Xã hội

Cô gái 27 tuổi được đưa về nhà sau nhiều năm bị lừa bán sang Trung Quốc

Giây phút chị T. đoàn tụ cùng gia đình sau nhiều năm bị lừa bán sang Trung Quốc khiến nhiều người xúc động.

Ngày 1/7, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thông tin, đơn vị đã hoàn chỉnh các thủ tục tiếp nhận và bàn giao cô gái ở huyện rẻo cao Đakrông, là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc về đoàn tụ cùng gia đình.

Trước đó, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và tổ chức trẻ em Rồng Xanh tiếp nhận, đưa chị H.T.T. (27 tuổi, ở xã Avao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) bị lừa bán sang Trung Quốc về đoàn tụ cùng gia đình.

Giây phút đoàn tụ, chị T. và người thân ôm nhau òa khóc. Những người chứng kiến đều xúc động, không cầm được nước mắt. "Em trở về và thấy bố mẹ, người thân còn khỏe mạnh nên rất vui" - T. chia sẻ.

Cô gái 27 tuổi được đưa về nhà sau nhiều năm bị lừa bán sang Trung Quốc
Giây phút chị T. đoàn tụ cùng gia đình

Trước đó, năm 2019, khi đang làm việc tại tỉnh Bình Dương, chị T. bị một đối tượng làm cùng công ty rủ ra Hà Nội và hứa hẹn sẽ sắp xếp cho công việc lương cao. Do thiếu hiểu biết nên chị T. đã đồng ý và bị các đối tượng lừa bán qua Trung Quốc.

Đến tháng 6-2023, chị T. được giải cứu, đưa về Việt Nam.

Sau đó, các lực lượng chức năng đã đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị hỗ trợ tiếp nhận và đưa nạn nhân về đoàn tụ cùng gia đình.

HL (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/co-gai-27-tuoi-duoc-dua-ve-nha-sau-nhieu-nam-bi-lua-ban-sang-trung-quoc-d174609.html