-
Mâu thuẫn khi sống chung, con dâu sát hại mẹ chồng -
Đau bàn chân khi nghỉ có thể cảnh báo bệnh động mạch ngoại biên -
Thanh Hóa yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, không để chậm giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp -
Thanh Hóa: Công an và nhân viên y tế vượt lũ đến nhà hỗ trợ sản phụ sinh con an toàn -
Nhân chứng kể phút giây bắc thang, kê thùng bia cứu 3 người trong vụ cháy khiến 5 người tử vong -
5 thói quen tưởng đang thư giãn nhưng có thể khiến não “ì” đi mỗi ngày -
Vụ cháy nhà 5 người tử vong ở Hà Nội: 2 nạn nhân tiên lượng nặng, đối mặt nhiều chấn thương nguy hiểm -
Xót xa nữ công nhân tử vong vì xe tải lùi trúng, bỏ lại 3 con nhỏ và người chồng tai nạn -
Chiếc xe chở nhóm người nước ngoài cướp tiệm vàng ở Đắk Lắk được thuê tại Nha Trang -
Điểm trường mầm non ở Thanh Hóa chi chít vết nứt, cô trò nơm nớp lo sập
Xã hội
04/05/2019 00:33Cô giáo kể lại phút kẻ lạ mặt xông vào trường chém nhiều học sinh
Chiều 3/5, cô giáo Trần Thị Thanh (41 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A, trường Tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) vẫn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh. Sức khỏe đã dần ổn định nhưng tinh thần nữ giáo viên vẫn còn hoảng loạn sau sự việc.
"Cảnh tượng rất hoảng loạn"
Cố trấn tĩnh, nữ giáo viên tên Thanh cho biết khoảng gần 9h là giờ nghỉ giải lao của toàn trường. Thời điểm đó, cô đang đứng gần khu vực cửa lớp 5A (tầng 2 của khu nhà 2 tầng).
Lúc này, một nam thanh niên mặc áo đen chạy thẳng vào lớp 5A. Hắn lạnh lùng dùng vật nhọn đánh, chém vào người nam sinh ngồi bàn đầu là Lê Hữu Phước.
“Tôi vội túm lấy áo anh ta kéo lại. Thấy vậy hắn vùng ra khiến tôi ngã xuống nền lớp học. Lúc tôi đứng dậy thì thấy Phước đã gục xuống sàn nhà, còn kẻ lạ mặt không thấy đâu”, cô Thanh kể.
Hoảng hốt, nữ giáo viên bế học trò bị nạn chạy xuống dưới. Cô vừa chạy vừa hô hoán giáo viên trong trường. Khi ra đến hành lang, nữ giáo viên mới thấy không chỉ Phước mà nhiều học sinh khác bị thương.
"Khi đưa các em đến viện, tôi mới phát hiện tay mình bị xây xước nhẹ và đã được các bác sĩ băng bó”, nữ giáo viên nói.
Chưa hết bàng hoàng, ông Lê Thiên Quang, Hiệu trưởng Tiểu học Đồng Lương kể khoảng 8h45 khi trống ra chơi giữa giờ vừa điểm khoảng 5 phút thì nhiều tiếng la hét thất thanh vang lên từ phía khu nhà hai tầng.
"Cảnh tượng rất hoảng loạn, học sinh và giáo viên khóc lóc kêu cứu", ông kể.
Ông Quang nói trước thời điểm xảy ra vụ việc, trường có bảo vệ túc trực và khóa cổng. "Không rõ kẻ lạ mặt vào trường bằng cách nào. Có thể hắn ta vượt rào", ông nhận định.
Nghi phạm âm tính với các chất ma túy
Trao đổi với Zing.vn, trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó phòng tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này đã có kết quả điều tra ban đầu vụ án xảy ra tại trường Tiểu học xã Đồng Lương (huyện Lang Chánh).
Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, Đỗ Mãnh Chiểu Minh (25 tuổi, trú xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) đột nhập vào trường Tiểu học Đồng Lương. Tại đây, anh ta chạy lên tầng 2, lao vào các lớp học rồi dùng vật nhọn thủ sẵn đâm 5 học sinh tuổi 9-11 và nữ giáo viên Trần Thị Thanh (41 tuổi).
Gây án xong, gã trai nhảy qua hàng rào trốn khỏi hiện trường. Riêng các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh cấp cứu song em Lê Hữu Phước (11 tuổi) tử vong trên đường đi cấp cứu.
Công an tỉnh Thanh Hóa có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công an 3 huyện Lang Chánh, Ngọc Lạc, Bá Thước khám nghiệm hiện trường, tử thi, truy bắt kẻ gây án.
Hơn 1 giờ truy tìm, cảnh sát bắt giữ Minh khi anh ta đang lẩn trốn tại bờ ao cạnh bìa rừng thuộc xã Tân Phúc (huyện Lang Chánh).
Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy Minh âm tính với các chất ma túy.
Theo cảnh sát, Minh sinh sống gần nhà nạn nhân Lê Hữu Phước. Cơ quan này đang làm rõ động cơ gây án.
Trường Tiểu học Đồng Lương có hơn 400 học sinh với ba khu. Khu chính - nơi xảy ra án mạng có 10 lớp với 232 em. Trường được bao quanh bởi tường rào xây và một phần được rào thép gai. Thời điểm xảy ra vụ án, trong trường có 17 giáo viên.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Văn Chính, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh, cho biết khi nhập viện, Lê Thị Diệp Tuyền (học sinh lớp 3B) bị một vết đứt ở vùng cổ; Phạm Đức Huynh (lớp 4B) bị đâm thấu phổi bên phải và một số vết thương khác trên người; Lê Minh Triệu (lớp 4A) bị vết thương bên thái dương phải và đứt vành tai phải; Lê Văn Đồng (lớp 5B) bị vết thương phần mềm ở cổ.
Theo bác sĩ Chính, hiện trường hợp Huynh bị nặng nhất đã chuyển lên Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc để điều trị. Các nạn nhân còn lại sức khỏe đã ổn định, không ảnh hưởng đến tính mạng.
Theo Nguyễn Dương (Tri Thức Trực Tuyến)
- Mâu thuẫn khi sống chung, con dâu sát hại mẹ chồng (15:38)
- Anh dự kiến hỗ trợ 2,5 tỷ USD cho tuyến metro nối TP.HCM với sân bay Long Thành (15:36)
- Đau bàn chân khi nghỉ có thể cảnh báo bệnh động mạch ngoại biên (15:26)
- Ca sĩ Hòa Minzy tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15:22)
- Tài năng trẻ 15 tuổi gây bất ngờ khi muốn rời MU dù sắp được trao cơ hội ở đội một (56 phút trước)
- Thanh Hóa yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, không để chậm giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp (57 phút trước)
- Thanh Hóa: Công an và nhân viên y tế vượt lũ đến nhà hỗ trợ sản phụ sinh con an toàn (1 giờ trước)
- Trường Giang bất ngờ thông báo rút khỏi chương trình "2 Ngày 1 Đêm" (1 giờ trước)
- Sau 3 năm thành lập công ty du lịch, nữ giám đốc 39 tuổi bị bắt (1 giờ trước)
- Nhân chứng kể phút giây bắc thang, kê thùng bia cứu 3 người trong vụ cháy khiến 5 người tử vong (1 giờ trước)