-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
-
Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn
-
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un
-
Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh
-
Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ
-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
Xã hội
01/10/2024 00:06Cô giáo xin ủng hộ laptop: 'Chỉ những phụ huynh hiểu chuyện, có ăn học mới thích tôi thôi'
Những ngày qua, câu chuyện cô T.P.H. (giáo viên Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TP.HCM) xin phụ huynh hỗ trợ tiền mua laptop được dư luận quan tâm, bàn tán sôi nổi.
Mới đây, nhiều phụ huynh lớp 4/3 (lớp cô H. chủ nhiệm) còn bày tỏ hoang mang trước một ghi âm được cho là lời của cô H. trong một cuộc họp với những câu nói rất hung hãn, khinh thường phụ huynh: "Tính tôi thẳng thắn nên người ta không thích tôi. Chỉ những phụ huynh hiểu chuyện, có ăn học mới thích tôi thôi. Tôi chỉ giao du với những phụ huynh đó, còn những phụ huynh đầu đường xó chợ tôi không giao du.
Trên mặt bằng phường Cầu Kho này toàn dân gì đâu không, dân học thức ít, ăn đằng sóng nói đằng gió, trở mặt còn hơn bánh tráng...".

Trả lời trên báo Giao Thông, cô H. thừa nhận những lời trong đoạn ghi âm là của mình. Cô cho biết, đoạn ghi âm trên là cô nói trong một buổi họp cùng BGH, liên tịch trong trường. Cô H. bức xúc vì có nhiều giáo viên khác phát biểu về các việc làm của cô nhưng không có bằng chứng.
Trước câu hỏi là một giáo viên, tại sao lại dùng những từ như: "Đầu đường xó chợ", "Trở mặt còn hơn bánh tráng" để nói về phụ huynh sống ở phường Cầu Kho (quận 1, TP.HCM)?, cô H. phân trần nguyên nhân là do Hội trưởng phụ huynh lớp 4/3 hứa sẽ ủng hộ cô trong cuộc họp chiều 24/9 nhưng người này lại phát biểu ngược lại trong cuộc họp khiến cô bức xúc.

Về việc mang đồ ăn đến bán cho học sinh, cô H. cho biết nhà cô ở quận Bình Tân, rất xa trường nên nhiều khi đến trường không kịp ăn sáng. Cô mua đồ ăn như mì gói để trong trường, khi nào đói thì cô ăn.
"Nhưng khi các học sinh nói 'cô ơi con đói quá' thì tôi nấu cho các con ăn. Ví dụ 1 lon mì, 1 cây xúc xích là 20.000 đồng, các con có tiền thì trả cô", cô H. trả lời trên báo Thanh Niên.
Theo cô H., có nhiều phụ huynh đưa con đến lớp từ 6 rưỡi sáng, bé chưa kịp ăn sáng thì đầu giờ cô trò cùng ăn. Bé nào không có thì cô cho, bánh kẹo cô cũng cho các bé. Đồ ăn là cô tự trang bị cho bản thân, còn các con muốn thì cô nấu cho các con ăn.
Nữ giáo viên kể thêm, buổi đầu tiên học bán trú, sau giờ học có một phụ huynh nói rằng các con đói lắm, năm trước trường bán mì tôm, xúc xích cho các con ăn.
Sáng nay, ông Lê Công Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TP.HCM đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô H. trong vòng 15 ngày, tính từ ngày 30/9. Trường đã bố trí giáo viên khác đứng lớp thay cô H. trong thời gian này.
Theo Lam Giang (Nguoiduatin.vn)








- 5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi (18:00)
- Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn (27 phút trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un (51 phút trước)
- Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh (56 phút trước)
- Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ (1 giờ trước)
- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (1 giờ trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (1 giờ trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (1 giờ trước)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (2 giờ trước)




