-
Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ -
Danh tính người đàn ông cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc-Nam, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Thắp hương buổi sáng hay tối tốt hơn? Bí mật đằng sau những khung giờ thờ cúng -
HLV Kim Sang-sik nói gì khi tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE ở Asian Cup? -
Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh liên tiếp vào đầu: Tình hình sức khỏe hiện tại gây chú ý -
Bi Rain lên tiếng về nghi vấn "biến căng" hôn nhân khi không còn đeo nhẫn cưới -
Tố trà sữa Chagee chứa thủy ngân, cô gái bàng hoàng phát hiện "kịch bản" kinh hoàng của bạn trai -
Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần -
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen
Xã hội
11/10/2017 17:43Cô giáo cấp 3 xin ra biên chế: Giám đốc sở lên tiếng
Nữ giáo viên cấp III ở huyện vùng cao biên giới Mường Lát, Thanh Hóa xin nghỉ dạy vì cho rằng đồng lương không đủ sống và đơn xin chuyển về xuôi không được duyệt. Sự thật ra sao?
Ngày 10-10, cô giáo Nguyễn Thị Thành (SN 1987, giáo viên ngữ văn Trường THPT Mường Lát, Thanh Hóa) chính thức gửi đơn xin ra khỏi biên chế ngành giáo dục. Lý do cô đưa ra là vì đồng lương quá ít ỏi, không đủ chi tiêu cho cuộc sống trong khi cô phải sống xa chồng con và gia đình tới 250 km trong bảy năm qua. Hơn nữa, cô từng nhiều lần xin chuyển về quê miền xuôi nhưng không được các cấp đồng ý.
![]() |
| Cô giáo Nguyễn Thị Thành. Ảnh: ĐẶNG TRUNG |
Phận nữ xa chồng không đủ sức cống hiến
Trong đơn xin nghỉ, cô Thành viết: “Bố mẹ tôi ở quê đều đã có tuổi, hai con còn thơ dại, cần người chăm sóc, dạy dỗ. Trong suốt bảy năm qua, tôi cố gắng bám nghề và tôi phải sống trong hoàn cảnh không được thoải mái. Điều kiện sinh hoạt thiếu thốn do đồng lương quá ít ỏi, không đủ lo cho cuộc sống của gia đình và các con. Cả hai vợ chồng tôi đều là giáo viên, chồng dạy ở quê Thiệu Hóa và đã có hai con gái, mỗi người nuôi một bé”.
Cô Thành cho biết khi mới vào nghề, cô luôn nỗ lực dạy giỏi để sớm được về quê ở gần chồng con nhưng nỗ lực ấy không được như ý muốn. Cô đã vài lần gửi đơn đến ban giám hiệu nhà trường xin chuyển công tác về quê nhưng không được đáp ứng nên có lúc cũng chán nản.
“Phận phụ nữ xa chồng con khiến mình không còn đủ sức để cống hiến với nghề dù đam mê. Dù là công việc gì đều có những cống hiến, đóng góp cho xã hội, vì thế em có lựa chọn riêng và quyết định viết đơn xin ra khỏi ngành để bắt đầu công việc khác” - cô Thành tâm sự.
![]() |
| Cô giáo Nguyễn Thị Thành bên các học sinh Trường THPT Mường Lát, Thanh Hóa. Ảnh: NVCC |
Không cho chuyển trường vì thiếu giáo viên
Theo tìm hiểu của chúng tôi, mức lương của cô Thành hiện chỉ hơn 5 triệu đồng. Người dân ở đây cho biết với thu nhập này mà chi tiêu tại thị trấn Mường Lát là rất khó khăn, chưa nói cô Thành còn phải nuôi hai con nhỏ.
Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, thầy Trần Anh Văn, Hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát, xác nhận việc cô Nguyễn Thị Thành có đơn xin nghỉ là đúng sự thật. Trước đó cô Thành cũng đã xin nhà trường giải quyết cho cô nghỉ không lương một tháng. “Ban giám hiệu nhà trường rất thông cảm với hoàn cảnh của cô Thành và luôn động viên cô ấy cố gắng theo nghề. Bởi lẽ cô giáo Thành là một giáo viên dạy môn ngữ văn rất vững, được các thầy cô giáo, học sinh trong trường quý mến” - thầy Văn nói.
Theo thầy Văn, năm 2016 cô Thành có đơn xin chuyển công tác nhưng không được giải quyết vì trường thiếu giáo viên. Năm 2017, có 13 giáo viên có nguyện vọng xin chuyển công tác nhưng chỉ có bốn trường hợp được giải quyết (nhưng không có cô Thành).
“Mong thầy cô ráng bám trụ thêm thời gian nữa”
Trao đổi với chúng tôi vào chiều tối 10-10, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Hằng nói về trường hợp số giáo viên Mường Lát, Sở đang xem xét sẽ cho chuyển dần dần về dưới xuôi. Tuy nhiên, do hiện nay tỉnh chưa cho tuyển dụng giáo viên những môn đang thiếu nhiều nên Sở chưa thể giải quyết các trường hợp xin chuyển về xuôi, trong đó có trường hợp cô Thành.
