-
Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng -
Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16 -
5 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Việt Nam gây bão mạng: ISAAC chỉ xếp hạng 2, hạng 1 "chiếm hết sự hoàn hảo"! -
Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! -
Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình -
2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày -
Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng -
Ba ôtô bị thiêu rụi sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang -
4 con giáp may mắn tuần này 8 - 14/12, tình – tiền đều nở rộ -
Nữ du khách bị quấy rối khi trekking Tà Xùa "tung đòn" pháp lý, liệu có được bồi thường?
Xã hội
19/06/2019 20:47Cô giáo ở Hà Nội tát bé hơn 2 tuổi sấp mặt, tụ máu môi, bế ra góc khuất camera
"Sau khi tát xong, cô bế con ra góc khuất không có camera"
Chia sẻ với PV vào sáng 19/6, chị Nguyễn Linh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn chưa hết bức xúc khi con trai B.A hơn 2 tuổi của chị bị cô giáo của Trường Mầm non Ecokids (địa chỉ tại Toà R4, Khu đô thị Goldmark City, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tát sấp mặt tại lớp học.
Theo chị Linh, sự việc được xác định xảy ra khoảng 11h trưa 18/6 và tới 17h cùng ngày, khi đón con về chị thấy mặt con còn nguyên vết lằn 5 ngón tay, môi bầm dập, tụ máu, tay bầm tím...
"Chiều hôm qua, ban đầu cô giáo bảo do con ngã, nhưng thấy vết thương của con như vậy, gia đình tôi không chấp nhận giải thích nên đã yêu cầu truy xuất camera thì thấy rõ ràng cô đã tát con sấp mặt.
Sau khi tát xong, cô bế con ra góc khuất không có camera, không biết còn làm những gì với con nữa", chị Linh kể lại.
Người mẹ này nói thêm, cô giáo sau đó giải thích là do con và bạn giằng nhau một cái chăn nên cô giáo đã can ngăn, không kiềm chế được.
"Tôi không thể hiểu, chỉ vì một cái chăn có đáng để cô đánh con tới mức này không? Cô giáo nói với tôi là không kiềm chế được nên mới có hành động như vậy, nhưng nếu cô không kiềm chế được thêm chút nữa, gây ảnh hưởng đến tính mạng con thì sao đây?
Hiện nay, miệng con đau không ăn và không uống sữa được. Lúc tối cô giáo tới nhà xin lỗi nhưng khi nhìn thấy cô, con sợ chạy vào phòng ngồi một mình không dám ra ngoài. Đêm ngủ thì giật mình thon thót liên tục. Đến sáng nay con vẫn sợ phải đi học, gặp cô giáo.
Vết thương ngoài da sẽ lành nhưng những ảnh hưởng về tâm lý với con, ai sẽ chịu trách nhiệm?", chị Linh bức xúc cho biết.
Chị Linh thông tin thêm, tối qua, Hiệu trưởng và cô giáo đã đến nhà xin lỗi. Cô giáo đã thừa nhận hành vi của mình.
"Cô giáo xin lỗi gia đình và mong tôi tha thứ cho. Hiệu trưởng cũng nói nhà trường sẽ kỷ luật cô giáo ở mức cao nhất là cho nghỉ việc, nhưng bản thân tôi thấy rằng, không thể cứ có hành vi bạo lực đối với trẻ rồi xin lỗi là xong chuyện.
Chưa kể đây là trường quốc tế, các cô được đào tạo, có chuyên môn. Cũng may là có camera, nếu không cứ xin lỗi là xong chuyện thì ai dám chắc những câu chuyện tương tự không diễn ra với những đứa trẻ khác trong lớp", chị Linh bày tỏ thêm.
Người mẹ này cũng chia sẻ, việc chọn trường cho con chị đã làm rất cẩn thận và cho con theo học trường mầm non này với mức học phí gần 10 triệu đồng/tháng.
