-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Xã hội
09/01/2018 16:10Cô giáo nhóm máu O vượt hàng chục cây số để sẻ chia giọt máu cứu sống người bệnh
Hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu cứu người, đặc biệt là tình trạng nhóm máu O đang thiếu trầm trọng, trong những ngày qua rất đông người dân đã đổ về Viện Huyết học Truyền máu Trung ương để chia sẻ giọt máu của mình, cứu sống những người bệnh.
Trong số đó, có nhiều trường hợp vô cùng đặc biệt, điển hình như trường hợp của chị Nguyễn Thị Việt Nam đã đi hơn 20 cây số từ Đông Anh sang Viện Huyết học để hiến máu cứu người.

Được biết, chị Vân Anh hiện đang là giáo viên trường tiều học Tiên Dương (Đông Anh – Hà Nội). Khi biết tin nhóm máu O đang thiếu, chị đã thu xếp công việc cùng con trai sang tận viện để trực tiếp hiện máu vì nhiều người bệnh đang cần.
“Thông thường tại nơi tôi làm việc vẫn tổ chức ngày hội hiến máu hàng năm nhưng khi biết tin người bệnh đang cần máu nhóm O, tôi đã quyết định sang tận viện hiến máu và còn đưa con trai đi cùng với mong muốn "giáo dục cho con về lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia cho người khác””, chị Vân Anh nói.
Cũng là người có nhóm máu O, người đàn ông lớn tuổi tóc đã bạc trắng cũng để Viện Huyết học để sẻ chia giọt máu của mình với những người bệnh đang cần máu.

Người đàn ông này cho biết, đây là lần đầu tiên ông đi hiến máu và có lẽ cũng là lần cuối cùng vì chỉ còn vàu ngày nữa là ông qua tuổi 60.
"Mấy ngày nay thấy trên mạng facebook kêu gọi hiến máu vì thiếu trầm trọng nên mình đến đây rất thoải mái thôi. Trước đây, mẹ tôi bị bệnh cũng phải truyền máu và sức khỏe tốt hơn, nên bệnh viện cần máu tôi sẵn sàng cho đi, tôi biết người bệnh cũng như mẹ tôi vậy...”, nói đến đây người đàn ông này không cầm được nước mắt, mọi người xung quanh đều rơm rớm khi nghe ông chia sẻ.

Theo thống kê, tính đến sáng ngày 8/1, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã đạt gần 10.000 đơn vị (9.814 đơn vị), trong đó máu nhóm O là 3.500 đơn vị, chiếm 35,6%. Như vậy, tỷ lệ máu nhóm O trong ngân hàng máu đã tăng lên 16,9% so với ngày 4/1/2018.

Lãnh đạo Viện Huyết học cho biết, thời gian tới là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và hoạt động hiến máu sẽ tạm thời gián đoạn trong một thời gian tương đối dài nhưng người bệnh vẫn phải điều trị và nhu cầu máu phục vụ cấp cứu dự kiến còn tăng cao. Vì thế, rất mong sự sẻ chia của cộng động với những người bệnh thiếu may mắn, đang máu để duy trì sự sống.
Theo Lê Phương (Khampha.vn)








- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (43 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (51 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)




