-
Chủ động ứng phó rét đậm, rét hại, có nơi dưới 3 độ C -
Lương thưởng còn là ẩn số, nhà đã chật kín đồ Tết: Vợ thở dài tính toán, chồng vẫn vay tiền mua sắm vì sợ cận Tết đắt đỏ -
Bắt quả tang 100kg nội tạng lợn trôi nổi suýt tuồn ra thị trường dịp cận Tết -
5 thời điểm nhạy cảm nhà đầu tư nên dừng lại trước khi mua vàng để tránh rủi ro tâm lý và những sai lầm tốn kém -
Giáo viên TP.HCM nhận quà Tết Bính Ngọ 2 triệu đồng/người, thu nhập cuối năm lên đến 100 triệu -
Mỗi tỉnh, thành có một lãnh đạo chủ chốt làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội -
Tài xế nữ lái ô tô gây tai nạn liên hoàn ở TP.HCM rồi lao thẳng lên vỉa hè: Tình hình của 3 nạn nhân -
Nuôi "con riêng" của vợ suốt 5 năm, đến khi xét nghiệm ADN mới biết sự thật ngỡ ngàng -
Đốt than sưởi ấm, 3 người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí -
Hà Nội: Cháy căn hộ tầng 9 Ecohome 2, cư dân hốt hoảng tháo chạy theo đường thang bộ
Xã hội
08/01/2019 02:04Cô giáo tát học sinh chấn động sọ não khẳng định chỉ tát 1 cái chứ không phải 2
Liên quan đến sự việc cô giáo Lê Thị H (40 tuổi), trường tiểu học số 1 Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) tát học sinh chấn động sọ não, ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Bình, khẳng định sẽ xử lý nghiêm vụ việc.
Cô giáo Lê Thị H đã thừa nhận thực hiện việc tát em Trương Ngọc Hải trong giờ kiểm tra vào ngày 28/12/2018. Tuy nhiên, cô H khẳng định chỉ tát một cái chứ không phải 2 như em Hải kể.
"Em Hải làm phần bài tập của cả đề A và đề B. Tôi thấy vậy bức xúc nên lỡ tay tát học sinh một cái", cô H khẳng định.
Theo cô H, bản thân cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1 mà em Hải đang theo học. Giáo viên này cũng khẳng định đã gặp gỡ trao đổi với phụ huynh học sinh ngay trong chiều 28/12 để trao đổi.
"Ngày 29/12/2018, tôi biết gia đình đưa em Hải đi bệnh viện nên đã đi cùng. Em Hải được nội soi, xét nghiệm máu, chụp phim.
Sau khi khám thì chúng tôi đi ăn trưa. Tôi thấy cháu ăn uống bình thường và không có gì xảy ra", cô H trình bày.
Giáo viên này cũng cho biết đã thêm 1 lần gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của học sinh vào ngày 30/12/2018.
"Tôi rất hối hận về việc làm sai trái của mình và mong mọi người bỏ qua. Đây là kinh nghiệm và tôi sẽ không bao giờ tái phạm", cô H cho hay.
Trước đó ngày 28/12, cô H cho học sinh làm bài kiểm tra môn viết với đề A và đề B.
Tuy nhiên, em Trương Ngọc Hải đã làm luôn cả đề A và đề B trong bài làm kiểm tra. Cô H phát hiện sự việc nên đã đi đến bàn xách tai cháu Hải lên và tát tai.
Cháu Hải sau đó về nhà và có nhiều biểu hiện lạ như chảy máu tai, chóng mặt, khóc lóc hoảng hốt nên được phụ huynh đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy khám.
Tiếp đó, gia đình đưa cháu vào bệnh viện Trung ương Huế khám, chụp X quang. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu bị chấn động sọ não phải nhập viện điều trị dài ngày.
Theo Đình Thức (Trí Thức Trẻ)
- Fan MU để tóc gần 500 ngày, cả cộng đồng mạng dõi theo từng chiến thắng của Quỷ đỏ (15:00)
- Chip Exynos mới của Samsung hứa hẹn mang lại khả năng chơi game vượt trội Galaxy S25 Ultra (10 phút trước)
- Ghen tuông mù quáng, người đàn ông tạt xăng đốt vợ hờ (16 phút trước)
- Chủ động ứng phó rét đậm, rét hại, có nơi dưới 3 độ C (23 phút trước)
- Dân mạng chia phe trước trailer phim Tết của Trường Giang (27 phút trước)
- Nữ sinh lớp 8 thi “vượt cấp” giành giải Nhất học sinh giỏi Hà Nội (36 phút trước)
- Lương thưởng còn là ẩn số, nhà đã chật kín đồ Tết: Vợ thở dài tính toán, chồng vẫn vay tiền mua sắm vì sợ cận Tết đắt đỏ (37 phút trước)
- Bắt quả tang 100kg nội tạng lợn trôi nổi suýt tuồn ra thị trường dịp cận Tết (42 phút trước)
- 5 thời điểm nhạy cảm nhà đầu tư nên dừng lại trước khi mua vàng để tránh rủi ro tâm lý và những sai lầm tốn kém (46 phút trước)
- Triệu Vy và cú trượt dài năm 2026: Từ đại hoa đán tỷ phú đến cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất (51 phút trước)