-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Xã hội
03/12/2018 20:14Cô giáo phạt học sinh 231 cái tát được gia đình xin xuất viện về nhà điều trị
Sáng 3/12, bác sĩ Nguyễn Văn Thân, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, sau hơn 5 ngày điều trị, sáng nay, người nhà đã xin cho bệnh nhân Nguyễn Thị Phương Thủy (giáo viên trường THCS Duy Ninh, người phạt một em học sinh 231 cái tát) xuất viện.
Theo bác sĩ Thân, qua theo dõi, thăm khám những ngày qua cho thấy, tinh thần và sức khỏe của bệnh nhân Phương Thủy đã ổn định hơn, giao tiếp được với người ngoài.

"Chúng tôi xác định cô giáo Thủy bị stress nặng, ảnh hưởng đến tâm lý, thần kinh. Tuy nhiên, qua mấy ngày điều trị tại viện, bệnh nhân đã ăn uống, ngủ được và không còn những biểu hiện khủng hoảng.
Khi các bác sĩ hỏi chuyện, cô Thủy cũng tự trả lời khá rõ tình trạng của mình.
Đến sáng nay, tình trạng bệnh nhân ổn định hơn nên người nhà đã xin bệnh viện cho xuất viện, đưa về nhà chăm sóc", bác sĩ Thân nói.
Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh cho biết thêm, trước khi cho xuất viện, các bác sĩ đã thăm khám lại và xác định, các chỉ số của cô giáo Thủy hoàn toàn bình thường.
Do cô giáo bị khủng hoảng về tâm, thần kinh nặng nên bệnh viện đã đề nghị người nhà cho cô giáo này khi đưa về nhà cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thêm một thời gian, tránh để bị tiếp xúc, ảnh hưởng bởi các thông tin gây sốc, lo lắng.
Ngoài ra, bệnh viện cũng cho thêm một số loại thuốc để bệnh nhân sử dụng tại nhà nhằm ổn định hơn.
Trước đó, vào sáng 28/11, cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tinh thần không ổn định, lúc tỉnh lúc mê, nói năng không lưu loát, bị trầy xước ở trán và có một số dấu hiệu đòi tự tử.
Trong sáng 3/12, trao đổi với PV, đại diện Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) ngày 26/11 cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Hành hạ người khác” theo Điều 140 của Bộ luật Hình sự.
Về trách nhiệm của cô giáo Thủy, theo đại diện Công an huyện, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ và củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Theo Hoàng Đan (Trí Thức Trẻ)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




