Xã hội

Cô dâu mất tích bí ẩn ngay trước ngày cưới

Đôi trẻ yêu nhau gần 2 năm mới tiến đến kết hôn nhưng khi lễ cưới đã chuẩn bị xong thì cô dâu mất tích không rõ lý do.

Ngày 13/3, đại diện Công an xã Phụng Hiệp xác nhận với Dân Trí thông tin người nhà đã trình báo việc Huỳnh Thị C.T. (19 tuổi, ngụ xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) mất tích nhiều ngày qua. Hiện, lực lượng chức năng đang xác minh sự việc.

Trước đó, mạng xã hội chi sẻ thông tin chị T mất tích bí ẩn trước ngày cưới, dự kiến diễn ra vào ngày 15/3. Sáng 9/3, chị T. nói đi ra TP Ngã Bảy (cách nhà khoảng 5km) để làm móng tay chân.

Khi rời nhà, chị T. mang dây chuyền vàng, đi xe máy. Kể từ đó đến nay gia đình mất liên lạc hoàn toàn với chị T., đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa thấy.

Cô dâu mất tích bí ẩn ngay trước ngày cưới
Hình ảnh cô dâu và chú rể khoe quà trong lễ đám nối (ăn hỏi) tổ chức năm ngoái (Hình ảnh được chia sẻ trên mạng).

Em S. (em trai chị T.) cho biết, từ khi thôi học, chị T. chỉ ở nhà với bà ngoại, ít bạn bè và càng không có quan hệ yêu đương phức tạp. S. cũng cho biết mọi việc chuẩn bị cho lễ cưới của chị đều đã xong.

"Chị tôi không hề có biểu hiện bất thường nào cả, ảnh cưới cũng chụp rồi, chị rất vui vẻ. Xảy ra sự việc khiến gia đình rất bối rối và lo lắng", S. nói với Dân Trí.

Một người thân khác của cô dâu khẳng định lễ cưới là mong muốn của chị T., không hề có chuyện cưỡng ép, vì vậy chuyện chị T. mất tích càng khiến gia đình lo lắng. 

Một người hàng xóm chia sẻ, họ đã nhận được thiệp mời cưới. Cô dâu xinh, ngoan và biết điều. Từ trước đến nay, cô dâu T. học xong và chỉ quen biết mỗi chú rể, không hề có quan hệ phức tạp. Hôm sang mời thiệp cưới, cô dâu rất vui vẻ, không có biểu hiện bất thường, người hàng xóm cho biết thêm thêm.

Cách nhà chị T. khoảng 2km, tại nhà của chú rể là anh Trần T.T. (22 tuổi), mọi người cũng đang hết sức lo lắng. Được biết, anh T. đang đi tìm vợ sắp cưới nên không ở nhà.

Ông Trần Văn L. (cha anh T.) cho hay, mấy ngày nay, con trai ông liên tục đi tìm vợ. Nghe bố của T. nhận được thông tin có người giống con gái ở trên Đồng Nai nên đã lên đó tìm.

Ông L. thông tin thêm, ông và bố chị T. là bạn lâu năm, 2 gia đình rất ủng hộ mối quan hệ của cô dâu và chú rể. Lễ đám nối (lễ ăn hỏi) được tổ chức từ năm ngoái, kể từ đó hầu như ngày nào chị T. cũng sang nhà người yêu chơi.

"Chúng tôi đã coi T. như con trong nhà rồi. Chúng tôi rất mong T. sớm trở về, chỉ cần các con còn yêu nhau, còn muốn cưới nhau thì lễ cưới vẫn sẽ diễn ra, nếu không làm kịp theo lịch thì sẽ tổ chức lại", ông L. nói với Dân Trí.

HL (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/co-dau-mat-tich-bi-an-ngay-truoc-ngay-cuoi-d211468.html