-
Thực hư tin đồn Châu Đăng Khoa rút khỏi "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" mùa 2 -
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng -
Chuyện chưa kể về danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và sự khắt khe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Giải mã gia tộc siêu giàu có trong bóng tối ở Nhật Bản và bí mật thịnh vượng suốt 400 năm -
Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số: Phụ huynh "đứng ngồi không yên" chờ phân tuyến -
Sự thật về cá sấu "quái vật" 100kg náo loạn sông Tiểu Cần -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 3/5/2026: Sửu nhiều tiền, Ngọ nóng giận -
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn
Xã hội
10/02/2019 13:51Cô giáo chủ nhiệm lớp có 6 học sinh chết đuối ở Quảng Nam: 'Sáng các em còn đến nhà thầy cô chúc Tết mà chiều đã gặp nạn'
6 em học sinh chết đuối đều là học sinh khá giỏi
Chiều mùng 5 Tết (ngày 9/2), người thân của 2 em học sinh mất tích chưa tìm được xác vẫn đang túc trực trên bãi biển Bình Minh (H.Thăng Bình, Quảng Nam) và liên tục thắp hương cầu khấn, mong tìm được thi thể các em để đưa về nhà an táng.
Con đường nhỏ dẫn đến 2 xã Bình Định Nam và Bình Định Bắc, như chật thêm bởi dòng người đổ về những gia đình các em học sinh bị chết đuối để viếng hương. Không khí u ám, đau buồn bao phủ làng quê nghèo trong ngày đầu năm mới. Ai nấy cũng phải rơi nước mắt trước hình ảnh tang thương này.
Trong đoàn người viếng thăm có nhóm học sinh học cùng lớp, cùng trường với các nạn nhân. Đôi tay run run cầm nén hương xếp hàng viếng các bạn. Em Nguyễn Thị Kiều, học sinh lớp 9/1 sụt sùi khóc trong chiếc áo khoác đồng phục của trường. Em Kiều cho biết, em và Thúy là bạn thân của nhau từ bé, nên chuyện buồn chuyện vui gì cũng chia sẻ cho nhau nghe.
"Em không thể tin Thúy ra đi đột ngột như vậy, bạn ấy còn trẻ quá, không biết ba mẹ của bạn sẽ chịu đựng nỗi đau đớn, mất mát này như thế nào...", em Kiều nói.
Cũng theo các em học sinh này, sáng 8/2 (mùng 4 Tết), cả lớp tập hợp đi thăm chúc Tết các thầy cô. Đến chiều khi chúc Tết xong, nhóm 9 bạn tách ra đi xuống biển chơi thì gặp nạn.
Lặng lẽ đến từng nhà thắp hương cho các học trò bị chết đuối thương tâm của mình, cô giáo Nguyễn Thị Phương Thúy - Chủ nhiệm lớp 9/1, trường Trung học cơ sở Nguyễn Duy Hiệu (xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) rưng rưng nước mắt, tâm sự: "Cả lớp có 27 học sinh, vậy mà chỉ trong tích tắc đã ra đi 6 em, là giáo viên chủ nhiệm ai mà không đau xót chứ. Các em này đều là những học sinh ngoan hiền, các em mất đi khiến tôi đau như thể mất đi những đứa con ngoan hiền, thân thương của mình vậy…".
Cô Thúy cho biết thêm, chiều tối mùng 4 Tết, sau khi nhận được thông tin học sinh của mình bị đuối nước từ thầy hiệu trưởng, chân tay cô như rụng rời. Trong cơn bấn loạn, không thể tự đi xe máy được, cô đành nhờ chồng tức tốc chở xuống vùng biển Bình Minh. Tại đây, chứng kiến thi thể từng em học trò ngoan của mình được đưa lên từ dưới lòng biển lạnh lẽo, khiến cô không thể cầm được nước mắt.
Mới sáng hôm qua, các em còn đến nhà chúc Tết thì buổi chiều cô nhận tin 7 đứa học trò đuối nước mà có tới 4 em chết, 2 em còn mất tích và 1 em đang nguy kịch. Từ khi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng đến giờ, cô giáo trẻ này gần như kiệt sức vì đau xót, khóc thương cho học trò. "Sáng các em còn đến nhà thầy cô chúc Tết mà chiều đã gặp nạn...", cô Thúy nghẹn ngào.
Lần chụp ảnh định mệnh
Được biết, vùng quê xã Bình Định Nam và Bình Định Bắc (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đất đai khô cằn, không có ao hồ, nên học sinh ở đây ít biết bơi. Hôm gặp nạn, các cháu rủ nhau đạp xe hơn 20 cây số xuống biển Bình Minh chơi. Lại đúng vào ngày Tết nên không có ai ra biển.
Trong căn nhà nghi ngút khói hương, bà Trần Thị Phong là cô và là bác thúc bá của 2 em học sinh tử vong vụ đuối nước là Trần Thị Thúy và Nguyễn Văn Ý, dường như đã khóc cạn nước mắt. Bà Phong kể, sáng mùng 4 Tết, các cháu bà xin ba mẹ đi thăm cô giáo chủ nhiệm cùng với nhóm bạn.