"Tôi đã rất tin tưởng, bởi đây là trường mầm non được giới thiệu là mang chất lượng quốc tế, có nhiều cơ sở nhưng thực tế, đã không ít lần con về nhà với các vết bầm tím và các cô nói con ngã.
Qua sự việc, tôi cũng tự rút ra cho mình một bài học là không phải cứ trường đắt tiền hay mang danh quốc tế mà yên tâm được và khi con đi lớp vẫn phải luôn sát sao con", chị Linh tâm sự.
Nhà trường kỷ luật cho cô giáo nghỉ việc
Trao đổi với PV vào sáng 19/6, đại diện Trường mầm non Ecokids đã xác nhận sự việc trên và cho biết, ngay trong tối 18/6, Hiệu trưởng nhà trường, cô giáo gây ra sự việc đến gặp, xin lỗi phụ huynh.
Về lý do, theo nhà trường, trong buổi trưa 18/6 khi con chị Linh và một bé khác giằng nhau đồ trong lớp, cô giáo có can thiệp, tách hai bạn ra, đồng thời có hành động không đúng chuẩn mực giáo dục.
"Ngày hôm qua, chúng tôi cùng cô giáo đã đến nhà xin lỗi gia đình và nhận thức rõ việc nhà trường đã có lỗi khi chưa chăm con tốt.
Đây là trường hợp hy hữu nên trong sáng nay, Ban giám đốc, Hiệu trưởng đã có lời xin lỗi chính thức lên trang mạng của Nhà trường và cam kết chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến chăm sóc sức khỏe của cháu.
Trong chiều nay, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức họp Ban phụ huynh của lớp bạn này và cho phụ huynh xem lại các đoạn camera ghi lại sự việc. Chúng tôi không hề giấu giếm mà công khai tất cả những gì liên quan đến sự việc", vị này nói.
Theo vị đại diện nhà trường, cô giáo gây ra sự việc, là người có trình độ, kinh nghiệm và đây là lần đầu tiên có hành động không đúng như vậy.
"Tuy nhiên, với hành vi của cô giáo là không đúng nên nhà trường đã quyết định xử lý kỷ luật ở mức cao nhất là cho cô nghỉ việc từ ngày hôm qua. Bên cạnh đó, chúng tôi cam kết nhận trách nhiệm của nhà trường với cháu, gia đình cháu", vị này nêu rõ.
Theo Hoàng Đan (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Ông Hun Sen bác bỏ cáo buộc Campuchia tổ chức SEA Games bằng "tiền Trung Quốc" (19:24)
- TPHCM: Bắt giữ nữ nghi phạm đột nhập ký túc xá trộm tài sản lưu học sinh Lào (19:00)
- Đà Nẵng: Giải cứu người đàn ông Trung Quốc bị giam lỏng vì nợ cờ bạc (1 giờ trước)
- Bất ngờ lớn tại Bảo Tín Mạnh Hải: Bí mật về vàng 0,1 chỉ khiến dân tích sản đổ xô tìm mua (1 giờ trước)
- Cảnh báo tin đồn thất thiệt "tối trời tối đất 7 ngày 7 đêm": Không có căn cứ khoa học, có thể bị phạt đến 3 triệu đồng (1 giờ trước)
- Mèo Mika và dàn Idol Zoobiz gây sốt tại Thảo Cầm Viên, đấu giá áo của "chủ tịch" thu về 10 triệu đồng (2 giờ trước)
- Đen Vâu chính thức lên tiếng về lùm xùm dự án "Nuôi Em" (2 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới đổi hướng bất ngờ, gây gió mạnh trước khi vào Biển Đông (2 giờ trước)
- Cô gái làm nghề đặc biệt lần đầu về ra mắt, bất ngờ với thái độ của gia đình bạn trai (3 giờ trước)
- Trung Quốc chi hơn 160 nghìn tỷ xây đập thủy điện lớn gấp 1,3 lần thủy điện Hòa Bình, chỉ sau đập Tam Hiệp (3 giờ trước)