-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Xã hội
10/07/2018 01:33Cô dâu 61 lấy chồng 26: Tại sao giấy đăng kí kết hôn chưa đóng dấu bị tung lên mạng?
Cô dâu, chú rể ốm bệt
Sau khi tờ giấy đăng kí kết hôn của chị Lê Thị Thu Sao (61 tuổi, trú tại phường Sông Bằng, TP. Cao Bằng) với anh Triệu Hoa Cương (26 tuổi, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bàn tán xôn xao.
Khi tờ đăng kí này được đăng tải cũng khiến cho chị Sao và anh Cương rất khổ sở, bị ảnh hưởng nặng về tâm lý, sức khoẻ.
Trưa 9/7, chị Sao chia sẻ: Do bị ảnh hưởng nặng về tâm lý khi nhiều người không hiểu được sự việc đã vào chỉ trích khiến 2 vợ chồng chị ốm, nằm bệt giường 2 ngày nay.
"Hôm qua, mặc dù rất mệt nhưng chồng tôi (anh Cương - PV) bị sếp gọi đi làm nhiều nên mới cố đi.
Tôi chỉ mong sao mọi việc nhanh chóng qua đi để hai vợ chồng ổn định cuộc sống...", chị Sao buồn rầu nói.
Chị tiếp lời, vào tối qua (8/7), chị có gọi điện hỏi lãnh đạo phường Sông Bằng về việc giải quyết đơn kiến nghị về việc để lộ tờ giấy đăng kí kết hôn của chị lên mạng xã hội thì vị này nói rằng trong ngày hôm nay sẽ họp với phòng tư pháp và sẽ sớm có câu trả lời về việc tại sao để lộ thông tin này ra ngoài.
Theo chị Sao, vào sáng thứ 6 (29/6), chị đến UBND phường Sông Bằng để làm giấy đăng kí kết hôn thì một vị cán bộ tư pháp tên là T. thông báo với chị là chủ tịch phường không có nhà, chị để lại thông tin sẽ làm cho chị sau, khi nào chủ tịch về sẽ kí tên, đóng dấu.
Sau khi để lại thông tin cá nhân của mình và chồng thì đến sáng thứ 7 (30/6), chị Sao bất ngờ nhận được tin báo của con gái về việc vì sao lại chụp ảnh giấy đăng kí kết hôn đăng lên mạng xã hội.
"Khi nghe con gái bảo: "Sao mẹ đăng tờ giấy kết hôn lên facebook", tôi vô cùng bất ngờ. Lúc đó, tôi có nói với con, mẹ mới ra làm thủ tục chứ đã cầm giấy đăng kí đâu mà đăng được.
Sau đó, con tôi về nhà và đưa cho xem tờ giấy đăng kí của hai vợ chồng chưa được kí tên, đóng dấu đăng trên facebook.
Khi xem được hình ảnh này cùng những lời bình luận thiếu khiếm nhã của nhiều người khiến tôi vô cùng bức xúc, bất ngờ...".
Ngay sau khi hình ảnh về tờ giấy đăng kí kết hôn của hai vợ chồng đăng tải trên mạng xã hội, chị Sao đã tới UBND phường Sông Bằng hỏi cán bộ tư pháp tên T. về việc tại sao chỉ có bản thân chị và anh T. làm việc với nhau về thủ tục đăng kí kết hôn mà hôm sau tờ giấy này lại được đăng tải trên mạng xã hội thì anh T. thông báo không biết.
Khi cán bộ tên T. nói với chị Sao là không biết và không chịu hậu quả về việc tờ giấy đăng kí được đăng tải trên mạng xã hội khiến chị càng bức xúc hơn nữa.
Lúc tới UBND phường Sông Bằng để phản ánh với anh T. về việc để lộ thông tin cá nhân, chị Sao đã mang theo sẵn tờ đơn tố cáo phòng tư pháp phường Sông Bằng để lộ thông tin cá nhân của người dân.
"Làm việc với cậu T. xong và cậu này phủ nhận việc để lộ thông tin cá nhân của tôi, tôi đã cầm trực tiếp lá đơn lên gửi cho vị phó chủ tịch phường...", chị Sao kể.
Thử thách hai vợ chồng
Chị Sao chia sẻ, khi tờ đăng kí kết hôn của hai vợ chồng được đăng trên mạng xã hội khiến bản thân chị bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều về những lời lẽ thiếu khiếm nhã của mọi người nhưng chị vẫn chịu đựng được vì đã va chạm xã hội.
Nhưng, chồng chị chưa va vấp xã hội nhiều nên bị ảnh hưởng rất lớn.
Sau khi được sự khuyên bảo của nhiều người, anh Cương dần ổn định tâm lý hơn nhưng sức khoẻ vẫn còn yếu.
"Sự việc này cũng là một thử thách với vợ chồng tôi. Qua sự việc lần này, vợ chồng tôi sẽ cùng nhau vượt qua để chứng tỏ tình yêu của mình với mọi người.
Công việc riêng của tôi rất bận nhưng chồng cũng không muốn tham gia vào việc gì. Anh bảo, sẽ tự làm công việc riêng của mình để mọi người biết rằng anh ấy không dựa dẫm vào tôi hay đến với tôi vì tiền bạc...", chị Sao tâm tự.
Chị Sao khẳng định việc để lộ thông tin cá nhân về tờ đăng kí kết hôn của vợ chồng chị lên mạng xã hội là từ UBND phường Sông Bằng.
Bởi sau khi làm thủ tục đăng kí thì chị vẫn chưa được nhìn thấy tờ giấy đăng kí mà tờ giấy này ngay ngày hôm sau lại được đăng tải trên mạng xã hội.
Liên quan đến việc xử lý đơn kiến nghị của chị Sao về việc phòng tư pháp UBND phường Sông Bằng để lộ thông tin cá nhân, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với ông Bùi Văn Hiệp, Chủ tịch UBND phường Sông Bằng nhưng không nhận được câu trả lời.
Theo Hoàng Hải (Trí Thức Trẻ)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (19:09)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (1 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (1 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (1 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (2 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (2 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (2 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (3 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (3 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (3 giờ trước)