-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Xã hội
26/08/2020 18:58Cô giáo dạy Văn hot nhất nhì Hà Nội bị tố 'rủa' phụ huynh, phạt học sinh 250 ngàn đồng vì tội làm rơi tóc ra lớp học?
Tối 25/8, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện được một phụ huynh có tên T. chia sẻ trên facebook cá nhân. Theo đó chị T. tố cáo cô H.T - giáo viên dạy văn tại trung tâm ôn thi chất lượng cao T.H.T (quận Thanh Xuân) có ngôn từ không chuẩn mực với phụ huynh học sinh.
Ngoài ra trong quá trình dạy, trung tâm T.H.T thường xuyên “vẽ” ra các khoản phạt để thu thêm tiền của học sinh, đã đóng tiền học theo combo đầu khóa nhưng khi đi học vẫn phải đóng thêm. Chia sẻ của chị T. lập tức gây bão mạng xã hội bởi cô H.T hiện là một trong những giáo viên ôn thi hot nhất nhì Hà Thành và có rất đông học sinh theo học.
Chia sẻ của chị T. cụ thể như sau: "Lò luyện thi T.H.T gọi điện tha thiết tỉ tê cho M.A (khi gia đình đang thực hiện giãn cách trong dịp Covid) là: "Em về trung tâm này học, em sẽ đóng một khoản tiền combo như thế này và em sẽ không phải đóng thêm bất cứ khoản tiền nào khác, kể cả khi em học tăng cường. Thầy cô là người ra đề thi và rất có tâm với trò",...
Nhưng trong quá trình học, trung tâm tận thu bằng mọi cách. Học sinh không có một bài ca ngợi cô trên facebook - phạt. Không bình luận vào bài đăng của cô - phạt. Làm bài sai - phạt. Đi muộn - phạt. Trao đổi bài với bạn – phạt. Tâm lý của các con lúc nào cũng căng thẳng sợ sệt rồi đờ đẫn người đi vì áp lực học, áp lực giải thích khi xin thêm tiền học,...".
Đi kèm với lời chia sẻ, chị T. cũng đăng tải ảnh bằng chứng tố những khoản phạt "trên trời dưới biển" của cô H.T. và trung tâm T.H.T.
Liên hệ với chị T., chị cho biết: Con gái chị tên M.A (sinh năm 2002) có học tại trung tâm từ tháng 5 đến tháng 7, sau đó bị cô H.T đuổi học. "Tôi hỏi cô vì sao lại đuổi M.A? Cô bảo "Vì con nhìn bài bạn". Tôi thắc mắc: "Việc nhìn bài thì có thể nhắc nhở. Ngày xưa em đi học có từng nhìn bài bạn không?" .
Cô H.T nói: "Không, không bao giờ em nhìn và em cũng dạy cho những đứa con của em là không bao giờ được nhìn bài bạn. Chị nói thế là em hiểu chị là ai và chị dạy con như thế nào rồi. Chị dạy con nhìn bài bạn thì chị gieo nhân nào sẽ gặp quả đấy thôi".
Cách trả lời của cô H.T khiến phụ huynh này sốc nặng. Chị T. chia sẻ, chị cũng gọi điện cho giám đốc trung tâm T.H.T để trao đổi thì hôm sau con chị đi học bị mắng trước lớp và bị đuổi ra. "Học phí mỗi tháng là 1,5 triệu đồng, không quá đắt nhưng đạo đức của cô có vấn đề thực sự", chị T. tỏ ra bức xúc. Ngoài ra, chị cho biết, cô H.T "dạy được nhưng tâm sự nhiều quá". Bên cạnh đó, chị T. cũng chia sẻ bảng học phí mà trung tâm gửi cho gia đình, báo em M.A còn thiếu gần 2 triệu đồng tiền học phí dù trước đó "đã đóng combo và cô nói không mất thêm bất kỳ khoản nào, nhưng giờ lại thêm một đống tiền".
Cũng theo chị T, sau khi chị đăng bài tố cô H.T thì nhiều học sinh của trung tâm đã ồ ạt vào bình luận. Tất cả những bình luận này đều do cô H.T "chỉ đạo" các em trong nhóm chat.
Chúng tôi cũng đã liên hệ thêm với cô H.T để hiểu rõ hơn về sự việc. Khi được hỏi về việc có nói với phụ huynh "Chị gieo nhân nào sẽ gặp quả đấy thôi" hay không, cô H.T không khẳng định cũng không phủ định. Cô cho biết, chia sẻ của mẹ M.A chưa đúng sự thật và không muốn quan tâm những sự ầm ĩ trên mạng.
Chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm thông tin về vụ việc.
Theo Tường Vy (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (46 phút trước)
- Bangkok bác tin phong tỏa Vịnh Thái Lan, nêu rõ điều kiện đàm phán với Campuchia (57 phút trước)
- Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan đáng tiếc, lỡ cơ hội đổi màu huy chương (1 giờ trước)
- Nguyễn Thị Oanh bảo vệ thành công HCV 10.000 mét tại SEA Games (1 giờ trước)
- Đạo diễn Hollywood nổi tiếng và vợ chết tại nhà riêng, nghi bị con trai sát hại (2 giờ trước)
- Không có phép màu với bé trai bị mất tích ở Lâm Đồng, thi thể được tìm thấy ở nơi không ngờ (2 giờ trước)