-
Ông Ngô Chí Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
-
Những thước phim ám ảnh do ngập lụt ngày 30/9 tại Hà Nội
-
Bão số 10 Bualoi: 51 người chết, mất tích, mất liên lạc, thiệt hại 8.016 tỉ đồng
-
Hot girl Nhật Lê e thẹn bên bên tay vợt pickleball số 1 thế giới, nhan sắc "mối tình năm 17 tuổi" gây sốt
-
Người đàn ông ở Hà Nội ngã giữa đường nghi do điện giật: Nạn nhân đã tử vong
-
Biển Đông khả năng sắp đón bão số 11, hướng vào Vịnh Bắc Bộ
-
Yêu cầu kiểm điểm hiệu trưởng một trường tiểu học tại TPHCM vì khoản thu trái quy định
-
Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì khi không cho học sinh nghỉ học sớm?
-
3 giờ sáng bắt gặp bố chồng lẻn vào phòng ngủ của mình, lật chăn lên, con dâu bỗng đỏ hoe mắt
-
9 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn
Xã hội
24/12/2024 13:12Cô giáo đang dạy bị 2 người đàn ông kéo ra giữa sân trường xé áo làm nhục
Sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 23/12, chị N.T.M.K đang dạy ở lớp 1/1 Trường tiểu học Vĩnh Phước 1 thì bất ngờ xuất hiện 2 người đàn ông lao thẳng vào lớp.
Họ túm cổ áo rồi lôi chị K. ra giữa sân trường. Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, 2 người đàn ông liên tục chửi bới, đe dọa rồi sau đó dùng 2 tay xé bung áo của chị K.
Các giáo viên ở trường chứng kiến sự việc đã tới can ngăn, che chắn nhưng phải một lúc sau 2 người đàn ông mới dừng lại.
Chị N.T.M.K. sau đó đã rất hoảng sợ và tới Công an P.Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa để trình báo vụ việc.
Theo thông tin từ chị K., 2 người đàn ông trên là chồng và con trai của một giáo viên tên M. cũng dạy tại Trường tiểu học Vĩnh Phước 1.
Mâu thuẫn xuất phát từ năm 2020 chị K. có chơi huê và vay của bà M. một số tiền để lo việc nhà cũng như đóng huê hàng tháng.

Theo giấy nợ giữa chị K. và bà M. được kỳ vào ngày 8/8/2024 thì số tiền nợ lên đến 1,2 tỷ đồng. Thời hạn để hoàn trả là ngày 30/4/2025.
"Tôi đã ký giấy xác nhận nợ và cam kết đến ngày 30.4.2025 sẽ hoàn trả nhưng bà M. cùng chồng là ông Đ. và con trai thường xuyên gọi điện, nhắn tin đòi thuê xã hội đen xử lý tôi, đe dọa tính mạng tôi", chị K. chia sẻ trên Thanh niên.
"Bà M. còn xúc phạm danh dự, lan truyền những thông tin sai lệch nói tôi "cố ý lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" với các phụ huynh, trong nội bộ nhà trường và ngoài xã hội. Tôi đi dạy thêm ở đâu là bà đến cơ sở đó đe dọa sẽ cho dẹp lớp, khiến không ai muốn nhận tôi. Việc làm của bà M. đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín nghề nghiệp, tinh thần tôi bị suy sụp, sức khỏe giảm sút, ảnh hưởng tâm lý đến các con của tôi khi các cháu còn đang đi học".
Cũng theo lời chị K., sau khi đối chiếu thì phát hiện một số điểm chưa hợp lý trong khoản nợ 1,2 tỷ đồng nên yêu cầu bà M. cung cấp thêm thông tin. Từ đó 2 người xảy ra mâu thuẫn và đỉnh điểm chính là việc chồng và con bà M. đến trường hành hung chị K.
"Nếu tôi không có khả năng trả nợ theo đúng hạn đã cam kết thì bà M. có quyền khởi kiện tôi tại tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, chứ không phải có những hành vi vi phạm pháp luật và lan truyền thông tin sai lệch về tôi", chị K. nghẹn ngào nói trên Dân trí.
Bà Huỳnh Thị Hồng Quyên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Phước 1, cho biết đã nắm được vụ việc và có báo cáo lên cơ quan công an để chờ giải quyết.
Theo Khan (Nguoiduatin.vn)








- Uống muối - chanh trị bách bệnh: Bác sĩ không cứu nổi nếu cứ làm theo lời đồn (14:31)
- Dự báo giá xăng dầu tăng vào ngày mai (14:28)
- Ông Ngô Chí Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (14:25)
- Nhà máy xe ở Hà Nội có xe điện "tàu ngầm" rẻ hơn Vision, ngập gần hết yên nhưng Grab vẫn bon bon ship đồ (14:16)
- Cạn lời với Xiaomi: Có ai muốn mua một chiếc điện thoại "nhái" iPhone 17 Pro Max trắng trợn thế này không? (14:15)
- Nóng: Vingroup hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ đồng cho đồng bào thiệt hại do bão Bualoi, những ai sẽ được nhận? (14:14)
- Dược sĩ Tiến "toang" với Hương Giang! (14:10)
- Bão số 10 Bualoi: 51 người chết, mất tích, mất liên lạc, thiệt hại 8.016 tỉ đồng (14:10)
- Haaland tiết lộ sở thích ngạc nhiên cùng bạn gái xinh đẹp (14:09)
- Khám xét khẩn cấp nhà riêng của facebooker chuyên kêu gọi từ thiện tại Điện Biên (14:01)




