-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Xã hội
17/04/2016 16:53Clip: Cậu bé ngồi sau xe máy ôm bình oxy trong tư thế "ngủ gật" khiến nhiều người phát hoảng
Theo chị T. (người quay clip) cho biết chị đang lưu thông trên đường Vạn Kiếp huớng về đường Phan Xích Long, quận Bình Thạnh thì thấy vài người phía trước đột nhiên giảm tốc độ và bàn tán về người đàn ông chở một học sinh cùng bình oxy đang chạy phía trước.
Đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông chở một nam sinh mặc đồng phục thể dục trong tư thế ôm bình oxy rất nguy hiểm. |
"Cậu bé ngồi phía sau dường như nằm đè lên bình oxy, hai chân thả lỏng xuống đường, nhiều người thoáng nhìn còn giật mình tưởng cậu bé... vừa ngủ gật vừa ôm bom nên giảm tốc độ, không dám chạy gần. Ban đầu tôi không hiểu sao cậu bé lại phải ngồi tít ở yên sau như thế nhưng khi chạy lên nhìn thì thấy người đàn ông này còn chở thêm một cậu bé nhỏ hơn phía trước xe. Trông họ như 3 bố con và tất cả đều không đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn chở bình oxy phóng rất nhanh trên đường", chị T. kể lại.
Cậu bé gần như nằm lên bình oxy và... gật gù.
Trước đó, cộng đồng mạng cũng truyền tay nhau clip người đàn ông gồng mình lái xe chở hàng chục cuộn vải đặt phía trước xe máy khiến không ít người hốt hoảng.
Hình ảnh trong clip cho thấy, giữa con đường đông đúc xe cộ qua lại, một người đàn ông đang nhoài người hết cỡ ra phía trước để giữ tay lái, bên dưới là hàng chục cuộn vải được xếp trên xe. Điều đáng nói là những cuộn vải khá lớn, không được buộc cố định lại mà chỉ được xếp chồng lên nhau, hai tay người đàn ông này vừa điều khiển xe vừa dùng... toàn thân để giữ những cuộn vải kia không bị rơi xuống đường.
Chuyện người đi đường vận chuyển hàng hóa bất chấp tính mạng của bản thân và người xung quanh vốn xảy ra khá phổ biến ở Sài Gòn, khiến nhiều người đi đường hoảng sợ cũng như rất bức xúc.
Luật GTĐB 2008 quy định, người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường chở hàng hóa phải đúng chiều cao, kích thước theo quy định mới đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.








- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (7 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (11 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (14 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (15 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (31 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (31 phút trước)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (36 phút trước)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (40 phút trước)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (41 phút trước)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (44 phút trước)




