-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Xã hội
01/07/2019 21:39Clip nhìn từ trên cao: Cánh rừng thông xám xịt ở Hà Tĩnh sau 4 ngày lửa bùng cháy kinh hoàng khiến nhiều người xót xa
Những ngày cuối tháng 6, hàng loạt vụ cháy rừng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhiều địa phương miền Trung như Nghệ An, Huế, Hà Tĩnh, Quảng Bình... khiến dư luận vô cùng bàng hoàng và xót xa.
Là địa phương xảy ra vụ cháy rừng nghiêm trọng và kéo dài nhất, Hà Tĩnh đến hiện tại đã khống chế được hỏa hoạn tại rừng thông ở núi Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tiếp tục khôi phục đời sống cho bà con nhân dân.
Clip flycam: Cánh rừng thông xám xịt ở Hà Tĩnh sau 4 ngày lửa bùng cháy kinh hoàng |
Có mặt tại Nghi Xuân vào sáng 1/7, hình ảnh cánh rừng thông bạt ngàn giờ cháy rụi, ít nhất 50ha thông cháy đen tận gốc, màu xám xịt phủ kín khắp nơi khiến chúng tôi không khỏi bàng hoàng và thương cảm. Nhiều người cảm thấy khó thở khi đi lại trên đám tro tàn, khói bay mù mịt ở hiện trường vụ cháy.
Hơn 1.000 người gồm kiểm lâm, công an, bộ đội, người dân sống xung quanh vùng đã thức xuyên đêm chữa cháy. Hàng trăm nhà dân đã được di dời để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên do thời tiết vô cùng nắng nóng kết hợp gió Lào thổi mạnh, đến nay vụ hỏa hoạn vẫn còn xảy ra tại một số khu vực nhỏ lẻ, hơi nóng vẫn âm ỉ dưới lớp tro xám xịt.

Trước đó, khoảng 13h ngày 28/6, khói bốc lên nghi ngút tại rừng thông trên núi Hồng Lĩnh, thuộc tiểu khu 92A, xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân). Thời tiết nắng nóng, gió phơn tây nam thổi mạnh khiến lửa lan nhanh ra các khoảnh rừng ở thị trấn Xuân An. Đến 22h30, lửa được dập tắt.
Đến 3h rạng sáng ngày 29/6, đám cháy bùng phát trở lại. Hơn 30ha rừng thông, keo, bạch đàn đã bị thiêu rụi.
Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cho là do người dân đốt rác. Cơ quan chức năng đang tạm giữ ông P.V.T (SN 1973, trú tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) vì nghi liên quan đến vụ cháy rừng nghiêm trọng này.
Theo Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, ông P.V.T khai nhận là hôm đó có đốt rác tại khu vườn gần bìa rừng nên có thể lửa đã bén vào rừng, gây ra vụ cháy. Ông P.V.T. là một người dân bình thường, không điều tiếng, chỉ nghe nói có hay uống rượu.
Theo Thục Hạnh (Trí Thức Trẻ)








- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (15:39)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (15:29)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (15:24)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (15:21)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)




