-
Sập tường căng tin tại trung tâm sát hạch lái xe, một học viên thiệt mạng -
Trường cấp 3 tại TP.HCM bị phụ huynh "tố" vận động đóng góp sai quy định, Sở GD-ĐT yêu cầu khẩn -
Vụ bé hơn 2 tuổi ở Hà Tĩnh chi chít vết cắn: Camera tê liệt, một câu nói khiến phụ huynh phẫn nộ -
Hộ kinh doanh cần làm gì trước 2026 khi thuế khoán bị bãi bỏ, chuyển sang kê khai tự động -
Tang thương bao trùm gia đình hai công nhân tử vong trong vụ sạt lở trên Quốc lộ 6, hoàn cảnh khiến ai nấy xót xa -
"Gả con mà không có nổi cái nhẫn 2 chỉ" – mẹ chú rể cười mỉa trước mặt thông gia… Không ai ngờ vài phút sau -
Đến chơi nhà con rể mà thấy bà thông gia làm quần quật như giúp việc, con gái thì ngồi mát, ăn vặt đủ thứ... -
Vụ bằng đại học nước ngoài không được công nhận: Cựu giảng viên, học viên hé lộ nhiều bất thường trong đào tạo -
Elon Musk bỏ túi 168 tỷ USD sau một đêm, trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu 600 tỷ USD -
Cái chết tức tưởi của người đàn ông và lời cảnh báo "rùng mình" về chiếc bình giữ nhiệt
Xã hội
31/07/2025 18:13CLIP: Cô ruột lên tiếng sau khi đánh cháu dã man vì không bán hết vé số
Liên quan đến vụ bà N.T.Đ (SN 1977; ngụ xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ) đánh dã man em N.V.Th (SN 2012; gọi bà Đ. bằng cô), ngày 31-7, phóng viên Báo Người Lao Động đã đến nhà và trao đổi với bà này xung quanh vụ việc.
Theo lời bà Đ., vào sáng 24-7, do bà bận chăm mẹ ruột đang bệnh nên không đi bán vé số. Bà Đ. đưa cho Th. 50.000 đồng, L.T.C.T và T.C (cùng là cháu ruột bà Đ.) mỗi em 40.000 đồng để ăn sáng trước khi đi bán vé số. Bà Đ. đưa tổng cộng 253 tờ cho 3 cháu đi bán ở chợ Mỹ Hương, trong đó Th. được giao 120 tờ.
"Tôi dặn Th. là hôm nay số đài An Giang ít nên con chịu khó đi bán mới có tiền ăn, tôi ở nhà tắm cho mẹ. Đến gần 5 giờ chiều, chỗ đại lý thông báo là các cháu chưa trả tiền vé số nên tôi đi tìm. Sau đó, một người quen cho hay cháu tôi "ôm" rất nhiều vé số, lúc này tôi rất lo sợ vì nhiều lần cháu bán không hết, đại lý không cho trả lại nên gia đình mắc nợ và không có tiền cho chi phí hằng ngày" – bà Đ. nói.
Sau đó, bà Đ. đi tìm gặp cháu Th. và hỏi còn bao nhiêu vé số. Lúc này, bà Đ. đánh vào người Th.

Bà Đ. kể: "Tôi nói với Th."Trời ơi, con "ôm" vé số hoài cô không có tiền bù nổi". Tôi lụm khúc tre nhưng cầm không nổi, lúc này Th. quăng cọc vé số ra đường, tôi thấy còn nhiều lắm, không bán được tờ nào hết. Tôi dùng cây tre quất vào mông cháu 2 cái. Lúc đó tôi không kiềm chế được nên đánh cháu chứ ngày thường tôi không hề có hành động đó".
Bà P.T.M (SN 1944; mẹ ruột bà Đ.), cho hay các con của bà ai cũng nghèo. Riêng Th. thì mẹ bỏ đi, vài năm trước sống với cha sát nhà bà nội. Sau đó cha của Th. có vợ khác nên Th. về ở cùng với bà M., gia đình bà Đ. và em C.T, T.C. Cả 3 cháu nội của bà M. đều nghỉ học để đi bán vé số.

"Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà trước nay do Đ. lo liệu bằng việc bán vé số. Hai năm trước, lúc còn khỏe nên tôi cũng đi bán cùng con gái để lo cho cháu. Sau đó, tôi bị bệnh nên không đi được nữa, chỉ Th. đi bán cùng Đ. Ngày thường Đ. rất thương con cháu. Sau khi sự việc xảy ra, trên mạng chửi Đ. nhiều lắm nên con gái tôi khóc rất nhiều, còn đòi tự tử" – bà M. giãi bày.

Một hàng xóm của bà M. xác nhận bà Đ. rất lo cho các cháu, dù hoàn cảnh nghèo khó nhưng hễ cháu đòi gì điều cố gắng mua cho. "Rất nhiều lần Th. cùng 2 cháu C.T và T.C bán không hết vé số, bà Đ. phải bỏ tiền ra trả cho đại lý, nhiều khi mượn chỗ này, chỗ kia đắp vào. Sự việc đánh cháu Th. tôi nghĩ chắc bà Đ. giận nên không kiềm chế được" - người này nói.

Đại diện UBND xã Mỹ Hương cho hay gia đình bà M. thuộc hộ cận nghèo ở địa phương. Hàng năm, địa phương cũng tặng nhu yếu phẩm cho gia đình. Sau khi sự việc xảy ra, đại diện UBND xã xuống thăm hỏi cháu Th. và nhắc nhở bà Đ. không nên có hành động như trên và không được tái phạm.
Như Báo Người Lao Động thông tin, vào khoảng 16 giờ ngày 24-7, bà Đ. ghé quán cà phê đợi Th. cùng 2 cháu nhưng không thấy. Khoảng 18 giờ cùng ngày, người thân điện thoại cho bà Đ., thông báo 2 cháu bé bán không hết vé số.
Bà Đ. liền kêu người quen chở đi tìm các cháu "nói chuyện". Sau khi gặp Th. và T. hỏi về lý do dẫn đến vé số "ế", bà Đ. đã tức giận dùng tay, chân để đánh, đạp cũng như dùng cây tre đánh vào người em Th. Sự việc được người dân ghi lại và đăng lên mạng xã hội.
Công an TP Cần Thơ cho hay hành vi của bà Đ. đã trực tiếp xâm hại đến sức khỏe của em Th., có dấu hiệu của tội "Hành hạ người khác".
- Nguy cơ kiệt quệ sức khỏe qua tiếng Póc Póc từ sân Pickleball (34 phút trước)
- Cơ quan chức năng Hàn Quốc chưa thể kết luận đoạn ghi âm liên quan Kim Soo Hyun có bị AI can thiệp hay không (39 phút trước)
- Người chồng kiện vợ ra tòa vì từ chối hiến gan cứu mạng và phán quyết gây tranh cãi (53 phút trước)
- Thủ môn U22 Thái Lan nói đã "nghiên cứu kỹ" lối chơi của U22 Việt Nam, tuyên bố sẽ giành HCV (1 giờ trước)
- Sập tường căng tin tại trung tâm sát hạch lái xe, một học viên thiệt mạng (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây lập dự án "ma" tiền ảo DRK, chiếm đoạt gần 2.000 tỷ đồng của nhà đầu tư (1 giờ trước)
- Quên Honda Future đi, "vua xe số" 125cc mới chất hơn Wave Alpha và RSX chính thức ra mắt, giá dễ mua (1 giờ trước)
- Campuchia kịch liệt lên án Thái Lan sử dụng tiêm kích F-16, cáo buộc "xâm phạm nghiêm trọng" (1 giờ trước)
- Nữ Giáo sư nghiên cứu dược liệu hàng đầu vừa được Thủ tướng bổ nhiệm làm Nữ Giám đốc đầu tiên của Đại học Quốc gia TP.HCM (1 giờ trước)
- Trường cấp 3 tại TP.HCM bị phụ huynh "tố" vận động đóng góp sai quy định, Sở GD-ĐT yêu cầu khẩn (1 giờ trước)