tết trị giá 400.000 đồng.
Những trường hợp được "Chuyến xe nghĩa tình chở Tết về nhà" là những mảnh đời khuyết tật, người già bán vé số,... và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn muốn về quê ăn Tết cùng gia đình.


"Chuyến xe nghĩa tình chở Tết về nhà" đã mang lại nhiều cái Tết ấm áp cho những mảnh đời còn nhiều khó khăn đang mưu sinh nơi đất khách.
Chia sẻ về "Chuyến xe nghĩa tình", anh Y Vẹo (30 tuổi, quê Phú Yên) chia sẻ: "Tôi bị khuyết tật từ nhỏ nên làm gì cũng khó khăn. Cách đây 3 năm tôi vào Sài Gòn bán vé số để mưu sinh phụ gia đình ở quê làm ruộng. Mấy năm trước tôi chưa biết đến chương trình này nên mỗi đợt Tết về lại rất lo lắng vì tiền xe về Tết. Còn năm nay thì mừng lắm khi Tết đỡ vất vả hơn".
Anh Vẹo mong muốn chương trình "Chuyến xe nghĩa tình" được duy trì để cùng "chở Tết về" cho những người nghèo đang mưu sinh ở Sài Gòn.
Ngoài anh Vẹo, mỗi người ai cũng có hoàn cảnh riêng, những khó khăn riêng trong cuộc sống mưu sinh nhưng mỗi dịp Tết đến Xuân về họ đều hướng về quê hương, muốn được sum họp cùng gia đình. Và "Chuyến xe nghĩa tình" như nhịp cầu nối để giúp người nghèo xa quê có được cái Tết ấm áp và hạnh phúc hơn.


















Theo Tứ Quý (Trí Thức Trẻ)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (40 phút trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (43 phút trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (46 phút trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (48 phút trước)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (50 phút trước)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (51 phút trước)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (55 phút trước)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (1 giờ trước)