Đến trưa, các em trở về nhà ăn bữa cơm cúng đưa ông bà cùng với gia đình và lại xin ba mẹ đi chơi. Sau đó, cả nhóm đến bãi biển xã Bình Minh ngắm biển, chụp ảnh kỷ niệm. Trong lúc chụp ảnh, một số học sinh bị sóng lớn xô ngã xuống biển sau đó kéo cả 8 em xuống nước. Tai nạn thương tâm khiến 4 em học sinh cùng lớp 9/1 chết đuối, 2 em hiện vẫn đang mất tích.
“Thương tâm quá, bà nội của Ý mới mất 7 tháng. Cha mẹ thì làm nông nuôi 7 người con ai cũng vào Đại học hết. Nhà chỉ còn cháu Ý là con út và cũng học rất giỏi, siêng năng. Còn Thúy thì mẹ sinh mới được 1 tháng 10 ngày. Lúc đầu ba mẹ đã không cho đi chơi rồi, nhưng nó năn nỉ mãi nên phải đồng ý. Cháu nói đi Hội An chơi chứ không đi xuống dưới biển đó. Rồi 5 giờ chiều họ báo tin con chết, khiến ba mẹ xỉu hết trơn", bà Phong nghẹn ngào, kể.
Trao đổi với PV, thầy Nguyễn Tấn Sỹ - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, cho biết, từ lúc nhận hung tin, các thầy cô đã góp tiền rồi phân công nhau túc trực hỗ trợ các gia đình lo hậu sự và cử người ra biển chờ tin tức tìm kiếm 2 em mất tích. Riêng cô Thúy hết chạy nhà này lại đến nhà kia để động viên cha mẹ của 6 học sinh gặp nạn.
"6 học sinh tử nạn là một mất mát vô cùng lớn đối với nhà trường. Là thầy cô, chúng tôi rất đau lòng trước sự việc này. Hiện nhà trường đã hỗ trợ cho mỗi em thiệt mạng 2,3 triệu đồng và chia sẻ nỗi mất mát với gia đình các em", thầy Sỹ, nói.
Như đã đưa tin, khoảng 16h30 chiều 8/2 (mùng 4 Tết), một nhóm học sinh lớp 9 rủ nhau ra biển Bình Minh (Thăng Bình) chơi. Sau đó 8 em xuống tắm biển, còn 1 em ở trên bờ.
Trong lúc đang tắm thì nhóm học sinh này không may bị sóng lớn cuốn ra xa. Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương đã đến hỗ trợ vớt được 2 em Nguyễn Hòa Ngọc Anh (thôn Xuân An, xã Bình Định Bắc) và Lê Văn Duy Khánh (thôn Xuân An, xã Bình Định Bắc) lên bờ, sau đó đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Một lúc sau, 3 học sinh khác đã được tìm thấy nhưng đã các em đã tử vong. Sau nỗ lực tìm kiếm, chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã trục vớt thêm được 1 thi thể học sinh, hiện 2 em còn lại vẫn đang mất tích.
Danh tính các học sinh tử vong được tìm thấy gồm: Trần Thị Thúy, Phạm Thị Thuận, Trần Lê Ly Na, Nguyễn Văn Ý (cùng SN 2004, trú thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam).
Hiện, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 2 em Mai Văn Công và Nguyễn Đức Hoàng (cùng SN 2004, trú thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc) vẫn đang mất tích.
Theo Hà Nam (Trí Thức Trẻ)
- Lâm Đồng: Thực hư vụ quán ăn bị tố "chặt chém" vì đĩa cơm có mức giá 35.000 đồng (19:10)
- Quang Hải lên tiếng khi con trai bị loại khỏi U17 Việt Nam (19 phút trước)
- Quảng Ninh: Sập nhà 2 tầng đang sửa chữa, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng mắc kẹt (40 phút trước)
- Cận cảnh chiếc bánh sinh nhật in hình thòng lọng gây tranh cãi của Bộ trưởng Israel (54 phút trước)
- Kết quả xác minh vụ cây kem "vị rất tệ" ở Khánh Hòa bị hét giá 100.000 đồng: Có 2 hành vi vi phạm (1 giờ trước)
- Rúng động vụ chồng sát hại vợ và con nhỏ 2 tháng tuổi, chém cha mẹ trọng thương ở Tây Ninh (1 giờ trước)
- Clip: Người đàn ông bị đánh vào đầu khi đang chạy xe, ngã nhào trước đầu ô tô (1 giờ trước)
- Phát hiện 14kg giò chả chứa chất cấm, một chủ cơ sở tại Thanh Hóa bị phạt nặng (2 giờ trước)
- Nghệ An: Bất ngờ danh tính "người hùng" kịp thời cấp cứu bé trai bị ngưng tim vì điện giật ở bãi biển (2 giờ trước)
- Go Youn Jung gây sốt: Từ "nhan sắc thần thánh" đến "nữ hoàng nước mắt" đầy ám ảnh của năm 2026 (2 giờ trước)