Bà Hằng lý giải ở Trường THPT Mường Lát môn văn hiện thiếu 5-6 giáo viên, nếu cho giáo viên môn này chuyển về xuôi nữa thì không còn ai để dạy. “Trường hợp của cô Thành là thế nên trường chưa giải quyết” - bà Hằng nói.
Theo bà Hằng, sắp tới đây Sở sẽ báo cáo UBND tỉnh về số giáo viên thiếu ở các địa phương để tỉnh cho thi tuyển dụng, đặc biệt là các trường ở huyện miền núi. Khi có giáo viên lên thay thế thì Sở sẽ điều chuyển hết số giáo viên công tác lâu năm ở miền núi có nhu cầu chuyển về miền xuôi.
“Việc này Sở GD&ĐT cũng đã làm việc với hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát, rằng cố gắng động viên các thầy, các cô một thời gian ngắn nữa. Các thầy cô đã bám trụ được mấy năm rồi thì cố gắng thêm một thời gian ngắn nữa sẽ được chuyển về miền xuôi thôi” - bà Hằng nói.
| Miền cao thiếu, miền xuôi thừa PV hỏi theo quy định của Bộ GD&ĐT, nữ giáo viên dạy ở huyện miền núi không quá ba năm sẽ được thuyên chuyển về xuôi, còn nam giáo viên thì không quá năm năm sẽ được chuyển. Bà Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, trả lời quy định này trước đây có giá trị nhưng sau đó một thời gian thì không thể làm được. “Ví dụ như ở miền xuôi có trường thiếu, tiếp nhận giáo viên thì mới chuyển về được, còn các trường miền xuôi đang thừa thì không thể chuyển được. Quy định này của Bộ GD&ĐT hiện nay là không áp dụng nữa” - bà Hằng nói. Bà Hằng cho biết thêm: “Có nhiều thầy cô giáo ở miền xuôi lên miền cao công tác rất khó khăn nhưng họ vẫn bám trụ với nghề. Khi các thầy cô bám trụ lâu năm thì nên bố trí cho về xuôi theo nguyện vọng chính đáng của các thầy cô. Như vừa qua ở Mường Lát có 64 thầy cô giáo tiểu học, THCS xin về, sau khi họp các ngành, chúng tôi đã giải quyết cho các thầy cô luân chuyển về xuôi như nguyện vọng”. Những hẹn hò từ nay khép lại Mấy hôm nay cuộc sống của tôi có nhiều xáo trộn, tôi suy nghĩ, trăn trở nhiều nhưng đành phải quyết định. Dù có yêu mến các em học sinh đến mấy, dù có tiếc nuối, có buồn phiền và cả đớn đau khi phải rời xa ngành mình gắn bó đam mê nhưng sau thời gian cống hiến hết mình tôi thấy đã đến lúc dành cho gia đình. Qua báo, mình xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô đã luôn đồng hành, giúp đỡ mình trong thời gian qua; đồng thời, mình cũng gửi lời chúc tới các em học sinh tiếp tục nỗ lực vươn lên đói nghèo của vùng cao huyện Mường Lát để trở thành những người có ích. Với mình thì những hẹn hò từ nay khép lại, những kỷ niệm với nghề, với học sinh và thầy cô sẽ theo mình đến cuối cuộc đời. Nữ giáo viênNGUYỄN THỊ THÀNH |
Theo Đặng Trung (Pháp Luật TPHCM)
- PV Hàn Quốc: Trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ là đỉnh cao Asian Cup (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp, cá nhân bị cấm sử dụng phần mềm, nội dung lậu (1 giờ trước)
- Toyota Camry và Honda Accord "toát mồ hôi" với sedan điện cỡ D mới: Mạnh 204 mã lực, chỉ 583 triệu (1 giờ trước)
- Gia tộc cải lương hiếm có: 4 chị em ruột đều nổi tiếng, một người là Nghệ sĩ Nhân dân (2 giờ trước)
- Nghi án sát hại người tình rồi tự tử, phát hiện thư tuyệt mệnh trong phòng ngủ, hé lộ nguyên nhân (2 giờ trước)
- Chồng thiếu gia của diễn viên Mild Lapassalan bị em trai tố xâm hại tình dục: Góc khuất kinh hoàng của gia tộc tập đoàn Singha (2 giờ trước)
- Quảng Trị: Xác minh nhóm học sinh từ 3 trường liên quan vụ hành hung nữ sinh lớp 7 (3 giờ trước)
- Làm rõ vụ shipper bị hành hung chảy máu miệng vì từ chối tỉa lông chó cho khách (3 giờ trước)
- Mercedes-Benz triệu hồi hơn 144.000 xe: Bảng đồng hồ kỹ thuật số có thể "tắt ngúm" khi vận hành (4 giờ trước)
- Hàng loạt chuyên cơ y tế đổ bộ Tây Ban Nha, giải cứu du khách khỏi du thuyền chứa virus chết người (4 giờ trước)

