-
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?
Xã hội
16/12/2020 00:55Clip: Người dân la hét khi mìn nổ, bụi mù mịt bao trùm nhà dân
Đó là thực trạng nổ mìn khai thác đá của Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Thanh Hưng (Công ty Thanh Hưng) gây ra nhiều năm qua tại thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.
| Clip Công ty Thanh Hưng nổ mìn phá đá hôm 2-12 |
Theo đơn phản ánh của 18 hộ thôn Thái Sơn, nhiều năm nay họ phải sống trong thấp thỏm, lo âu khi Công ty Thanh Hưng nổ mìn khai thác đá ở khu vực núi Hào (sát thôn Thái Sơn) làm rung lắc nhà cửa, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống thường ngày khiến nhân dân rất bức xúc. Mặc dù người dân đã làm đơn kêu cứu khắp nơi nhưng tình trạng trên vẫn không được xử lý dứt điểm.
Nhiều người dân tại đây cho biết trước đây mỏ đá khai thác nhỏ lẻ, cuộc sống của người dân có bị ảnh hưởng nhưng không nghiêm trọng. Thế nhưng từ năm 2014 đến nay, Công ty Thanh Hưng nổ mìn với khối lượng lớn khiến cuộc sống bị đảo lộn. "Chúng tôi sống ở đây hàng chục năm nay và thường xuyên phải sống chung với ô nhiễm. Nhà chỉ cách mỏ đá có khoảng 100 m nên mỗi khi công ty mìn nổ thì nhà cửa rung lắc, đồ đạc rơi vỡ, bụi bay rào rào vào trong nhà"- bà Nguyễn Thị Gái bất bình.
Ông Dương Đình Nụ cho biết nhiều hôm đang ăn cơm trưa cũng là thời điểm công ty nổ mìn khiến nhà cửa rung lắc, bụi bao trùm cả nhà trong vài phút mới thấy được mặt người. "Trưa ngày 2-12 vừa qua, khi gia đình tôi đang ăn cơm thì công ty khai thác đá nổ mìn khiến nhà bị rung lắc mạnh, cả nhà tôi phải bỏ cả mâm cơm tháo chạy ra ngoài thoát thân. Thậm chí nhiều lần đá còn văng vào nhà, rơi xuống ao. Sống thế này bất an lắm, chúng tôi đã kêu cứu khắp nơi mà không thấu"- ông Nụ nói.
Qua clip được người dân ghi lại hôm 2-12 cho thấy sau một tiếng nổ lớn, cả ngàn khối đá từ trên lưng chừng núi Hào đổ ầm ầm xuống chân núi, kèm theo đó là một đám bụi khổng lồ lao thẳng vào khu dân cư khiến cả thôn chìm trong bụi. Nhiều người la hét, tháo chạy ra khỏi nhà vì lo sợ sập nhà.
Ông Lê Đình Chuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phúc, cho biết người dân đã nhiều lần có đơn phản ánh sự việc Công ty Thanh Hưng khai thác đá gây rung lắc, ô nhiễm môi trường. "Sự việc chúng tôi cũng đã nhiều lần báo cáo UBND huyện để tìm hướng xử lý dứt điểm vụ việc"- ông Chuyên nói.
Về việc nổ mìn hôm 2-12, UBND xã Tân Phúc đã phối hợp với huyện lập biên bản ghi nhận sự việc và khẳng định Công ty Thanh Hưng nổ mìn với khối lượng thuốc nổ lớn, gây rung lắc, phạm vi khói bụi bao phủ lớn, có đá bay vào khu dân cư. UBND xã Tân Phúc đã yêu cầu Công ty Thanh Hưng phải chấp hành nghiêm túc trong việc sử dụng vật liệu nổ, đồng thời phải chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả do việc nổ mìn gây ra cho các hộ dân.
Được biết, Công ty Thanh Hưng hoạt động trên địa bàn xã Tân Phúc từ năm 2001 với tên gọi là Doanh nghiệp tư nhân Toàn Thắng. Đến năm 2014, công ty được cấp phép khai thác đá lần thứ 3 tại núi Hào với thời gian 29 năm 6 tháng và đổi tên như hiện nay.
Theo Tuấn Minh (Nld.com.vn)
- Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! (1 giờ trước)
- Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: FIFA quyết chơi tới cùng, muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia (1 giờ trước)
- Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt (1 giờ trước)
- Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C (1 giờ trước)
- Hoàn Châu Cách Cách 2025 bị chê thảm họa, "phá nát" tác phẩm gốc (1 giờ trước)
- "Chiến tướng côn tay" mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Chất hơn cả Honda Winner R và Exciter (1 giờ trước)
- El Salvador chi gần 100 triệu USD "bắt đáy" Bitcoin (1 giờ trước)
- Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Vương Đại Lục hầu tòa, thừa nhận chi hơn 3,6 triệu Đài tệ làm giả hồ sơ trốn nghĩa vụ quân sự (1 giờ trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận (2 giờ trước)