-
Khoảnh khắc giao thừa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Những "công dân 2026" đầu tiên cất tiếng khóc -
Góc khuất sau ánh đèn sân khấu: Khi nghệ sĩ trở thành nạn nhân trong "cú lừa" mang tên Về Đây Bốn Cánh Chim Trời -
Khám phá những phong tục đón năm mới độc đáo và lạ lùng nhất hành tinh -
Manh mối giúp công an vạch trần bản chất Nguyễn Thanh Hải, phẫn nộ lời thú nhận của nhóm ‘hiệp sĩ’ -
Nữ tài xế tông liên hoàn nhiều xe máy ở Hà Nội: Vừa lấy bằng lái, thi 9 lần mới đỗ? -
Hải Phòng: Ô tô lùi va chạm loạt người đi bộ xem pháo hoa, hành động của tài xế gây phẫn nộ -
Lùm xùm nội bộ Team Châu Phi của Quang Linh Vlogs gây chú ý đầu năm 2026 -
Cán bộ Bộ Ngoại giao tử vong sau tai nạn khi trên đường về quê nghỉ Tết -
Uống bia sau khi chơi pickleball: Cơ thể thực sự chịu tác động như thế nào? -
Trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp xã hội trước Tết Bính Ngọ
Xã hội
27/12/2019 02:45Cô giáo trẻ sử dụng Facebook để tìm người đánh rơi 32 triệu đồng
Theo báo Hà Tĩnh, vào khoảng 14h ngày 19/12, chị Nguyễn Thị Kim Huệ (36 tuổi, giáo viên tại trường THCS Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh) điều khiển xe máy chở con đi học. Khi đi đến cổng UBND huyện Kỳ Anh thì phát hiện chiếc ví cùng nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Thị Huyền (33 tuổi, trú thôn Phú Hải, xã Kỳ Phú). Đáng chú ý bên trong chiếc ví này có 32 triệu đồng tiền mặt cùng 2 thẻ ATM.
Sợ rằng kẻ gian phát hiện và lấy đi số tiền lớn, chị Huệ đã mang chiếc ví về nhà, chụp ảnh tài sản bên trong và đăng tải lên Facebook để sớm tìm ra chủ nhân chiếc ví.
Bài đăng của chị Huệ được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi, nhờ đó chẳng mất nhiều thời gian để người đánh rơi đọc được và liên hệ với ân nhân.
Đến 16h cùng ngày, chị Huyền (chủ nhân chiếc ví) đã tìm đến nhận nhà cô Huệ để nhận lại tài sản đánh rơi.
Theo Infonet, chị Huyền sau đó đã đăng tải bài viết lên trang cá nhân để gửi lời cảm ơn đến nữ giáo viên tốt bụng:
Chia sẻ với VNExpress, chị Huyền cho biết rằng mình không khỏi lo lắng do số tiền đánh mất khá lớn đó, bản thân nghĩ không nhiều người sẽ hành động như nữ giáo viên trẻ. Tương tự chị Huệ khi nhặt được ví cũng rất run:"Ai mất tiền cũng xót của, phải tìm cách trả lại một cách nhanh nhất để họ bớt lo lắng".
Được biết, cô Huệ là giáo viên dạy giỏi môn Tin học, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trung thực, giản dị, được mọi người tin yêu, quý trọng. Hai con của cô Huệ còn học tiểu học. Chồng cô hiện đang công tác tại Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân ở Cam Ranh - Khánh Hòa.
Phía trường THCS Kỳ Phú nơi cô Huệ đang công tác cho biết sẽ biểu dương hành động đẹp truyền cảm hứng của cô Huệ trước toàn thể giáo viên, học sinh trong buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần.
Theo Bá Di (Nguoiduatin.vn)
- Khoảnh khắc giao thừa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Những "công dân 2026" đầu tiên cất tiếng khóc (09:03)
- Cảnh sát giao thông kịp thời trao trả tài sản nữ sinh đánh rơi (13 phút trước)
- Nữ minh tinh tự kết liễu đời mình ở tuổi 26 vì bị ép cưới và cấm đóng phim (15 phút trước)
- Góc khuất sau ánh đèn sân khấu: Khi nghệ sĩ trở thành nạn nhân trong "cú lừa" mang tên Về Đây Bốn Cánh Chim Trời (26 phút trước)
- U23 Việt Nam tổn thất lực lượng, HLV Kim Sang-sik đau đầu tìm lời giải ở VCK U23 châu Á (29 phút trước)
- Đây là á quân nhiếp ảnh cao cấp toàn cầu, chất lượng ảnh vượt trội iPhone 17 Pro (37 phút trước)
- Khám phá những phong tục đón năm mới độc đáo và lạ lùng nhất hành tinh (41 phút trước)
- Manh mối giúp công an vạch trần bản chất Nguyễn Thanh Hải, phẫn nộ lời thú nhận của nhóm ‘hiệp sĩ’ (54 phút trước)
- Nữ tài xế tông liên hoàn nhiều xe máy ở Hà Nội: Vừa lấy bằng lái, thi 9 lần mới đỗ? (58 phút trước)
- Tài xế công nghệ bật khóc vì bị khách tịch thu điện thoại suốt chuyến đi do sợ bắt cóc (1 giờ trước)