-
Bước ngoặt tại biên giới: Thái Lan và Campuchia chính thức ký thỏa thuận ngừng bắn -
2025: Năm của những nghịch lý vĩ đại giữa đỉnh cao công nghệ và vực thẳm khí hậu -
Đắk Lắk: Thảm kịch hỏa hoạn lúc rạng sáng, 4 người trong một gia đình tử vong thương tâm -
Lời cảnh tỉnh từ bi kịch của nữ người mẫu 8X: Cái chết tức tưởi sau cuộc "trùng tu" nhan sắc -
Man Utd giải mã "khắc tinh" Newcastle: Đêm thăng hoa của Patrick Dorgu -
Vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện: Mẹ chết lặng khi tận mắt xem clip con bị đánh -
Tử vi thứ 2 ngày 27/12/2025 của 12 con giáp: Mão cẩn trọng, Mùi được ghi nhận -
Giang hồ mạng TikTok Được Đất Bắc và những phát ngôn gây sốc trước ngày bị bắt -
Nữ sinh lớp 11 lấy 38 triệu "bao" bạn: Khi nỗi đau của mẹ va vào sự im lặng đáng sợ của con -
Rúng động vụ phát hiện cánh tay người đứt rời trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết
Xã hội
25/12/2020 21:40Cô giáo giật chăn, nhốt trẻ 3 tuổi ngoài cửa lớp: “Tôi mong mọi người cho tôi cơ hội chuộc lại lỗi lầm”
Liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi bị nhốt ngoài cửa lớp gây xôn xao, cô N.T.H.Y. - nữ giáo viên xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, thừa nhận hành động của bản thân là sai do... "hơi nóng tính".
Cô Y. nói rằng hiện tại rất mệt mỏi, "chỉ vì một phút nông nổi ảnh hưởng đến bản thân, công việc, gia đình...".
Nữ giáo viên mầm non trường H.K.D., Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội kể, ngày 21/12, bé T.Đ., 3 tuổi, con trai phụ huynh L.Q. trong giờ ngủ trưa, đã dậy nói chuyện với 1 bạn nằm cạnh. Sau khi bị nhắc nhở, bé Đ. hơi mè nheo, tiếp tục khóc dù cô đã trấn an.
Cô Y. thừa nhận vì mới ra trường nên không có nhiều kinh nghiệm, tính cách bộc phát nên đã "phạt" học trò bằng hình thức đứng ngoài cửa lớp. "Việc làm của tôi hoàn toàn sai. Ảnh hưởng đến tâm lý học sinh, mất hình ảnh giáo viên trong mắt phụ huynh, học sinh", cô Y. nói.
Ngay chiều tối ngày xảy ra sự việc, cô Y. đã nhắn tin xin lỗi phụ huynh học sinh T.Đ., đồng thời nhận mức kỷ luật của nhà trường. "Đây là bài học đắt giá với tôi. Tôi mong phụ huynh, học sinh, cộng đồng mạng tha thứ và cho tôi một cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình", cô Y. chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Quản lý trường Mầm non H.K.G. cho biết, đã yêu cầu nữ giáo viên tường trình lại sự việc. Phía nhà trường đã thống nhất cách giải quyết với gia đình chị L.Q., là sẽ cho thôi việc cô Y.
"Trước đây cô Y. luôn chấp hành tốt mọi việc nhà trường giao, cô rất khéo tay, sự việc xảy ra nhà trường rất đáng tiếc. Nhà trường thấy rằng hành động của cô Y. là không có nghiệp vụ sư phạm, ảnh hưởng đến tâm lý của con", bà Ngọc Anh nói.
Đại diện nhà trường thừa nhận sai sót trong việc quản lý giáo viên, chậm trễ trong việc xử lý tình huống, nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến học sinh và phụ huynh.
"Nhận thấy hành động của cô Y. là 'không có nghiệp vụ sư phạm, ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh', chúng tôi đã ra quyết định chấm dứt HĐLĐ với cô. Ngay hôm xảy ra sự việc không mong muốn này, nhà trường cũng đã họp và nhắc nhở tất cả các giáo viên khác về sự việc này, và nếu giáo viên nào còn vi phạm sẽ bị cho nghỉ việc ngay lập tức", đại diện trường chia sẻ thêm.
Trước đó, ngày 23/12, chị L.Q. chia sẻ lên mạng xã hội đoạn clip con trai chị trong giờ ngủ trưa, bị cô giáo giật chăn, xốc nách dậy rồi nhốt ra ngoài cửa lớp. "Đ. đã rất sợ hãi và gào khóc, đập cửa đến mức tè dầm ra quần, không được uống thuốc dù sáng đó tôi đã nói với cô giáo đón là con đang ho nhiều", chị Q. viết.
Sau khi phản ánh vụ việc vào nhóm chát chung của lớp, chị Q. cho biết "chỉ nhận được lời xin lỗi và giải thích hời hợt". Cô Y. cho rằng việc phạt các cháu đứng ngoài cửa là bình thường, "nên nghĩ không sao".
Theo Minh Nhân (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Cuộc đổ bộ của AI: Các tỷ phú công nghệ Mỹ "bỏ túi" nửa nghìn tỷ USD trong năm 2025 (15:28)
- Loạt doanh nhân tiêu biểu cùng nhận danh hiệu Anh hùng Lao động (15:20)
- Vụ lật xe khách khiến 9 người tử vong, nhiều người bị thương: Xe chở đoàn thiện nguyện (15:06)
- Cảm phục hình ảnh bố cứu người tại trạm xá, nam sinh xứ Lạng quyết chí học giỏi thành thủ khoa ngành Y (43 phút trước)
- Thảm kịch trên cao tốc Nhật Bản: Hơn 50 xe đâm liên hoàn, hiện trường rực lửa trong đêm tuyết (49 phút trước)
- Khi "phận làm dâu" không còn đồng nghĩa với sự hy sinh vô điều kiện (1 giờ trước)
- Vì sao vừa ăn vừa lướt điện thoại lại "tốt" cho cân nặng hơn là xem TV? (1 giờ trước)
- Xôn xao vụ hành khách say xỉn nôn ói trên ô tô công nghệ còn đập phá xe (1 giờ trước)
- Nhà Trắng lúng túng trước "vòi rồng" hồ sơ Epstein: Khi đồng minh cũng quay lưng (1 giờ trước)
- Quyên Qui công khai khoảnh khắc ngọt ngào, chính thức hé lộ bạn trai mới? (1 giờ trước)